Vậy là các em xinh đẹp M.X - Hoa hậu Mêkông 2009 và người mẫu T.K bị truy tố tội danh môi giới mại dâm. Hai người đẹp này vừa hành nghề, vừa môi giới cho các “chân dài” khác để ăn hoa hồng, kể ra cũng “sắc đành đòi một, tài đành họa hai”.

M.X - hoa hậu Mêkông 2009 (trái) và người mẫu T.K.
Nhưng đáng tiếc, “tài” kinh doanh trên thân xác của mình và của người khác không được xem là lương thiện. Xã hội có những chuẩn mực đạo đức mà con người cần phải tôn trọng như một giá trị, vượt qua các chuẩn mực đó được xem như chống lại không chỉ đạo đức, mà đôi khi còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Nhưng cũng từ chuyện người đẹp để nhìn sang góc khác, đó là những chủ thể mua dâm - nguồn cầu để tạo ra nguồn cung nhan sắc đắt đỏ này. Các đại gia lắm tiền nhiều của sẵn sàng chi vài ngàn đôla Mỹ cho một “trận cười như không” với người đẹp, nếu “chân dài” mà có chút danh hiệu thì giá cao ngất ngưởng.
Giường chiếu với một hoa hậu, hoa khôi, quý bà cũng là cách thể hiện bản lĩnh và sành điệu trong quan niệm hưởng thụ của không ít người. Các “chân dài” khai thác tối đa cái “gót chân” này của quý ông. Vì thế, em nào cũng cố để kiếm cho được danh hiệu, không hoa khôi, hoa hậu quốc gia thì cũng vùng miền, thậm chí tỉnh lẻ.
Không có được các danh hiệu ở tỉnh lẻ thì cũng chen chúc trở thành người mẫu hay diễn viên điện ảnh, chỉ cần cái vai lăng nhăng nào đấy, có mặt trên tivi là được, khỏi cần tiền cátsê. Tiền sẽ có khối đại gia hào phóng trả cho các em sau khi có cái mác diễn viên hay người mẫu làm tăng số má cho đôi chân dài. Hỗ trợ cho mơ ước danh hiệu là các cuộc thi người đẹp nở rộ như trăm hoa ở khắp nơi, tha hồ cho các người đẹp lấy số để đi vào thương trường nhan sắc.
Trong khi các hoa hậu, hoa khôi ôm cáo trạng chuẩn bị hầu tòa thì một người đẹp khác tên là T.N bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Về danh hiệu của quý bà T.N thì khỏi bàn, vì quá nhiều tên gọi, mới nhất là danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu thành đạt năm 2012” mà người đẹp này giật được tại Mỹ và giải phụ “Hoa hậu Phu nhân Việt Nam thành đạt 2012”.
Thế là, những danh hiệu “thành đạt” của quý bà này bị lột sạch khi cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản được công khai. Nếu như các cơ quan tố tụng làm rõ được hành vi này thì các giải thưởng và danh hiệu lâu nay trở thành trò hề. Mà ở ta cũng lạ, rất nhiều thứ hư danh và trò hề tồn tại như một giá trị lừa được không ít người.
Các “chân dài” M.X, T.K dùng danh hiệu hoa hậu, hoa khôi để nâng giá dụ dỗ khối đại gia háo sắc, nhưng cùng lắm cũng chỉ vài ngàn đôla. Còn quý bà T.N dùng danh hiệu và hình ảnh quý bà thành đạt để lừa những đại gia háo tiền, kể cả ngân hàng với số tiền cả ngàn tỉ đồng.
Suy cho cùng, nếu không tạo cho mình một hình ảnh thật đẹp làm vỏ bọc thì làm sao lừa được người khác? Chuyện này không chỉ có trên thương trường, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.