Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Xe dù” ở Đông Âu

25/08/2009 3 phút đọc BBT
Những người Romania sống ở Tây Ban Nha muốn trở về Bucharest nghỉ hè đang gặp đủ mọi tai ách từ những chuyến xe dù bão
“Xe dù” ở Đông Âu

Những người Romania sống ở Tây Ban Nha muốn trở về Bucharest nghỉ hè đang gặp đủ mọi tai ách từ những chuyến xe dù bão táp.

 

Dù biết đi xe đò là đầy cạm bẫy, nhưng nhiều du khách tuyến Madrid - Bucharest không có lựa chọn nào khác - Ảnh: restromania.com

 

Khoảng 7g30 sáng, Iona, một phụ nữ trẻ người Romania, tới trạm xe khách Méndez Alvaro ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha). Cô rất vui sau một năm làm hầu phòng, giờ được về Bucharest nghỉ hè. Cô kiên nhẫn chờ ở trạm xe với bốn chiếc vali to kềnh càng. Nhưng chiếc xe khách mà Iona đợi sẽ không bao giờ đến. Những cuộc bắt xe trong vô vọng như thế đang ngày càng trở nên phổ biến ở các nhà chờ xe khách tại Tây Ban Nha.

 

Từ Valcence đến Castellón, từ Barcelona đến Madrid, những hành trình đầy cạm bẫy đang chờ đợi những du khách Romania muốn trở về nhà. Các chặng dừng liên tục và không biết bao giờ mới khởi hành tiếp, hàng hóa nhồi chặt trong chiếc xe cà tàng, hành trình theo thông báo ban đầu mà cứ thay đổi liên tục... chỉ là một số ít trong những nỗi gian khổ mà hành khách phải trải qua trên chặng đường xuyên châu Âu.

 

Những chiếc xe dù không đăng ký, hoạt động bất hợp pháp bắt khách ở khắp nơi trên đường từ Tây Ban Nha để lấp đầy xe. Nếu vé không bán hết và còn quá nhiều chỗ trống, một số nhà xe sẽ giả vờ “gặp sự cố kỹ thuật” trên đường để không chạy và trong tình huống tốt nhất, trả tiền vé lại cho hành khách. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ngay cả tiền vé cũng không được hoàn lại. “Có lần một chiếc xe khách bị hỏng ở Pháp. Họ bỏ chúng tôi ở giữa đường và chúng tôi phải thuê xe tải để tới Bucharest” - một hành khách giấu tên đã chọn đi xe khách vì giá rẻ, kể lại.

 

Ông cho biết thêm mình không có nhiều lựa chọn: “Lúc này đây, vào tháng 8, giá vé máy bay là 600 euro (khoảng 850 USD) và chỉ được mang theo rất ít hành lý”. Một hành khách khác xác nhận ông từng bị bỏ lại giữa đường “khi còn cách Bucharest 500km mà không hề được giải thích gì”.

 

Để đạt lợi nhuận tối đa, không ít nhà xe còn lắp thêm ghế phụ và nhồi nhét hành khách không thương tiếc, cũng như chỉ sử dụng hai tài xế cho tuyến đường dài thay vì năm người theo tiêu chuẩn châu Âu. “Tôi từng chứng kiến một xe 50 chỗ chở 70 người với hàng hóa ních chặt trong nhà vệ sinh và cả lối đi. Họ lèn chúng tôi như lèn chuột” - một hành khách khác kể với Presseurope.

 

Hiện có tất cả 13 nhà cung cấp dịch vụ vận tải hành khách có đăng ký của Romania hoạt động ở Tây Ban Nha. Dù mất khoảng ba ngày để hoàn tất quãng đường, tiền vé một chiều chỉ khoảng 90-100 euro (128-140 USD) cũng như việc nhà xe cho phép hành khách mang nhiều hành lý hơn so với đi máy bay khiến xe khách vẫn là phương tiện ưa thích với nhiều người Romania sống tại Tây Ban Nha.

 

Tuy nhiên, theo Hãng dịch vụ lữ hành Eurolines, những nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép đang ngày càng nhiều hơn. “Người Romania nói chung không quan tâm lắm về điều kiện đi lại. Tất cả những gì họ cần là tới được nơi họ muốn” - một nhân viên của Eurolines nói.

H.M. (Theo Presseurope.com)(Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu