Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện cuối tuần

10/03/2012 13 phút đọc Theo: Công luận
Trong một ngày báo chí không có nhiều tin tức mới như thể các nhà báo đã chuẩn bị sớm cho 2 ngày nghỉ cuối tuần, độc
Chuyện cuối tuần

Trong một ngày báo chí không có nhiều tin tức mới như thể các nhà báo đã chuẩn bị sớm cho 2 ngày nghỉ cuối tuần, độc giả đành ngậm ngùi nghe tiếp bình luận mới về những sự kiện cũ.

http://www.congluan.vn/Uploaded/tientoan/04711/xang%20dau.jpg
Giá xăng tăng 2100 đồng/lít là một trong những sự kiện “tâm điểm” của tuần 

Trong đó, phát ngôn ấn tượng nhất trong ngày – có thể tạm coi như vậy vì phát ngôn này thu hút nhiều bình luận nhất của độc giả các báo – thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa. Trả lời phỏng vấn VnExpess, ông Cục trưởng cho rằng nếu kịch trần thì lẽ ra thuế suất đối với xăng dầu phải là 25% - 35% và mức giá cần phải điều chỉnh là 4.200 - 6.500 đồng mỗi lít. Chứ không phải chỉ là 2.100 đồng như thực tế đã xảy ra.

Trung thực là một phẩm chất cần phải có - nếu không nói là hàng đầu - của nhà quản lý, nhưng lạ làm sao, người ta lại cứ nhao nhao phản đối cái thông tin do ông tiết lộ, thay vì lau mồ hôi trán mà vui mừng rằng tăng như thế vẫn còn là ít?

Này nhé, đành rằng ông Nguyễn Tiến Thỏa đã từng đóng phim, nhưng trong trường hợp này thì có thể khẳng định là ông không hề diễn, ít nhất là về phía ông, bởi lẽ ông vô cùng mong muốn người dân tin chắc như cua gạch rằng đó là lời nói xuất phát tự tâm can của một công bộc mẫn cán vì dân. Nếu không vì thương dân thì ông và Cục của ông đã đề xuất, kiến nghị hay đòi phải tăng phứt lên 6.000 đồng/lít theo đúng cơ chế giá thị trường chứ việc gì phải rụt rè tăng chỉ 2100 đồng/lít? Số tiền vênh hụt kia, lấy gì bù vào cho đủ, làm sao xoa dịu được những đơn vị xuất nhập xăng dầu đang kêu lỗ lại chả đến tay ông lo liệu, xoay xở thì ai làm cho đây? Ông và Cục của ông khổ lắm chứ, trên đe dưới búa, nói thật là vì dân chịu khổ như thế mà dân tình vẫn không hiểu và cảm thông cho thì thôi đành "trời biết đất biết" vậy thôi!

Có lẽ, dân tình phản đối chỉ vì giá xăng tăng là tác động trực tiếp đến túi tiền của mỗi người dân nên ông Cục trưởng cũng ý tứ đưa ra "lời nói thật cuối tuần". Nào ai muốn cáu giận làm gì cho tổn thọ, nhất là trước kỳ nghỉ cuối tuần? Dân tình đã trải qua một tuần chóng mặt với những thông tin dồn dập về giá gas, giá xăng. Xăng mới tăng có 2.100 đồng mà báo chí đã đồng loạt lên tiếng về nguy cơ bão giá, thì thử hỏi nếu tăng đúng theo cơ chế thị trường như lời ông Cục trưởng phân trần thì cánh nhà báo còn hoảng hốt đến mức nào?

Ấy là chưa kể, báo chí trong ngày còn tiếp tục dàn hàng ngang đưa tin về các loại phí. Trong khi thông tin về mức phí khủng trên đường cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa ngã ngũ, thì tờ Thanh Niên giật tít: Dự án nâng cấp quốc lộ 1: Phí đè nặng, VietNamNet lại “chẩn bệnh”: Trung Lương và hội chứng "ăn cao tốc, ngủ cao tốc". Chưa đủ, đến chiều, các báo lại nhất tề đưa tin về chiếc xe khách 29 chỗ ngồi bỗng dưng bốc cháy trên con đường cao tốc kia.

