Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đẻ xong 10 đứa con mới làm đám cưới

27/08/2009 4 phút đọc Theo: Phan Anh
Do liên tục mang thai nên phải sau 14 năm đính hôn với Jay Wong, Rachael Savory mới được mặc váy cô dâu khi đã sinh hạ 10 đứa
Đẻ xong 10 đứa con mới làm đám cưới
Do liên tục mang thai nên phải sau 14 năm đính hôn với Jay Wong, Rachael Savory mới được mặc váy cô dâu khi đã sinh hạ 10 đứa con.

Và như một lẽ tự nhiên, 6 cô con gái cùng bốn cậu con trai, từ 22 tháng tới 14 tuổi, trở thành phù dâu và phù rể cho chính bố mẹ của mình.

“Đây là một ngày rất nhiều cảm xúc, tất cả mọi người đều xúc động khi đám trẻ bước vào. Chúng tôi sắp xếp lũ trẻ theo cặp đôi, đứa lớn nhất với đứa nhỏ nhất. Chúng đi trước tôi, nắm tay nhau. Đây thực sự là một ngày hoàn hảo, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, giống như một gia đình trọn vẹn”, chị Rachael cho biết.

Chị Rachael, 35 tuổi, gặp chồng mình tại sòng bạc nơi chị làm người chia bài và họ cảm mến nhau ngay sau đó. Một năm sau, khi hai bé gái sinh đôi Jasmine và Olivia ra đời, anh Jay Wong, hiện 37 tuổi, mới chính thức cầu hôn Rachael.

“Việc hai bé gái ra đời khiến chúng tôi hết sức bất ngờ. Tôi không dám nói với mẹ mình cho đến khi Rachael đã mang bầu được 5 tháng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi hai bé sinh đôi ra đời và không thể chờ để lên kế hoạch cho đám cưới”, Wong tâm sự.

Ngày trọng đại của đại gia đình Wong sau 14 năm chung sống.

Họ sống trong một căn hộ hai phòng ngủ từ năm 1996 và lên kế hoạch chuyển tới một căn hộ lớn hơn vào năm 1998, nhưng Rachael lại có thai và dự định đó phải hoãn. Người con gái thứ ba, Robyn, ra đời vào tháng 2/1998, tiếp theo đó là Molly, sinh vào tháng 1/1999, rồi con gái thứ năm, Tyler, ra đời vào tháng 9/2000. Mặc dù gia đình Wong ngày càng mở rộng nhưng họ vẫn quyết tâm có thêm một cậu con trai. Cuối cùng, ước nguyện của họ cũng thành hiện thực khi Kai ra đời vào tháng 4/2002.

Rachael cho biết: “Chúng tôi không muốn Kai lẻ loi giữa các chị gái, nên lại hoãn kế hoạch đám cưới để sinh thêm một đứa em trai cho Kai”. Thần may mắn đã mỉm cười với họ khi cậu con trai thứ hai Cody ra đời vào tháng 6/2004 và ngay sau đó là Logan, tháng 5/2005.

Khi đó, Rachael cảm thấy quá đủ nên cố gắng thuyết phục Jay đi cắt ống dẫn tinh để có thể tiến hành một đám cưới trong mơ. Nhưng do gặp một số rắc rối về mặt thủ tục nên một lần nữa Rachael lại kịp mang thai và sinh hạ Izabella vào tháng 9/2006. Vài tháng sau đó, Jay Wong đi cắt ống dẫn tinh nhưng trước khi thực hiện, anh đã kịp để lại một bào thai trong bụng vợ mình, và họ đón chào sự ra đời của thành viên thứ 10 trong gia đình, Riley, vào tháng 10/2007.

Việc có nhiều con nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng Wong nhưng cả hai đều rất hạnh phúc.

Cuối cùng, hai người cũng có thể tiếp tục lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình, mặc dù vấn đề kinh phí khá khó khăn đối với một gia đình lớn như vậy. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của bạn bè, họ đã tổ chức một đám cưới với chi phí 4.000 USD vào ngày 20/6 vừa qua.

Ông Wong nói: “Tôi sẽ không thể nào quên trông Rachael tuyệt đến thế nào trong ngày cưới. Chúng tôi cũng có những cảm xúc như tất cả các cặp đôi khác. Tuy nhiên, bọn trẻ mới là điều tuyệt diệu nhất, chúng là chất keo kết nối chúng tôi”.

Bà Wong cũng hạnh phúc nói: “Cả hai chúng tôi đều không sinh ra trong một gia đình lớn đến vậy và tất cả đều nằm ngoài kế hoạch. Nhưng chúng tôi sẽ không đánh đổi lũ trẻ lấy bất kỳ thứ gì. Tôi cảm thấy rất vui mỗi khi mang thai. Và từ bây giờ trở đi, tôi sẽ trông đợi để trở thành bà của những đứa cháu đáng yêu”.
 
Phan Anh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu