| Nhiều người cho rằng Abramovich muốn khoe mẽ với du thuyền Pelorus này, thật ra đây chỉ là nơi nhà tài phiệt nghỉ ngơi với người yêu Darya Zhukova. Chiếc du thuyền Eclipse mới nhất của Abramovich to bằng một hòn đảo - Ảnh: KP |
Một quyển sách vừa xuất bản ở Anh nhưng được dư luận Nga đặc biệt quan tâm.
Quyển Londongrad: từ nước Nga bằng tiền mặt (Londongrad - from Russia with cash) của Mark Hollingsworth và Stewart Lansley được giới thiệu trên The Sunday Times như sau: “Nếu bạn khoái quan sát sự thô tục ngổ ngáo, khiếu thẩm mỹ tồi và sự nhẫn tâm của những kẻ giàu không thể tưởng nổi thì đây là cuốn sách dành cho bạn”. Dưới đây là bài điểm sách của tờ Komsomolskaya Pravda (http://www.kp.ru/daily/24335.3/526183/).
Các nhà tài phiệt Nga từ lâu đã chấm London, thậm chí còn nghĩ ra cái tên riêng của họ: Londongrad (tiếng Nga có nghĩa là thành phố London). Không cần suy nghĩ, những kẻ giàu có ở nước Nga bỏ hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu bảng Anh (1 bảng Anh hiện bằng 1,7 USD) mua đất đai, bất động sản và du thuyền.
Vì sao họ “chấm” London?
Hiện ở London có 300.000 người Nga sinh sống, trong đó khoảng 100 người là siêu giàu. Không phải ngẫu nhiên họ chọn London. Giàu lên bất ngờ từ công cuộc tư hữu hóa và chính sách thuế quá ưu đãi lẫn nhiều kẽ hở thời Yeltsin, London lúc đầu hấp dẫn họ vì mốt, nhưng sau còn vì đây là nơi ẩn thân yên ổn nhất khỏi chính quyền Nga. Ở quê nhà họ có thể bị vướng vào vòng pháp luật vì các vấn đề thuế má nhưng tại Londongrad họ là người tự do. Vì thế họ vung tiền không tiếc ở đây!
Họ bỏ tiền mua tranh của các họa sĩ vĩ đại Pablo Picasso, Claude Monet, nhiều tác phẩm hiện đại để trang trí nội thất các biệt thự của mình. Tại các cuộc đấu giá họ thường hét gấp bốn lần giá khởi điểm. Chuyện nhà ở thì khỏi bàn. Thông thường họ mua cùng lúc một dãy bốn năm nhà gần nhau, và dãy nhà đó phải gần một cửa hiệu Harrods để phu nhân của họ có thể dễ dàng mua sắm. Những khu nhà sát nhau đó sẽ được họ liên kết thành một ngôi nhà khổng lồ với phòng khách bằng một sân bóng. Berezovsky đã ký mua phắt một ngôi nhà như thế với giá 20,5 triệu bảng sau khi xem nó từ trên trực thăng, chẳng buồn liếc nhìn bên trong chúng thế nào!
Hàng độc từ nhà đến du thuyền
Để độc giả hiểu cụ thể về khái niệm “bao tiền” này, các tác giả quyển sách đã dẫn lời kể của một đại lý nhà đất như sau: “Một khách hàng yêu cầu tôi mua cho ông ta hai ngôi nhà: một ở trung tâm London và một ở Scotland với giá 64 triệu bảng. Tôi hỏi ông ta về tài khoản ngân hàng nhưng ông ta phán ngay: Trả tiền mặt!”.
Nhà của người Nga ốp hàng khối đá hoa cương và họ không tiếc chi tiền để bảo đảm an toàn bằng cách điện tử hóa. Một nhà tài phiệt còn thiết lập một hệ thống giúp ông ta từ khoảng cách 5.000 dặm, tức là cách đó cả một đại lục, có thể thấy ai gõ cửa nhà mình! Có những nhà tài phiệt xài điện thoại đặc biệt giá 2.000 bảng sao cho có thể ngăn chủ nhân những dãy nhà lân cận nghe lén.
Họ không đi đâu mà thiếu ôtô. Với họ, đẳng cấp phải là Rolls Royce, Bugatti hoặc Lamborghini. Và du thuyền mỗi chiếc mới phải chấn động hơn chiếc cũ. Thí dụ du thuyền Eclipse mới nhất của Abramovich với kích cỡ bằng một hòn đảo nhỏ được trang bị tàu ngầm mini, hệ thống bảo vệ trị giá gần 300 triệu bảng Anh.
Mua láng giềng gần
Thế nhưng những nhà tài phiệt đã trở nên thân thiện ở London và không ít cư dân địa phương bắt bạn với họ. Cư dân địa phương bao quanh họ nào là Peter Maldenson (cựu cao ủy viên đặc trách thương mại EU, chính khách nổi tiếng của Công Đảng), Nathan Rotschild (nhà ngân hàng, con trai dòng dõi tài chính nổi tiếng nhất nước Anh Rotschild), các huân tước và phu nhân. Nghệ sĩ Elton John rất thích mời các khách thượng lưu Nga đến những buổi tiệc tổ chức khiêm tốn nhưng đầy phong cách của mình. Cả những nhà báo miệng lưỡi sắc bén của The Sunday Times cũng coi hiện tượng này là bình thường, như tác giả bài điểm sách “Londongrad...” Rod Liddle.
Thèm gì ăn nấy
Không bỏ qua thói quen ẩm thực của các nhà tài phiệt, quyển sách kể chủ nhân Câu lạc bộ Chelsea Roman Abramovich không chỉ là người say mê bóng đá mà còn là một fan cuồng nhiệt của ẩm thực Nhật. Các tác giả kể lại câu chuyện “một trong những món ăn đắt nhất trong lịch sử”: có lần Abramovich bay tới Baku. Đến chiều, nhà tài phiệt cảm thấy nhạt miệng và thèm món Nhật. Nữ trợ lý của ông đã gọi điện đặt mua món sushi của nhà hàng nổi tiếng Ubon ở đông London giá 1.200 bảng Anh, cho ôtô chở ra sân bay Luton. Máy bay riêng của Abramovich từ Anh vượt 5.000km mang sushi tới phục vụ ông chủ đang ở Azerbaijan. Chỉ một thói đỏng đảnh của Abramovich làm bay vèo mất 40.000 bảng. Ngược lại, ông ta có thể... thèm gì ăn nấy!
NG.THANH trích dịch (Tuổi trẻ)