Thử hỏi trong tình cảnh như thế thì làm sao mà người ta có thể giữ bình tĩnh cho được khi được thông báo về một sự thật đáng buồn lẽ ra đã phải xảy ra, hơn nữa lại không có gì đảm bảo sẽ không xảy ra trong tương lai gần?

Thậm chí, không hiểu là vì giận dỗi với các doanh nghiệp xăng dầu hay vì quá tâm huyết với Bộ Giao thông vận tải, có độc giả đã đưa ra ý tưởng táo bạo: hãy tăng giá xăng lên hẳn 1 triệu đồng mỗi lít! Một ý tưởng có tầm nhìn xa trông rộng, có lẽ còn khắc phục luôn được nạn kẹt xe, tắc đường đang làm đau đầu không chỉ một ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, bởi có thể dân tình khi đó sẽ đi bộ.

Bởi chỉ cần như thế, thì nạn tắc đường, kẹt xe và cả tai nạn giao thông mà Bộ này đang loay hoay tìm cách giải quyết sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đến đây, tự dưng người viết lại nhớ đến một lời nói thật khác. Theo SGTT, một vị nguyên (lại nguyên giữ chức chứ không phải là đương chức) là Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội đã phát biểu như sau tại hội thảo về quyền của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng hoá, dịch vụ do VCCI tổ chức ngày 8/3: “Một đất nước với thu nhập bình quân đầu người còn thấp, song giá nhiều loại hàng hoá cùng loại lại cao gấp hai, gấp ba lần so với các nước trong khu vực và thế giới. Điều phi lý này đang diễn ra ở Việt Nam”.

Trong khi ấy thì sau một đêm phấn khởi hồ hởi đến mất cả ngủ với thông tin nhà nước chuẩn bị nâng mức thu nhập chịu thuế, nhiều người đã ngã ngửa khi biết dự kiến phải đợi tới tận năm 2014, đề xuất hợp lòng dân này mới được áp dụng. “Biết có sống đến mai mà dành củ khoai đến tối?”, ai dám khẳng định rằng 6 triệu đồng trong 2 năm tới sẽ có sức mua ngang giá hơn 4 triệu đồng của hiện tại?

Vì vậy, thiết tưởng nhận định giản dị của vị nguyên phó giám đốc sở có lẽ là quá đủ để lý giải phản ứng của người dân trước "lời nói thật cuối tuần" của ông Cục trưởng, thay vì những phân tích dài dòng và rắc rối ở trên.

Thế nhưng, bạn hãy cứ tin rằng vẫn còn những điều khiến người ta có thể tin tưởng. Tờ Tuổi trẻ ngày 9/3 đã đưa một tin ngắn gọn: sau khi thông báo tiến độ, quá trình thực hiện kết luận của Thủ tướng và kế hoạch của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng, một số cán bộ UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã đề xuất giảm kỷ luật với lãnh đạo xã. Lý do là “các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm. Hình thức kỷ luật cảnh cáo là hơi cao vì lãnh đạo xã chủ yếu thực hiện mệnh lệnh của cấp trên”.

Vậy là, không chỉ biết đến những thấp thỏm, những phàn nàn về giá cả, về thuế, về phí, về lương, người ta vẫn còn biết nghĩ đến người khác. Và sau những ngày tháng căng thẳng với những thông tin đâm chém giết hiếp ngập tràn trên các báo, dòng tin ngắn của Tuổi Trẻ đã giúp nhiều người nhận ra rằng, cuộc sống này vẫn có chỗ cho những tình cảm chân thành, trong sáng và tươi đẹp.

Theo Công luận

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu