Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

10 câu chuyện “lạ” trong năm

01/02/2011 8 phút đọc Theo Đ.T
Ở đời, người ta thường bảo “làm sao học được chữ ngờ”, có khi những điều tốt đẹp bỗng dưng đến với mình
10 câu chuyện “lạ” trong năm

Ở đời, người ta thường bảo “làm sao học được chữ ngờ”, có khi những điều tốt đẹp bỗng dưng đến với mình và cũng có khi ngược lại. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp xảy đến với người khác mà vẫn mang tính giá trị đối với cộng đồng. Đặc biệt là những vụ việc đậm chất cảnh giác.

 

Năm qua đã có vô số những câu chuyện cảnh giác được thông tin trên Báo CATPHCM. Trong số đó khá nhiều vụ việc được bạn đọc rất quan tâm vì nó giúp cho mọi người ngăn ngừa những hậu quả, sự cố có thể xảy ra. Dưới đây là những câu chuyện “lạ” kể trên.
 
BỖNG DƯNG LÃNH “NỢ”
 
Vào một sáng tháng 9, có bà cụ khoảng 70 tuổi đang ngồi bán vé số trước cửa Khoa Ung Bướu Bệnh viện Đà Nẵng thì xuất hiện một phụ nữ trẻ bồng bé gái độ 6 tháng tuổi đến nhờ bà trông giùm để đi mua đồ, lát sau sẽ quay lại. Thế nhưng, hơn 3 giờ trôi qua, bà cụ chờ mãi mà người phụ nữ ấy vẫn chưa trở lại. Bối rối trước đứa trẻ bị bỏ rơi, bà cụ lo âu đến mức rơi nước mắt. Thấy bà khóc, nhiều người tới hỏi han nhưng bà không trả lời được vì... bị câm. Bỏ rơi trẻ thơ vô tội đã là nhẫn tâm, lại còn trút gánh nặng cho người già tật nguyền thì càng đáng lên án hơn nữa.
 

 
ĐẠO CHÍCH NHÁT GAN
 
Vừa đi làm đồng về đến nhà vào một buổi chiều cuối tháng 5, bà N.T.L (55 tuổi, ở xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) rụng rời cả tay chân vì kẻ gian đã cạy tủ vét sạch 40 chỉ vàng và gần 60 triệu đồng dành dụm bấy lâu. Công an TP lập tức ra đảo điều tra vụ trộm. Bất ngờ đêm hôm sau, có ai đó ném vào nhà bà L. 28 chỉ vàng cùng 39 triệu đồng. Đêm kế tiếp, thêm 12 chỉ vàng và 5 triệu đồng “bay” vào nhà khổ chủ. Ngay sau đó, công an đã lần ra thủ phạm chính là Đặng Thị Tuyết Vân (34 tuổi, hàng xóm của bà L.). Vân khai, khi thấy công an đến hiện trường, thị đâm sợ nên lén “trả” tài sản đã trộm, chỉ muốn “giữ” lại 15 triệu đồng. Quả là vụ trộm có một không hai.
 
TÊN TRỘM ĐÃNG TRÍ
 
Cũng là dân trộm nhưng Lương Văn Bình (25 tuổi, quê Nghệ An) lại là người đãng trí thuộc loại “hiếm”. Vào một tối tháng 10, khi đi ngang qua ngôi nhà ở phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thấy cửa không khóa, Bình “ghé thăm” rồi gom đầu đĩa, máy cắt vải  và một valy (có 3 quần jeans, 2 áo sơ mi). Được “chiến lợi phẩm”, Bình tự thưởng bằng một chầu giải khát. Khi ra về, Bình còn lịch sự tự giới thiệu mình với chủ quán, nhưng lại... quên đem theo số hàng vừa trộm. Nhờ vậy mà 4 ngày sau, công an đã lần ra danh tính tên đạo chích. “Thiên bất dung gian”, gã đã tự “lạy ông con ở bụi này”!
 
KHI BỢM NHẬU... TỰ ÁI
 
Mới vừa tờ mờ sáng mà Lê Văn Thuận (26 tuổi) và Mang Văn Sáu (39 tuổi), cùng ngụ xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã rủ nhau tới nhà một người quen gầy độ nhậu. Trong lúc rượu vào lời ra, Thuận và Sáu hào hứng “bình luận” về tính sợ vợ của một số người hàng xóm. Lát sau, vợ Sáu đến gọi chồng về và buông lời trách không lo việc cày bừa. Thế là bạn nhậu “kết luận” ngay Sáu sợ vợ. Tự ái dồn dập, Sáu về nhà đánh vợ rồi trở lại nhậu tiếp. Bị định vô cớ, vợ Sáu chạy theo, đứng trước cửa than khóc. Mất vui, Thuận nói Sáu không biết dạy vợ dẫn tới hai bên cãi vã, xô xát. Sau đó, Thuận xách dao tới nhà Sáu để “ăn thua đủ”. Hậu quả, Sáu bị trọng thương lìa đời, còn Thuận vào trại giam. Đúng là nóng giận mất khôn.
 

 
“ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN”
 
Sau khi vừa hát vừa uống hết hai thùng bia tại một quán karaoke thuộc ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát (Bình Dương), Nguyễn Văn Tứ (28 tuổi), Nguyễn Văn Dự (21 tuổi), Lê Văn Giàu (17 tuổi), Nguyễn Quốc Trường (26 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (21 tuổi) bỗng nổi hứng yêu cầu tiếp viên nữ... nhảy sexy. Không được chấp thuận, cả bọn dùng ly bia đập phá làm hỏng 3 cái bàn, 2 micro, một cửa kiếng rồi rượt đánh nhân viên trong quán. Sự việc được báo Công an huyện Bến Cát vào trung tuần tháng 9, cả bốn đối tượng đã phải “hội ngộ” trong trại giam.
 

 
LÀM PHÚC SUÝT LÃNH HỌA
 
Chị P.T.T.H (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) chạy xe máy trên đường gần đình Tân Ninh, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào lúc 20 giờ ngày 15-9 thì có một cô gái xin đi nhờ xe đến ngã ba Cây Điệp. Tới nơi, cô ta yêu cầu chị H. chở tiếp đến cổng xe lửa 17. Chủ xe không đồng ý liền bị cô ta dùng tăm xỉa răng kề vào lưng dọa chích. Chị H. nhảy xuống xe, y thị cướp tay lái rồi rồ ga bỏ chạy. Sau một hồi giằng co, nữ tặc té ngã, bị quần chúng và công an thị trấn bắt giữ. Đối tượng khai tên Huỳnh Thị Bích Dung (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Thuận). Quả là lòng tốt của chị H. bị đật nhầm chỗ.
 
TƯỞNG VUI HÓA BUỒN
 
C.T.H (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hứa) chở gái bán dâm đến một khách sạn ở Thuận Giao, Thuận An, tỉnh Bình Dương thuê phòng nghỉ vào khuya 13-9. Vào phòng tắm, lúc trở ra, H. tá hỏa vì cô gái đã biến mất với toàn bộ tài sản gồm 18 triệu đồng và 2 ĐTDĐ... Chạy ra cổng tìm, gặp Nguyễn Thanh Bình (SN 1988) và Phan Hoàng Dương (SN 1991), H. kể lại sự việc, hai đối tượng này hứa sẽ tìm tài sản với giá 3,5 triệu đồng. Thấy hai gã thanh niên có biểu hiện bất thường, anh H. nghi ngờ báo công an. Bình và Dương bị bắt khi đang nhận tiền của H. tại một quán cà phê. Nếu H. không nhanh trí thì đã rơi vào bẫy lừa.
 

 
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
 
Nguyễn Duy Tâm (15 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và anh Lê Văn Toàn (37 tuổi, quê Ninh Thuận) cùng chăn vịt thuê cho ông Nguyễn Diệu, ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Sáng sớm 18-10, Tâm phát hiện có hai con vịt trong đàn bị chó cắn chết nên tức giận thủ dao trong người, định bụng gặp con chó đáng ghét sẽ “trả thù”. Khi lùa vịt ra đồng, Tâm và anh Toàn bất đồng vì người muốn đi đường ngoài, người lại bảo đi đường trong ngắn hơn. Chỉ có thế mà hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Sẵn có dao, Tâm rút ra đâm Toàn trọng thương. Đến lúc sực tỉnh, Tâm vội đưa nạn nhân đi cấp cứu thì đã muộn. Trong một phút bốc đồng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
 
RÌNH TRỘM BỊ TRỘM RÌNH
 
Trong thời gian đang xây nhà, anh N.H.C (ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện vật tư (sắt, xi măng) cứ vài hôm lại thiếu hụt do bị kẻ trộm rinh mất. Quyết tâm vạch mặt kẻ xấu, ngày 19-5, anh C. đích thân ra công trình thực hiện kế hoạch bắt đạo chích. Sau khi bày một số vật tư ra chỗ trống nhằm nhử kẻ gian, chủ nhà âm thầm nấp vào nơi kín đáo mai phục. Suốt mấy giờ, “mồi nhử” vẫn y nguyên, vậy là đạo tặc không dám bén mảng. Nhưng anh có ngờ đâu trong lúc anh đang căng mắt canh số vật tư thì tên trộm đã lặng lẽ dắt chiếc xe máy Air Blade của anh dựng trước sân đi mất!
 
CÚ LỪA NGOẠN MỤC
 
Khoảng 17 giờ cuối tháng 6, một chiếc taxi dừng lại trước quán nhậu của chị N.T.M ở khu vực phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Một nam thanh niên xuống xe khệ nệ bê theo thùng đựng tivi hiệu Samsung bước vào quán gọi bia.  Sau một hồi nhâm nhi, người khách này hỏi mượn xe máy của chị M. đi giải quyết việc riêng trong ít phút. Để chủ quán tin tưởng, anh ta gửi lại thùng tivi... Đợi mãi mà khách vẫn biền biệt bóng chim tăm cá, chị M. sinh nghi bèn mở thùng ra xem. Hỡi ơi, bên trong chẳng có chiếc tivi nào cả mà chỉ có... hai cục gạch hòng đánh lừa chị chủ quán cả tin.

Theo Đ.T (CATPHCM)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu