Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vài nét về ngày lễ cho người đã khuất

29/10/2011 20 phút đọc BBT
Ngày 01.11 với các tên gọi khác nhau là ngày lễ của tất cả các lễ, ngày các thánh, ngày của các linh hồn,
Vài nét về ngày lễ cho người đã khuất

Ngày 01.11 với các tên gọi khác nhau là ngày lễ của tất cả các lễ, ngày các thánh, ngày của các linh hồn, ngày tưởng niệm đã trở thành một phong tục, một sinh hoạt văn hoá tâm linh không thể thiếu của nhiều dân tộc, đặc biệt của những người theo đạo thiên chúa giáo và nhất là cho người dân Ba Lan.

Theo kinh thánh, ngày lễ của tất cả các lễ là sự tưởng nhớ với sự trân trọng những người đã khuất, không chỉ cho những người được phong thánh, được chúa dưỡng dục mà cả những người vô danh đang được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trên tầng mây. Không phụ thuộc vào tên gọi, ngày 01.11 là ngày lễ dành cho tất cả những người đã khuất  

Đó là những ngày hết sức đặc biệt, mỗi nơi có cách thể hiện riêng. Nơi này tổ chức lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh, nơi khác là ngày vui liên hoan, gặp gỡ.

Lễ tảo mộ hay lễ người chết là dịp tưởng nhớ những người đã khuất, nhưng với mỗi nền văn hoá lễ được tổ chức khác nhau theo phong tục, quy định tại mỗi quốc gia. Đối với người theo đạo thiên chúa giáo sống ở châu Âu, ngày „Tất cả các Thánh” là ngày chiêm nghiệm và suy ngẫm về cái chết, ý nghĩa cuộc sống đời người và những gì trôi qua.

Tại Pháp nơi không đốt nến trên mồ. Đã thành thói quen từ nhiều năm, nhóm đông thanh niên từ khắp nơi, kể cả đến từ nước ngoài tề tựu như  trẩy hội, kéo về ngôi mộ Jim Morrisom (sao nhạc Rock) tại nghĩa trang Pere-Lachaise Pari, họ chơi lại những tác phẩm của người quá cố thâu đêm suốt sáng.

Để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh thời Napoleon, tại Đức, từ năm 1816 vua phổ Fryderyk Wilhelm III ban sắc lệnh lấy chủ nhật cuối cùng của năm theo đạo Tin lành làm ngày lễ người chết có tên Totensonntag. Sau này lan ra các nước thuộc đế quốc Phổ. Hiện nay, rất  đông dân theo đạo tin lành vẫn giữ truyền thống tổ chức viếng mộ người thân vào ngày Totensonntag.

Tại Słowacja đêm của lễ chiêm nghiệm, mọi người ngồi quây quần bên bàn có bánh mì và thực phẩm tưởng nhớ người đã khuất đang trở về nhà mình. Cha ông họ từng trang trí ngôi mộ và đốt nến. Ai không có điều kiện đến nghĩa trang thì cầu nguyện tại nhà của người quá cố.

Thắp nến trong ngày lễ cho những người đã khuất tại nghĩa trang