
Tính (người bên trái) đang rao bán ĐTDĐ roi điện cho phóng viên.
Săn ĐTDĐ roi điện Phải mất nhiều ngày săn tìm, chúng tôi mới lần ra nơi bán “hàng độc” này. đó là Siêu thị điện thoại PQ nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5). Khi chúng tôi nói muốn mua ĐTDĐ mà vừa nghe, vừa gọi và chích điện thì nhân viên bán hàng trả lời: “Giá một máy là 3,2 triệu đồng, nếu mua thì chờ chút”.
Tuy nhiên, sau khi trao đổi với người quản lý, cô nhân viên trở ra nói: “Hết hàng rồi, chưa về kịp” rồi đề nghị chúng tôi để số điện thoại lại để liên hệ khi có hàng.
Ba ngày sau, chúng tôi trở lại cửa hàng, cô nhân viên cũng nói hết hàng và cho biết: “Trước đây, cửa hàng chỉ nhận ký gửi lô hàng điện thoại này do người khác nhập về”. Nhìn thấy vẻ thất vọng của chúng tôi, một nhân viên khác liền chìa ra số điện thoại: “Cứ liên hệ số máy này, có thể mua được giá rẻ hơn so với giá cửa hàng”.
Mua bao nhiêu cũng có Ngày 15-8, chúng tôi gọi vào số điện thoại được cung cấp. Phía đường dây bên kia một người xưng tên là Tính và cho biết giá bán một điện thoại roi điện là 2,5 triệu đồng. Chúng tôi yêu cầu cho xem hàng thì Tính hẹn: “Trưa mai đến tòa nhà Thuận Kiều Plaza, quận 5”.
Hôm sau, gần đến giờ hẹn thì Tính gọi điện thoại báo chuyển điểm hẹn đến trước cổng trường Chính Nghĩa trên đường Nguyễn Trãi. Đến nơi, chúng tôi gặp một thanh niên trạc 25 tuổi, đeo kính cận, đi xe Nouvo màu xám chờ sẵn.
Tính hỏi tại sao biết số điện thoại, chúng tôi trả lời do phía PQ cung cấp. Khi đã yên tâm, Tính liền móc máy ĐTDĐ còn mới nguyên trong hộp ra giới thiệu. Thoáng nhìn nó có vẻ bình thường như bao chiếc điện thoại cầm tay khác nhưng khi bật công tắc sang chế độ roi điện thì từ thân máy phát ra âm thanh “xẹt xẹt” cùng tia điện tóe lửa. Tính nói thêm: “Nó còn quẹt lửa, làm đèn pin và camera”.
![]() |
| ĐTDĐ có chức năng roi điện bị công an thu giữ. |
Tính khoe: “Mấy anh mua để tự vệ là đảm bảo. Tôi vừa tặng cho bạn gái một cây. Lúc trước giá bán là 3,2 triệu đồng một máy”. Nghe chúng tôi nói cần mua loại điện thoại này với số lượng lớn, Tính nhanh nhẩu: “Khoảng ba cái thì gom ngay được, còn vài chục thì phải chờ. Bao nhiêu cũng có nhưng tôi gom nhiều mà ông không lấy thì chết tôi”.
Tuy nhiên sau đó vài giờ, Tính gọi điện thoại lại nói đã có hàng với số lượng lớn nhưng khi giao hàng thì chỉ giao mỗi lần một máy và người mua phải đặt cọc một số tiền.
Xử lý ra sao?
Theo thượng tá Nguyễn Văn Dung - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) Công an TP.HCM thì loại ĐTDĐ này mới xuất hiện. Nó được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu trái phép vào nội địa chủ yếu bằng đường xách tay. Mới đây, PC13 phát hiện một trường hợp sử dụng ĐTDĐ roi điện và đã thu giữ nhưng chưa biết xử lý ra sao vì nó không nằm trong danh mục “công cụ hỗ trợ”. Hiện tại thì chưa phát hiện vụ án nào liên quan tới điện thoại roi điện.
Qua giám định của cơ quan khoa học hình sự thì loại điện thoại trên có chức năng như roi điện. Phòng PC13 đã báo cáo xin ý kiến ban giám đốc. Sau đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo cảnh sát kinh tế và các ngành liên quan kiểm tra thu hồi loại điện thoại này.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Ngô Văn Tùng - Đội trưởng Đội quản lý thị trường 5B (quận 5) cho biết đầu năm nay, đội đã kiểm tra và phát hiện tại Siêu thị PQ có lô hàng điện thoại hơn 20 cái không có hóa đơn, chứng từ.
Qua thông tin về loại điện thoại roi điện do Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, đội sẽ phối hợp với phía Công an quận 5 kiểm tra, làm rõ.
Thiếu tá Nguyễn Đình Phúc - Tổ trưởng quản lý vật liệu PC13 trả lời: Điện thoại có chức năng roi điện sử dụng bốn cục pin (9 Vol) nhưng qua bộ phận khuếch đại (nằm trong máy điện thoại), dòng điện lên tới 60 ngàn Vol.
VÕ BÁ - HOÀNG TUYẾT (phapluattp.vn)
