Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyện khôi hài trên thế giới

15/06/2009 4 phút đọc Ngọc Hà
ĐỂ GIÀNH KỶ LỤC THẾ GIỚI, DÁM ĂN BẤT CỨ CÁI GÌ Đó
Những chuyện khôi hài trên thế giới
     
     
 

 

 ĐỂ GIÀNH KỶ LỤC THẾ GIỚI, DÁM ĂN BẤT CỨ CÁI GÌ
Đó là một trận thư hùng trên đỉnh Hoa Sơn. Một bên, Michel Lotito, vô địch thế giới người Pháp. Bên kia là đối thủ Salim Haini, người Algerie 25 tuổi. Một thiếu niên hung hăng, sẵn sàng “chơi” tất cả để soán ngôi Michel, còn có biệt danh “ông ăn tất cả”. Giống như quái kiệt người Pháp, Salim là một Obélix của thời hiện đại.

Anh ta ăn nhiều khủng khiếp. Năm 17 tuổi, Salim nghĩ một bữa ăn là không bao giờ đủ: Tối hôm đó tôi uống một hơi 2 thùng dầu ăn, ăn 40 cái bánh mì, 75 tô súp chorda của người Algerie. Có lúc ăn nguyên một con cừu nặng 35kg hay nuốt trọng 1.000 cái trứng gà. Cảm thấy hùng mạnh, anh ta quyết định đi vào “Sách kỷ lục thế giới”.

Vấn đề là còn có Michel Lotito ở trên đời. Khi người ta nói mình ăn được tất cả, có nghĩa không phải chỉ có một món thịt ragu hay cà chua dồn thịt. Ông ta từng nuốt hàng loạt những vật không thể nào ăn được như: một đôi giày trượt tuyết, một máy vi tính, 18 chiếc xe đạp, 15 chiếc xe đẩy của siêu thị, một máy bay Cessna 150, những chiếc tivi, chân nến và 2 cái giường. Tất cả được tưới lên bằng dầu hỏa, dù sao cũng còn hơn hẳn 2 thùng dầu ôliu của Salim.

Nhưng người Algerie này rất gan lỳ. Anh ta thay thế khẩu phần ăn thịt và rau quả mỗi ngày bằng các loại thức ăn “đúng nghĩa”: bóng đèn, mạt cưa, đinh, đèn cầy... Không tệ, nhưng cũng chưa đủ làm cho Michel phải lo sợ trước mắt. Muốn thắng được người này, Salim phải chơi mạnh hơn. Xe buýt, tàu ngầm nguyên tử, chiến xa, máy bay Boeing 747, tòa nhà 3 tầng... Đó là chi tiết của cuộc đấu nội công kỳ lạ (và cũng có thể bịp bợm nữa) sẽ diễn ra vào năm 2032, khi nào Salim có thể... ăn trọn được ngọn tháp Eiffel!


 

 

CỨU ĐƯỢC HAI MẠNG NGƯỜI NHƯNG LẠI... BỊ PHẠT
Vào một ngày tháng 2-2009, Jim Moffet chận xe buýt để cho hai bà lão qua đường. Khi nhìn thấy họ bắt đầu bước đi một cách khó khăn trong tuyết, anh ta bất chấp bão bùng để đưa họ qua đường. Khốn thay, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ lao tới, và tông vào họ. Đường phủ đầy tuyết, người tài xế không thể thắng lại được.

Dù không có chiếc áo choàng của siêu nhân, Jim lại biến thành siêu anh hùng. Với toàn bộ sức lực, anh ta đẩy hai bà lão tới trước. Họ thoát nạn, nhưng Jim thì không. Một cú va chạm khủng khiếp, Jim bị gãy xương, xuất huyết não, vỡ lá lách. Cảnh sát cũng có mặt tại bệnh viện. Họ đến để khen ngợi và... gắn huy chương? Không, chỉ để lập biên bản... phạt vi cảnh vì Jim đã qua đường không đúng lối dành cho khách bộ hành...

 

 

“LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN”
Mới 14 tuổi, nhưng vì đã có một chút người lớn, người ta có thể giả làm người lớn. Chẳng hạn yêu một bạn trai 17 tuổi. Nhưng vì cũng còn là con nít, cô bé có quyền chơi trong sân trường lúc nghỉ giải lao. Chẳng hạn chơi trò đám cưới giả với gã bạn trai 17 tuổi. Vấn đề rắc rối với cô nữ sinh Israel này là gã bạn trai đã mời nhân chứng thực sự và tặng cho cô bé một chiếc nhẫn. Thế mà theo luật lệ Do Thái, nếu tất cả diễn ra đúng nghi thức, dù ngay trong sân trường, hôn lễ không thể xem là trò chơi.

Mặc kệ trò chơi đã hết hấp dẫn, hai đứa trẻ vẫn được luật pháp công nhận chính thức là vợ chồng trước mặt thượng đế. Người ta sẽ làm gì trong trường hợp như thế? Bố mẹ sẽ... gào lên, cấm đi ra ngoài và không cho tiền bỏ túi. Và nhất là, sau đó phải ly dị ngay! Cuối cùng, chuyện ấy đã xảy ra ngay từ lúc 14 tuổi.

Ngọc Hà (Theo CATPHCM)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu