Hoang phế và kì bí, đó là những hòn đảo “cấm”, những thị trấn bí hiểm, lạ lùng không một bóng người. Nhưng đối với những người ưa mạo hiểm thì đây chắc hẳn sẽ là những điểm thăm quan vô cùng hấp dẫn.
Bị coi là thành phố bị lãng quên bởi vì nơi đây từng là những thị trấn sầm uất với rất nhiều cư dân sinh sống nhưng do một biến cố nào đó mà người dân đã dọn đi hết, chỉ còn lại đống đổ nát của những ngôi nhà phủ bụi không một bóng người.
Thị trấn Medieval thuộc Balestrino, Italy
Nằm trong vành đai nóng của trái đất, thị trấn Medieval ở Balestrino, Italy thường xuyên bị chao đảo và rung chuyển bởi những cơn dư chấn địa chất mạnh. Hơn 10 năm trước đây, một thảm họa động đất đã xảy ra tại Medieval khiến hàng trăm người thiệt mạng. 
Quá khiếp sợ trước vùng đất luôn bị những hiểm nguy rình rập, người dân sinh sống ở nơi đây đành bỏ lại tất cả nhà cửa, ruộng vườn và dọn đến nơi khác sinh sống. Mặc dù vậy, thị trấn hoang phế này lại trở thành một điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thu hút rất nhiều du khách tới thăm quan.
Thị trấn Sanzhi


Nằm ở phía Bắc của miền duyên hải Đài Loan, thị trấn Sanzhi từng được đầu tư xây dựng vô cùng kỹ lưỡng với hi vọng trở thành khu Resort nổi tiếng thế giới từ năm 1981. Đáng tiếc là dự án xây dựng những ngôi nhà kỳ quái như hình đĩa bay của người hành tinh khác này không thành công. 
Đã có quá nhiều tai nạn xây dựng và những vụ sập nhà xảy ra ngay sau khi khu Resort được hoàn thành. Thị trấn Sanzhi buộc phải đóng cửa và bị bỏ hoang từ đó đến nay nhưng vì sự lạ lùng và đặc sắc của những công trình xây dựng này mà những người hiếu kỳ vẫn lũ lượt tới tham quan ngày một nhiều. Sanzhi đã trở thành một điểm du lịch “bất đắc dĩ”, không hề như mong đợi của những nhà đầu tư trước đây.
Đảo Gunkanjima Nhật Bản
Đảo Gunkanjima là một trong 505 hòn đảo không có người sinh sống ở Nagasaki, Nhật Bản. Gunkanjima nổi tiếng với những mỏ than đá được khai thác liên tục trong giai đoạn công nghiệp hoá của Nhật Bản.
Công ty Mitsubishi mua đảo năm 1890 rồi sau đó bắt đầu triển khai dự án khai thác than đá dưới đáy biển. Nhưng do dầu mỏ dần thay thế than đá tại Nhật Bản nên công ty Misubishi chính thức thông báo đóng cửa mỏ than Hashima trên đảo Gunkanjima năm 1974 và các cư dân trên đảo cũng buộc phải dời đi do đó đảo trở nên trống rỗng và được gọi là đảo Cấm. 
Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản cấm du lịch đến đảo. Năm 2003, Gunkanjima được chọn làm điểm quay cho bộ phim "Chiến trận Hoàng gia II".
Thành phố Chernobyl ở phía Bắc Ukraina
Chernobyl, thành phố bị bỏ rơi nằm về phía bắc Ukraina, gần biên giới với Belarus. Cách thành phố 16 km về phía bắc, trong thị trấn Pripyat, là trạm năng lượng hạt nhân Chernobyl, nơi diễn ra thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. 
Ngày 26/4/1986, hơn 8 tấn nhiên liệu phóng xạ bắn tung khỏi một trong 4 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Vật liệu phóng xạ tràn qua một vùng rộng lớn của Liên Xô, Đông Âu, Scandinavia và Tây Âu. Ngày 26/4/1986 đánh dấu một thảm họa hạt nhân tồi tệ trong lịch sử nhân loại.
Hiện, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã ngừng hoạt động hoàn toàn. 30.000 dân ở quanh vùng Pripyat, Chernobyl, và các thị trấn xung quanh đã phải sơ tán. Ước tính vùng bị ảnh hưởng phóng xạ rộng tới 4.300 km2. Đến nay, nỗi ám ảnh về vụ nổ kinh hoàng vẫn còn lẩn khuất. 
Thị trấn Bodie bang California, Mỹ
Thị trấn Bodie nằm ở phía đông của dãy núi Sierra Nevada, hạt Mono, bang California, Mỹ, là một thành phố với hơn 10.000 dân và cực kỳ nổi tiếng với những mỏ vàng trên các ngọn đồi vùng Sierre.


Vào thế kỷ thứ 19, thị trấn biến thành nơi khai thác mỏ vàng lớn nhưng chỉ sau một trận hỏa hoạn, nơi đây đã trở nên hoang tàn. Năm 1962, thị trấn được ban quản lý công viên của bang California quy hoạch thành công viên lịch sử. 
Bodie còn được biết đến là một nơi có thời tiết độc đáo với cái tên "thành phố của gió bụi và cái lạnh". Khi chiều về, thành phố ngập trong gió bụi và trở nên hoang tàn hơn. Mỗi năm, có đến hàng triệu người tới đây để chiêm ngưỡng những giếng đào vàng, các quán rượu, trường học và cửa hàng bị bỏ hoang. Họ còn muốn thử cảm giác phiêu lưu khi đi qua những con đường đất đá hiểm trở dẫn đến những giếng đào vàng sâu hút trong lòng đất.
Hoài Thư Tổng hợp (VTC News)