Gần đây, tại một vài quận xuất hiện nhiều băng nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện côn đồ đang có chiều hướng gia tăng. Đây là tình trạng cần được cảnh báo kịp thời để gia đình và xã hội cùng lưu tâm, gia đình và môi trường sống chính là những tác nhân đầu tiên dẫn đến hệ lụy trên.
Xuất hiện nhiều băng cướp nhí

Phương tiện gây án
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ các đối tượng sử dụng hung khí (dao găm, mã tấu, dao tự chế, dao Thái Lan...) để đâm chém nạn nhân, các đối tượng đi xe máy về khuya, những người buôn bán phải ra đường từ rất sớm hay các cặp tình nhân tâm sự ở những nơi tối, vắng người... từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng để cướp xe máy và tài sản.
Vừa qua, một băng cướp chuyên tấn công người đi đường giữa đêm khuya để cướp xe máy đã bị Công an quận 1 bắt giữ. Tám đối tượng trong băng cướp đều có tuổi đời còn rất trẻ, lớn nhất 23 tuổi, số còn lại từ 17 đến 20 tuổi. Cá biệt có một đối tượng mới 15 tuổi. Điều này cho thấy kẻ phạm tội cướp tài sản ngày càng có chiều hướng trẻ hóa. Đây cũng là một vấn đề nhức nhối cho chính quyền, gia đình và xã hội.

Tang vật một vụ cướp
Chỉ trong vòng 8 ngày (từ giữa tháng 7-2009) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn trên cầu) nơi giáp ranh giữa P. Bến Nghé, Q1 và P19QBT xảy ra những vụ cướp táo bạo. Bọn cướp đi từ 7-8 tên chia thành hai nhóm, mỗi tên tự trang bị hung khí như dao Thái Lan, mã tấu. Chúng dùng xe máy đôn dzên bám sát và đạp ngã người đi xe máy rồi tấn công cướp xe. Chúng sẵn sàng dùng hung khí đâm, chém nếu nạn nhân chống cự hay có ai đó ngăn cản. Các đối tượng gây án nhanh chóng được xác định, đó là Nguyễn Văn Quý (tự Mọi, SN 1994, ngụ P21QBT), Phan Nguyễn Thiện Tâm (tự Tý Anh, SN 1986), Trần Văn Đức (tự Thúi, SN 1989, cùng ngụ P22QBT).
Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động từ nhiều tháng nay, do Nguyễn Văn Quý - thành viên “nhí” nhất nhóm - cầm đầu. Hầu hết các đối tượng đều không đến trường và không có nghề nghiệp ổn định. Thông thường từ nửa đêm đến sáng là thời điểm hoạt động của chúng. Cả bọn sử dụng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”.
Đối tượng chúng nhắm đến là những phụ nữ đi một mình trong đêm hoặc những người đàn ông say xỉn, điều khiển xe loạng choạng trên đường. Lúc này, các đối tượng sẽ ép xe, đạp nạn nhân ngã xuống đường, sau đó xông vào đánh đập, người bị nạn chưa hiểu vì sao bị đánh hoặc hoảng hốt bỏ chạy thì chúng cướp xe máy tẩu thoát. Với phương thức này bọn chúng đã từng gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn.
Theo một cán bộ Phòng CS ĐTTP về TTXH CATP: “Các băng nhóm này hình thành có tính bột phát. Đa phần là bạn bè quen biết từ trước hoặc mới quen, thường tụ tập uống cà phê ở các quán khuya, các điểm truy cập internet và rủ nhau sử dụng các chất ma túy. Sau khi hết tiền, chúng rủ nhau đi gây án. Điểm giống nhau ở các băng nhóm này là thường gây án chính tại địa bàn chúng sinh sống. Hiện tượng này cũng chỉ vừa mới xuất hiện thời gian gần đây...”.
Được biết, những đối tượng gây án hiện đang bị tạm giữ đều thuộc thành phần thất học, không nghề nghiệp. Một số ít trong đó đã học hết phổ thông nhưng không có việc làm. Đa phần đều có hoàn cảnh gia đình: cha mẹ ly hôn, kinh tế khó khăn... Cá biệt có vài trường hợp thuộc gia đình khá giả.
Trong tháng 6-2009, Công an huyện Hóc Môn đã triệt phá một băng cướp nhí (tuổi từ 14 đến 19) chuyên hoạt động trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn. Lợi dụng đêm tối, chúng dùng dao, gậy... uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Từ một đối tượng bị bắt là Đàm Quốc Vương (14 tuổi), Công an huyện Hóc Môn đã truy bắt được các thành viên còn lại của nhóm cướp nhí này gồm Nguyễn Chí Tâm (15 tuổi), Nguyễn Minh Lực (16 tuổi) và Nguyễn Dương Minh Trí (14 tuổi). Băng cướp này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tại địa bàn xã Thới Tam Thôn.
Côn đồ ở tuổi 15!
15 giờ ngày 21-8, Hoàng Đức Lộc (SN 1994, ngụ P3Q4) đến nhà của An (trên đường Tôn Đản P4Q4, là bạn học cùng lớp 9 tại trường Quang Trung). Lộc gặp chị Phạm Thị Loan (còn gọi là Phượng, SN 1964, mẹ của An) và hỏi mượn An tập Toán. Trong lúc chị Loan đang loay hoay tìm thì Lộc nhìn thấy cây kéo cắt giấy đang để trên bàn liền cầm lấy. Đúng lúc đó chị Loan xoay người lại, thấy Lộc đang cầm kéo lăm lăm định đâm mình liền nhào đến chụp lấy cây kéo. Trong lúc giằng co, Lộc xô chị Loan té và cây kéo trên tay Lộc đã đâm nhiều nhát vào người chị. Sau đó Lộc dùng chiếc gối ôm trong phòng ngủ chụp lên đầu chị Loan:
- Mở tủ đưa tiền, không tui đâm chết.
Chị Loan thều thào:
- Tủ không khoá, có tiền thì mày lấy đi.
Chợt nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc gần đó, chị Loan vội chụp lấy đánh trả nhưng do yếu sức, chiếc gạt tàn bị Lộc giật lại và đập vào người chị Loan. Thấy trong tủ không có tiền, Lộc lớn tiếng:
- Trong nhà có cái gì đáng giá bà đem ra đây.
- Cái đầu đĩa đằng kia, mày lấy thì lấy.
Trong lúc Lộc đang lui cui tháo dây điện, chị Loan vùng chạy ra ngoài tri hô: “Cướp, cướp”. Lộc bỏ của tháo chạy thoát thân. Chị Loan nhanh chóng được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tại hiện trường, CAQ4 thu được một kéo cắt giấy, một gạt tàn thuốc lá và một gối ôm. Sau khi bỏ trốn, đến trưa 23-8, Hoàng Đức Lộc đã đến cơ quan điều tra CAQ4 đầu thú. Hiện CAQ4 đang làm rõ vụ việc. Chỉ vì một phút nông nổi không kềm chế bản thân, lòng tham đã khiến Lộc đánh đổi tuổi xuân của mình trong vòng lao lý. Chỉ vì muốn có ít tiền tiêu xài, Lộc đã bất chấp tất cả, cho dù đó chính là mẹ của người bạn học cùng lớp với mình cũng sẵn sàng ra tay. Rồi đây, những chuỗi ngày dài nằm trong nhà giam Lộc sẽ thấm thía hơn cho những hành động sai trái mà mình đã phạm phải.
Đây cũng là một bài học dành cho các bậc phụ huynh thiếu quan tâm giáo dục con cái để đến khi sự việc xảy ra mới ngỡ ngàng biết con mình vừa phạm tội giết người...
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, lực lượng CS ĐTTP về TTXH CATP cũng như CA các quận huyện đã đẩy mạnh tập trung đấu tranh ngăn chặn, trấn áp các băng nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện côn đồ thường tụ tập nhau dẫn đến phạm tội. Thế nhưng tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Gần đây hiện tượng thanh thiếu niên có biểu hiện côn đồ cứ như một cơn sóng ngầm chảy âm ỉ trong mạch sống hàng ngày của một đô thị sầm uất. Người dân địa phương thì tỏ ra lo lắng, bất an.
Góp phần kéo giảm hiện tượng trên, người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, hạn chế đi khuya, nhất là ở những nơi tối vắng. Mỗi gia đình cần phải có ý thức tự giác dạy dỗ, chỉ bảo, răn đe con em mình trước khi chúng manh nha bước vào con đường phạm tội.