Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cảnh sát Mỹ từng bỏ lỡ cơ hội giải cứu nô lệ tình dục 18 năm

29/08/2009 7 phút đọc BBT
Cảnh sát quận Contra Costa, California, hôm 28/8 thừa nhận họ đã bỏ lỡ cơ hội giải thoát Jaycee Lee Dugard, người bị giam
Cảnh sát Mỹ từng bỏ lỡ cơ hội giải cứu nô lệ tình dục 18 năm

Cảnh sát quận Contra Costa, California, hôm 28/8 thừa nhận họ đã bỏ lỡ cơ hội giải thoát Jaycee Lee Dugard, người bị giam cầm và ép làm nô lệ tình dục 18 năm, khi nhận được tin báo năm 2006.

 

Jaycee Lee Dugard trước khi bị bắt cóc.
Jaycee Lee Dugard trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng quận Contra Costa Warren Rupf cho biết đã có người gọi 911 và nói rằng họ nhìn thấy trẻ con sống trong những túp lều ở sân sau nhà Phillip Garrido. Tuy nhiên, không nhân viên an ninh nào bước vào ngôi nhà đó để kiểm tra hay lục soát khu vườn.

 

Rupf thừa nhận đó là sự thất bại khi các nhân viên an ninh không kiểm tra lý lịch Garrido một cách đầy đủ dù người gọi cho 911 nói rằng Garrido là kẻ "loạn thần kinh" và "nghiện tình dục", Telegraph cho hay.

 

Cảnh sát đến nhà Garrido nhưng chỉ nói chuyện với ông ta ở sân trước mà không vào trong nhà hay lục soát khu vườn phía sau. "Hành động đó là không chấp nhận được. Lẽ ra chúng tôi cần tò mò hơn, kỹ lưỡng hơn nữa", Rupf nói.

 

Các nhà điều tra cho biết họ sẽ lục soát nhà của vợ chồng Garrido để tìm bằng chứng về một số gái bán hoa bị giết.

Giữa lúc người dân khắp nước Mỹ sốc và kinh hoàng khi chi tiết về vụ bắt cóc và lạm dụng tình dục này lộ ra, những người láng giềng của Garrido đặt câu hỏi tại sao cảnh sát không ra tay sớm hơn.

 

"Chúng tôi cảm thấy có người sống ở đó và có gì đó rất kỳ cục đang xảy ra", Damon Robinson, một người sống liền kề nhà Garrido nói và cho biết thêm ông nhìn thấy ba bé gái chơi trong khu nhà đó.

 

Trong khi đó, cả hai vợ chồng nhà Garrido phủ nhận chuyện bắt cóc Jaycee khi xuất hiện trước tòa hôm 28/8.

Jaycee Lee Dugard biến mất sau khi đứng chờ xe buýt đến trường tại địa điểm cách nhà chỉ vài bước chân ở phía đông San Francisco hôm 10/6/1991.

 

Theo CBS, Philip Garrido, một kẻ quấy rối tình dục có tên trong hồ sơ cảnh sát, và vợ là Nancy Garrido đã ép Dugard lên chiếc xe màu xám rồi phóng đi. Kể từ đó, Jaycee sống trong sân sau nhà Garrido trong những túp lều che bằng giấy dầu có chăng dây điện, nhà vệ sinh và nhà tắm thô sơ.

 

Dugard cũng không dám liên lạc với cảnh sát hay gia đình trong suốt 18 năm đó. Cô bị buộc quan hệ tình dục với Garrido và sinh hai đứa con gái, hiện 11 và 15 tuổi. Cả hai đứa trẻ này cũng chưa từng đến trường hay đi bác sĩ.

 

Garrido từng bị kết án 50 năm tù và thụ án 11 năm tại nhà tù liên bang vì tội bắt cóc. Ông ta cũng ngồi tù 7 tháng tại Neveda vì tội hiếp dâm.

 

Ngôi vườn bí mật nơi nô lệ tình dục sống 18 năm

 

Toàn bộ khu nhà của Phillip Garrido nhìn từ trên cao. Những túp lều màu xanh được cho là nơi nạn nhân Jaycee Lee Dugard sinh sống. Ảnh: AP.
Ngôi nhà của Garrido nhìn từ bên ngoài. Hàng rào chắn cũng những lùm cây lớn đã che giấu bí mật kinh hoàng ở vườn sau nhà ông ta suốt gần hai thập kỷ. Ảnh: Getty.
Một chiếc lều ở sân sau nhà Garrido, nơi Jaycee Lee Dugard sống suốt 18 năm. Ảnh: AP.
Chiếc xe đồ chơi gãy được tìm thấy ở vườn nhà Garrido. Người đàn ông này bị cáo buộc đã bắt cóc và lạm dụng tình dục Jaycee, khiến cô sinh ra hai bé gái. Ảnh: AP.
Đống đồ đạc ngổn ngang ở sân sau nhà Garrido, nơi Jaycee sống. Ảnh: AP.
Các món đồ chơi nằm vương vãi lẫn trong đống rác. Ảnh: Getty.
Một bức ảnh cũ của Jaycee trước khi bị bắt cóc năm 11 tuổi. Giờ cô đã 29 tuổi và có hai con gái. Ảnh: ABC/SPLASH.

 

Ngọc Sơn (vnexpress)  

 

18 năm bị bắt làm nô lệ tình dục 

 

Một phụ nữ California, Mỹ, bị bắt cóc lúc 11 tuổi, vừa trở về với gia đình sau gần hai thập kỷ sống trong túp lều và bị ép làm nô lệ tình dục.

 

Jaycee Lee Dugard biến mất sau khi khi đứng chờ xe buýt đến trường tại địa điểm cách nhà chỉ vài bước chân ở phía đông San Francisco hôm 10/6/1991.

 

Philip Garrido, một kẻ quấy rối tình dục có tên trong hồ sơ cảnh sát, và vợ là Nancy Garrido đã ép Dugard lên chiếc xe màu xám rồi phóng đi. Theo CBS, kể từ đó cô bé sống trong sân sau nhà Garrido trong những túp lều che bằng giấy dầu có chăng dây điện, nhà vệ sinh và nhà tắm thô sơ. Dù chỉ cách nhà hàng xóm vài bước chân, không một ai phát hiện bí mật này suốt 18 năm qua.

 

Dugard cũng không dám liên lạc với cảnh sát hay gia đình trong suốt 18 năm đó. Cô bị buộc quan hệ tình dục với Garrido và sinh hai đứa con gái, hiện 11 và 15 tuổi. Cả hai đứa trẻ này cũng chưa từng đến trường hay đi bác sĩ.

 

Garrido khiến cảnh sát nghi ngờ hôm 25/8 khi đi phát tờ rơi quảng cáo về một sự kiện tôn giáo tại trường đại học Berkeley cùng hai cô gái. Một nhân viên của trường đã kiểm tra lý lịch của ông ta và phát hiện người đàn ông này từng bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp.

 

Ngày hôm sau, Garrido đưa vợ và hai đứa trẻ đến trình diện cảnh sát. Sau khi thẩm vấn, các nhân viên an ninh cho rằng đôi vợ chồng này có những thông tin mà chỉ những kẻ bắt cóc mới biết được và ra lệnh bắt. Cảnh sát cũng đang làm rõ liệu hai bé gái con của Garrido và Dugard có bị lạm dụng tình dục hay không.

 

Garrido từng bị kết án 50 năm tù và thụ án 11 năm tại nhà tù liên bang vì tội bắt cóc. Ông ta cũng ngồi tù 7 tháng tại Neveda vì tội hiếp dâm. Người đàn ông này hiện đối mặt với tội danh bắt cóc, cưỡng bức. Vợ ông ta bị cáo buộc âm mưu và bắt cóc.

 

Vụ án này khiến người ta liên tưởng đến vụ quỷ loạn luân người Áo Josef Fritzl, kẻ giam con gái ruột và cưỡng hiếp suốt 24 năm trong căn hầm tối.

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu