Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nước mắt muộn mằn của nữ nhân viên gội đầu giết người tình

25/08/2009 4 phút đọc Hà Ánh
Nghe cơ quan công tố đề nghị xử phạt 20 năm tù về tội giết người, Bình - cô gái 24 tuổi ở Hà Giang xin được tăng
Nước mắt muộn mằn của nữ nhân viên gội đầu giết người tình

Nghe cơ quan công tố đề nghị xử phạt 20 năm tù về tội giết người, Bình - cô gái 24 tuổi ở Hà Giang xin được tăng thành mức án tử hình. Nghe con gái nói vậy, người mẹ già ngoài 60 tuổi bật khóc.

 

Sau hơn 10 tháng bị công an quận Cầu Giấy bắt về về hành vi giết người, sáng 25/8, Bình xuất hiện tại tòa vẫn với gương mặt lạnh lùng. Diện chiếc quần jeans sẫm màu, áo sơ mi đen, cô gái người vùng cao đứng trước vành móng ngựa nhỏ nhẹ trả lời từng câu hỏi Hội đồng xét xử.

 

Sau khi học xong lớp 12, Lê Thị Bình không thi Đại học mà xin gia đình cho xuống Hà Nội làm nghề cắt tóc gội đầu. Tại đây, Bình quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Hoàng Trung Hậu. Học việc được hai tháng, cô gái có dáng người nhỏ nhắn này về quê mở cửa hàng cắt tóc gội đầu. Trước khi chia tay, người đàn ông 31 tuổi ở Thái Nguyên đã cho số điện thoại di động và nhà riêng để họ liên lạc với nhau.

 

Lê Thị Bình tại phiên tòa sáng 25/8. Ảnh: H.Đ.
Lê Thị Bình tại phiên tòa sáng 25/8. Ảnh: H.Đ.

 

Tình cờ một lần gọi, Bình phát hiện Hậu đã có vợ. Đau buồn vì trót trao nhầm trái tim cho người đàn ông đã có gia đình, cô gái ngoài 20 tuổi đã chủ động cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, những ngày sau đó, anh Hậu vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại. Hậu nói vợ chồng họ đang có mâu thuẫn, sau khi ra tòa ly dị sẽ cưới Bình về làm vợ.

 

Nghe những lời "đường mật" của người đàn ông từng trải, Bình thêm một lần tin và chấp nhận quay lại với mối tình này.

 

Sáng một ngày tháng 11/2008, Bình từ Hà Giang xuống Hà Nội mua mỹ phẩm về phục vụ việc cắt tóc. Trên đường đi, cô gái này nhận được điện thoại của người tình, cả hai hẹn gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình. Sau khi ăn uống với nhau, họ dắt nhau vào một nhà nghỉ.

 

Nằm thủ thỉ bên nhau, anh Hậu lấy máy điện thoại của cô gái từng đầu gối má kề để xóa số điện thoại của mình lưu trong danh bạ nhưng đã bị Bình kịp ngăn lại. Sau cuộc trò chuyện, chỉ vì một câu buột miệng của Hậu: "Gia đình chưa biết thì tốt. Không lại to chuyện", cô gái này cho rằng người mà cô vẫn yêu thương trước đó chỉ giả tình cảm với mình để được "quan hệ" nên đã nảy sinh giết người.

 

Rạng sáng ngày hôm sau, lợi dụng lúc anh Hậu ngủ say, cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu đã vung dao nhọn đâm liên tiếp vào cổ và khắp cơ thể người tình.

 

Khai tại cơ quan điều tra, thủ phạm cho biết, khi anh Hậu tắt thở, Bình ra ban công phòng nghỉ thấy lọ axít đã đổ tiếp lên người nạn nhân. Sau khi ra tay sát hại người tình, cô gái này nhờ nhân viên nhà nghỉ thuê cho taxi để định bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát kịp bắt giữ.

 

Tại phiên tòa sáng nay, ngoài vợ, mẹ, nhiều người thân của nạn nhân cũng bắt xe xuống Hà Nội để tham dự. Xử khá muộn, nhưng trước đó, người phụ nữ già nua cùng anh chị của bị cáo cũng có mặt từ sớm để được nhìn thấy Bình. Mỗi khi nghe Hội đồng xét xử hỏi và con gái trả lời, mẹ bị cáo với mái tóc bạc trắng thỉnh thoảng lại đưa vạt áo lên lau nước mắt.

 

Cô gái người Hà Giang chỉ gục xuống mặt ghế khóc nức nở khi chủ tọa phiên tòa cho quay xuống xin lỗi gia đình người bị hại.

 

Thay mặt cơ quan công tố, VKS đề nghị bị cáo Bình mức phạt 20 năm tù về tội giết người. Nhiều người ngạc nhiên khi chủ tọa hỏi có tranh luận về bản cáo trạng, mức án vừa đưa ra, Bình xin cho được tử hình.

 

Giờ nghị án, hai mẹ con bị cáo cách nhau ba hàng ghế nhưng chẳng ai nói với nhau được điều gì. Trước khi tuyên án, Bình chỉ kịp quỳ xuống rơi lệ và xin người sinh thành thứ lỗi.

18 năm tù về tội giết người là bản án cô nhân viên gội đầu phải chịu.

Hà Anh (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu