Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ đoạn tinh vi của tội phạm người nước ngoài

01/08/2009 8 phút đọc BBT
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức. Nhóm đối tượng quốc
Thủ đoạn tinh vi của tội phạm người nước ngoài

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức. Nhóm đối tượng quốc tịch Indonesia chuyên gây xẹp lốp ô tô của người đi rút tiền từ ngân hàng để trộm tiền, một số băng cướp người Campuchia có vũ trang tấn công tiệm vàng dọc biên giới Tây Nam... khiến dư luận lo lắng.

Thực tế cho thấy tội phạm người nước ngoài thường hoạt động với phương thức mới mẻ, tinh vi nên không ít người dân trở thành nạn nhân, công tác đấu tranh của lực lượng công an vô cùng gian nan...

 

Một người nước ngoài phạm pháp bị bắt giữ
Gây án thành thị trước

Cách đây vài năm, khi những người khách từ châu Phi ồ ạt vào Việt Nam cũng là lúc thủ đoạn “rửa” đô la xuất hiện. Kịch bản thường được diễn như sau: nhập cảnh, quen biết với ai đó, “khúc dạo đầu” là màn đánh bóng tên tuổi, tự tôn mình lên hàng đại gia vào Việt Nam tìm cơ hội làm ăn. Khi thấy “con mồi” cắn câu, chúng mới tiết lộ mang theo một lượng lớn USD nhưng đã sử dụng công nghệ nhuộm đen để qua mặt hải quan, muốn xài được phải dùng hóa chất để tẩy, kẹt nỗi không còn đủ tiền mua thuốc nên hỏi mượn, nếu đồng ý sẽ “cảm tạ” hậu hỹ.

Để minh chứng, chúng đưa khách về nơi đã bố trí trước với đạo cụ là mấy lọ nước màu mè, thau chậu, cọc “đô la” nhuộm đen... cùng vài thao tác cơ bản: bỏ “USD” vào tô, đổ hóa chất lên, đậy lại một chút rồi mở ra, tờ giấy màu đen đã trở thành tờ đô la thật 100%. Thực chất của trò lừa đảo này chỉ là lanh tay lẹ mắt như những nhà ảo thuật. Nơi “rửa tiền” thường diễn ra trong phòng thiếu ánh sáng nên chúng dễ dàng đánh tráo. Khác với “đồng nghiệp” đến từ Phi châu, một số người thuộc các quốc gia Trung Á, Đông Nam Á vào Việt Nam lại gây án bằng hình thức “chẻ tiền”.

Thủ đoạn của chúng thường là ghé vào quầy đổi tiền hoặc đi mua đồ, đưa những tờ tiền mệnh giá lớn, khi chủ tiệm lấy tiền thối lại chúng đề nghị được chọn những tờ tiền mới hoặc có số đẹp để làm... kỷ niệm. Nhiều người hiếu khách nhưng thiếu cảnh giác đã đưa cả cọc tiền cho chúng. Chỉ trong nháy mắt chúng rút được cả xấp tiền mà khổ chủ không hay, đến khi kiểm tra mới biết, lúc ấy chúng đã cao chạy xa bay.

Sau một thời gian gây án tại các TP và bị lật tẩy, chiêu “rửa” đô la, “chẻ tiền” chuyển về các vùng ngoại ô, nông thôn, làm “xiếc” với những người dân chất phác. Ngày 22-4-2009, ba người đàn ông ngoại quốc đi xe hơi ghé cửa hàng của chị Nguyễn Thị L. ở thị trấn Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp mua 10kg gạo. Khách đưa tờ 500.000đ, chị L. lấy giỏ tiền thối thì họ yêu cầu muốn được lựa những tờ tiền ưng ý. Chiều khách, chủ tiệm đưa cả giỏ tiền cho họ.

Khi khách đi rồi, chị L. kiểm tra phát hiện bị mất 35 triệu đồng! Cuối tháng 5-2009, một nhóm người nước ngoài đi ô tô đến xưởng chế biến hạt điều của bà Hoàng Thị T. ở huyện Phước Long, Bình Phước mua 1kg hạt điều. Họ cũng đưa tờ 500.000đ, khi bà T. vào nhà trong mở két lấy tiền thối lại thì một tên đi theo, sau đó kiểm tra lại phát hiện bị mất hơn 30 triệu đồng. Hàng loạt chủ các tiệm bách hóa, quán nước, hàng ăn ở các tỉnh vùng quê thời gian gần đây liên tục mắc lỡm bởi các vị “khách quý” này.

Nóng bỏng vùng biên

Khoảng 19 giờ ngày 5-7-2009, bốn đối tượng người nước ngoài bịt mặt bằng khẩu trang, sử dụng ba súng ngắn xông vào tiệm vàng Quốc Thắng ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang cướp hơn 300 lượng vàng tẩu thoát về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia. Chủ tiệm kêu cứu, bọn cướp lập tức vãi đạn khiến không ai dám đuổi theo. Đây không phải lần đầu người ngoại quốc dùng “hàng nóng” tấn công tiệm vàng vùng biên giới.

