Tustin là một chú bé 6 tuổi, cao 1,12 m. Nhưng hôm đó, khi bé đang ngồi lặng lẽ ở băng sau của chiếc xe hơi Chevrolet gia đình thì sự cố xảy ra. Ông bố đang cầm tay lái cảm thấy choáng váng. Khi đó, chú bé Tustin nghĩ mình phải hành động vì chiếc xe đã chạy “loạn” và sắp lao xuống lề đường nên chú tháo dây đai an toàn, leo qua ghế ngồi phía trên và chen giữa vào 2 đầu gối của bố.
Tustin rất muốn đạp thắng, nhưng bị chân của bố cản lại, không thể chen vào được nên chú phải lái xe trong lúc ông bố đang ngất xỉu và đứa em trai 3 tuổi la hét ở phía sau. Tay đặt trên vô lăng và cùi chỏ trên cửa xe, hết sức điệu nghệ!
Chú tránh những ổ gà trên đường và qua mặt cả một chiếc xe tải nặng 38 tấn đi ngược chiều. Thật là kỳ tài! Chú vẫn lái xe bình tĩnh như một tài xế có bằng cấp, đến 15 phút sau thì gặp... cảnh sát giao thông đuổi theo. Sau khi chui vào bằng cửa sổ, một cảnh sát đã điều khiển cho xe dừng lại và đưa ông bố đi cấp cứu. Tương lai, ông sẽ là bố của một ngôi sao Xe đua thể thức 1...

Gatlinburg, Hoa Kỳ: 2-6-2009
Một chiếc bánh pizza kích thước cực lớn XXL, 6 cánh gà và 3 chai nước ngọt. Với Christ Turner, đó là một chuyến giao hàng bình thường. Anh mang bánh pizza nóng cho một khách hàng đặc biệt, tướng tá bặm trợn như một người rừng. Chiếc bánh phải mang đến căn lều bằng gỗ nấp phía sau một cây cổ thụ ở giữa rừng Somky Moutains, thuộc bang Tennesse.
Anh giao hàng xong, lấy tiền và chuẩn bị ra đi. Nhưng trong lúc người đàn ông ký biên lai, Christ nhìn thấy một ai đó ở phía sau chiếc ghế dài. Hình như là một phụ nữ 2 tay bị trói, ra dấu bằng miệng bị dán băng keo và bàn tay. Giả vờ không chú ý, Christ chào khách hàng, huýt sáo bỏ đi. Sau đó anh điện thoại báo cho cảnh sát, tấn công lục soát, tóm gã đàn ông vì tội bắt cóc người.
Quảng Châu, Trung Quốc: 25-5-2009
Trong thời đại khủng hoảng kinh tế này, ngay tại Trung Quốc cũng vậy. Với Chen Fuchao, thế là hết! Sau khi lao vào kinh doanh bất động sản, anh mang nợ đến 200.000 euro. Và hôm đó anh quyết định tự tử. Thẫn thờ, anh đến chiếc cầu Haizhu ở Quảng Châu, nơi thường diễn ra các vụ tự sát. Nhưng khi đến nơi, anh ngần ngại vì chiếc cầu quá cao...
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát ập đến. Chận đường xe cộ, cảnh sát tìm cách an ủi anh. Lúc đó, một sĩ quan về hưu tên Lai Jiansheng tiến đến gần và... đẩy Chen xuống sông! Bị bắt ngay tức khắc, ông giải thích: “Tôi đẩy hắn vì hành động của hắn xâm phạm lợi ích công cộng. Thay vì chết một cách lịch sự, hắn đã làm kẹt xe và khiến mọi người mệt mỏi!”. Tuy nhiên ông vẫn phải vào tù. Còn Chen, dù rơi ở độ cao 8 m anh chỉ bị thương ở lưng và cánh tay Ngọc Hà (Theo CATP)