Sau bài "Không cho Tổng Giám đốc bệnh viện vào bệnh viện" đăng trên báo Lao Động số 190 ngày 25.8, Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Hoàng vẫn chưa vào được bệnh viện để làm việc.
| |
Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Đô Nguyễn Minh Hoàng. |
Ngày 28.2.2009, Hội đồng thành viên Cty TNHH BVĐKTĐ thống nhất bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc (quyết định bổ nhiệm do ông Diệp Thanh Bình ký ngày 28.3).
Ngày 29.3, tôi nhận bàn giao toàn bộ công việc điều hành quản lý chuyên môn, tài chính và kinh doanh từ ông Diệp Văn Bình. Tình hình hoạt động chuyên môn, kinh doanh của đơn vị lúc đó thật sự bi đát: Số giường bệnh không đạt đến 30% tổng số hiện có; nợ nần chồng chất...
Tôi đã cố hết sức đóng góp để vực dậy các hoạt động. Chỉ trong gần 5 tháng, doanh số tăng từ 2 tỉ đồng/tháng lên trên 4 tỉ đồng/tháng, số giường bệnh đạt 50% tổng số hiện có, hoạt động chuyên môn liên kết được với các bệnh viện, viện, trường ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đặc biệt là quan hệ quốc tế được mở ra (Pháp và Thụy sĩ); tổ chức được một số hoạt động xã hội tạo uy tín cho thương hiệu BVĐKTĐ...
Hoạt động của BVĐKTĐ đã có hiệu quả... Tại sao lại có chuyện ông Diệp Thanh Bình ban hành quyết định "truất phế" ông?
- Khi được giao quyền, để nắm bắt được hiện trạng về tài chính cũng như về chuyên môn, từ đó có bước củng cố đúng hướng, tôi đã cho rà soát lại các lĩnh vực. Chính vì thế mà phát hiện được nhiều khuất tất trong thời gian ông Diệp Thanh Bình nắm quyền Tổng Giám đốc, thậm chí có những sai sót liên quan đến việc chấp hành luật pháp.
Có lẽ do tôi đã giới thiệu thẳng thắn những vấn đề này trong các cuộc họp Hội đồng thành viên và gợi mở hướng khắc phục, nhưng vẫn trên nguyên tắc là cùng thương thảo gỡ khó. Tiếc là thiện ý đó chẳng những không được chấp nhận, mà Hội đồng thành viên còn vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía ông Bình.
Khi bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám đốc thì căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của Hội đồng thành viên, nhưng khi bãi nhiệm chức Tổng Giám đốc của tôi thì chỉ đơn phương từ ông Bình, bất chấp sự phản đối của đa số trong Hội đồng thành viên. Tôi cho rằng, quyết định này không hợp pháp và trái với điều lệ của Cty TNHH BVĐKTĐ.
Ông cho rằng mọi sự căng thẳng bắt đầu từ ông Diệp Thanh Bình?
- Đúng, ban đầu tôi cũng không nghĩ rằng việc tranh chấp này càng lúc càng tồi tệ hơn. Vậy mà... Nguyên nhân chính là hành vi xem thường luật pháp của ông Diệp Thanh Bình. Sau khi ban hành quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc, ông Bình đã chỉ thị tháo gỡ biển "Tổng Giám đốc" và thay ổ khoá nơi phòng làm việc của tôi, tiếp theo là hàng loạt hành động đối phó, uy hiếp.
Theo ông, cả hai phía có thể ngồi vào bàn để tiếp tục thương thảo, tìm ra giải pháp ôn hòa ổn thỏa cho cả đôi bên?
- Ban đầu, chúng tôi cũng mong muốn như vậy. Nhưng đến nỗi này thì không thể. Khi đi sâu tìm hiểu các vấn đề tồn đọng, chúng tôi đã phát hiện nhiều việc có dấu hiệu trốn thuế, gian lận và lợi dụng tín nhiệm... Chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, làm rõ.
- Xin cảm ơn ông!