Trước đó, chiều 3-5, trong lúc vợ chồng chủ hiệu vàng Lan Anh ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chuẩn bị đóng cửa hàng thì một tốp người nước ngoài mang theo súng bất ngờ tấn công, lấy đi hơn 100 lượng vàng. Khi bị truy đuổi, bọn cướp bắn bị thương một người. Ngay sau khi vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát hoàng gia Campuchia tóm gọn băng cướp, trong đó có cả người Việt Nam làm nội ứng. Băng cướp này có một số đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Lan Anh. 

Biên giới Tây Nam luôn nóng bỏng mấy năm nay. Lúc 16 giờ ngày 16-4-2009, băng cướp “ngoại” có vũ trang đã tấn công tiệm vàng Văn Hiếu ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh, cướp 72 lượng vàng các loại và khoảng 67.000USD cùng nhiều tài sản khác. Gây án xong, băng cướp lên ba xe mô tô tẩu thoát về hướng cửa khẩu Xa Mát. Đầu năm 2007, tiệm vàng Kim Hồng ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên cũng bị một nhóm người Campuchia  xách theo hai khẩu AK khống chế vợ chồng chủ tiệm cướp 150 lượng vàng. Trên đường rút chạy, bọn cướp bắn như vãi đạn vào lực lượng truy đuổi làm bị thương ba người... 

“Đẳng cấp” quốc tế

Thực tế loại tội phạm trộm, cướp tài sản của người đi giao dịch ngân hàng đã có từ lâu với các băng khét tiếng như Đạt “heo”, Hoàng “bác sĩ”... Tuy nhiên chúng chỉ có thể ra tay với người đi xe máy, trường hợp nạn nhân đi ô tô chúng phải đeo bám về tận nhà, chờ khi họ mang giỏ tiền ra khỏi xe mới lao đến giật. Nhưng với băng trộm tiền là người Indonesia thì khác, chúng luôn ở thế chủ động, “tiêu diệt” xe ô tô ngay trên đường với thủ đoạn đơn giản nhưng hiệu quả, buộc người ngồi trong xe phải xuống thay lốp, chúng sẽ dàn cảnh che chắn, nhẹ nhàng mở cửa lấy giỏ tiền. Cao thủ hơn, chúng tính toán đến những tình tiết nhỏ nhất để tránh sự theo dõi, điều tra của công an, đặt sẵn vé máy bay, gây án xong là ra thẳng phi trường chuồn về nước biệt tích, đợi lúc “sóng yên bể lặng” lại bay qua “làm” tiếp.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã triệt phá một số đường dây vận chuyển ma túy từ TPHCM và Hà Nội đi một số quốc gia, do các đối tượng là người gốc Phi cầm đầu. Thủ đoạn của bọn tội phạm này rất thâm hiểm, khi nhập cảnh vào Việt Nam chúng tìm cách làm quen hoặc dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ sống chung như vợ chồng, sau đó sử dụng “vợ” làm phương tiện vận chuyển ma túy.

Rất tinh vi, chúng giấu “hàng” dưới đế giày, dép hoặc cúc áo; thông qua những chuyến du lịch, tham quan, ma túy được phát tán ra nước ngoài. Trung tuần tháng 7-2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt 4 đối tượng tại TPHCM, thu giữ tổng cộng 8kg heroin. Chúng khai đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ Ấn Độ sang Việt Nam, sau đó tiếp tục mang đi tiêu thụ tại các nước khác.


Tội phạm “ngoại nhập” đang có xu hướng diễn biến phức tạp, những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia ngày càng xảo quyệt; tội phạm sử dụng công nghệ cao để trộm cắp cước viễn thông, rút tiền ngân hàng, chiếm đoạt tiền bạc dưới hình thức huy động vốn qua mạng ngày càng tinh vi; thậm chí người nước ngoài đi cướp giật trên đường phố, dùng “hàng nóng” tấn công tiệm vàng... gây tác động xấu đến ANTT và quan hệ đối ngoại. Lực lượng công an đã thực thi nhiều biện pháp để ngăn chặn, tuy nhiên tội phạm “ngoại nhập” ngày càng liều lĩnh, táo tợn, gây án với thủ đoạn mới, từ đô thị đến các vùng quê xa xôi.

Đối với những mánh cũ, việc nhận diện không khó, các ngành chức năng cần cảnh báo sâu rộng đến người dân để cảnh giác thì chúng khó có đất sống. Còn đối với các loại tội phạm chưa từng xảy ra ở Việt Nam thường khó phán đoán và đề phòng. Bởi vậy các ngành chức năng mà chủ công là lực lượng công an, thông qua hợp tác quốc tế để tìm hiểu, cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm đã và đang diễn ra ở các nước, từ đó tổng hợp, phân tích và đưa ra khuyến cáo đến người dân. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”, khi chúng gây án hàng loạt mới nhận biết và đấu tranh thì hậu quả đã quá nặng nề.

SONG MINH (CATPHCM)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu