Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

1.000 ngày truy lùng kẻ giết người giấu xác

05/09/2009 8 phút đọc Xuân Mai
Chiều 28/8, chuyến xe chở tên Nguyễn Tiến Học được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái dẫn
1.000 ngày truy lùng kẻ giết người giấu xác
Chiều 28/8, chuyến xe chở tên Nguyễn Tiến Học được các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái dẫn giải an toàn về trụ sở, kết thúc 1.000 ngày đêm truy lùng đối tượng gây án. Đến lúc này, Thượng tá Bùi Lê Minh, Phó trưởng phòng PC14, Công an tỉnh Yên Bái và các thành viên trong ban chuyên án mới thở phào nhẹ nhõm…
 
Nguyễn Tiến Học.
 
 
Sự mất tích bất thường của người đàn ông độc thân
 
 Trở lại thời điểm xảy ra vụ án 3 năm về trước (ngày 18/12/2006)... Đó là một ngày miền Bắc rét cắt da cắt thịt, một người dân thôn Đồng Thập, xã Minh An, huyện Văn Chấn đến cửa hàng tạp hóa nhà ông Lê Văn Việt, 55 tuổi, trú tại địa chỉ trên mua hàng đã phát hiện những biểu hiện không bình thường trong nhà ông Việt liền thông báo đến Công an huyện Văn Chấn.
 

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Phòng PC14, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC21) và Công an huyện đã có mặt tại hiện trường. Trong nhà ông Việt đồ đạc không bị xáo trộn, không có dấu hiệu cậy phá nhưng tại giường ngủ có nhiều dấu vết màu nâu…

 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT thu giữ một đoạn gỗ dính dấu vết nghi máu, một bộ ấm chén, hai bộ hồ sơ lái xe. Tài sản trong gia đình ông Việt bị mất trộm gồm có một xe môtô hiệu Wider BKS 21V1-9621, toàn bộ giấy tờ xe mang tên Lê Ngọc Toàn (con trai ông Việt) cùng một số tiền.

 

Ngoài ra, gia đình đã kiểm tra lại tài sản thấy bị mất một chiếc lồng sắt dùng để nhốt chó, gà. Một khó khăn trong quá trình điều tra vụ án là nạn nhân Việt đã ly thân với vợ và sống một mình từ nhiều năm. Mở rộng hiện trường, tổ công tác phát hiện có vết hằn của bao tải dưới nền nhà nghi là đối tượng cho xác nạn nhân vào bao tải đem đi tẩu tán...

 

Những dấu vết để lại, giúp các thành viên của Ban chuyên án xác định đối tượng tẩu thoát theo đường sang xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Lúc này, Phòng PC14, Công an tỉnh Yên Bái đã ra thông báo truy tìm ông Lê Văn Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Đến ngày 27/12/2006, hai người dân ở xã Thạch Hà, thị xã Phú Thọ đi bắt cá phát hiện một chiếc rọ sắt, bên trong có xác người trôi trên sông Hồng. Sau khi lấy chiếc rọ sắt, hai người này đẩy cái xác trôi theo sông Hồng. Khi có thông tin này, các trinh sát Phòng PC14, Công an tỉnh Yên Bái vội vã có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác thu giữ  một chiếc dép nhựa quai hậu màu vàng chân trái cỡ số 23 từ xác chết tụt ra. Hai người phát hiện cái xác đã lấy chiếc rọ sắt đem bán được 15 nghìn đồng...

 

Những thông tin này càng có căn cứ để các điều tra viên Phòng PC14, Công an tỉnh Yên Bái cho rằng ông Lê Văn Việt bị sát hại và thả xuống sông Hồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã gửi công văn truy tìm xác ông Việt tới Công an các địa phương dọc sông Hồng từ Phú Thọ đến Thái Bình, đề nghị phối hợp điều tra.

 

Ngày 14/1/2007, Thượng tá Bùi Lê Minh nhận được thông báo của Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây (Hà Tây cũ) cho biết: Ngày 31/12/2006, Công an thị xã Sơn Tây đã khám nghiệm một tử thi là nam giới chưa rõ tung tích. Mang theo một niềm tin, các trinh sát Phòng PC14 vội vã lên đường xuống Công an Sơn Tây, lấy bản ảnh, sơ đồ mộ chí và cho gia đình người thân của nạn nhân Việt nhận dạng. Khi nhìn thấy hình ảnh con chim hòa bình ở tay của nạn nhân, mảnh áo và quần thì cả gia đình ông Việt đã khóc òa lên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tiến hành trưng cầu giám định và kết quả cho thấy, nạn nhân chính là ông Lê Văn Việt.

 

Cùng thời gian này, các mũi công tác Phòng PC14 tiếp tục củng cố chứng cứ và phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân Việt đã được mang đến một hiệu mua bán xe máy cũ của ông Vi Hữu Năm, ở xã Đông Thành, Thanh Ba. Theo lời khai của chủ cửa hàng thì đối tượng đặt xe đã mang xe máy đi. Với những căn cứ thu được tại hiện trường vụ án, Phòng PC14 đã xác định được nghi can số 1 của vụ án là Nguyễn Tiến Học, SN 28/3/1977, trú tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba (Phú Thọ). Học làm nghề buôn lợn giống từ quê lên Văn Chấn và hắn thường xuyên ở nhờ nhà ông Việt… Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 26/1/2007, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Học.

 

Hành trình truy tìm kẻ giết người, cướp tài sản

 

Hơn 2 tháng đứa con gây tội ác, ông Nguyễn Văn Cúc, bố đẻ Học buồn bã lâm bệnh qua đời vào tháng 2/2007. Đến tháng 4/2007, bà Hoàng Thị Thiều, mẹ đẻ của Học cũng quá đau buồn mà ra đi nhưng Học cũng không về chịu tang. Ngần ấy thời gian, các trinh sát vẫn lặng lẽ bám theo mọi di biến động của Học.

 

Đến tháng 8/2009, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC14 có thông tin Học xuất hiện tại huyện Long Thành (Đồng Nai). Song Học rất tinh quái, hắn đã thay tên đổi họ, mỗi nơi hắn chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại vội vã bỏ đi. Gần một tháng, tổ công tác của Phòng PC14 đã lần theo dấu chân của Học ở khắp các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên...

 

Đại úy Hoàng Thái Tâm, một trong những điều tra viên tham gia chuyên án từ đầu có khá nhiều "kỷ niệm" với Nguyễn Tiến Học. Số là, khi có nguồn tin Học ở Tây Nguyên, dù vợ sắp vượt cạn, anh vẫn lên đường. Trong khi anh đang lang thang với những cánh rừng cà phê bạt ngàn ở Tây Nguyên thì đứa con trai thứ hai của anh chào đời mà không có bố bên cạnh. Đến ngày 22/8 vừa qua, khi Tâm bập còng số 8 vào tay Nguyễn Tiến Học, thằng con trai anh đã đi nhà trẻ. Thượng tá Bùi Lê Minh dù đang bị lệch đĩa đệm sống lưng vẫn cùng anh em cưỡi xe máy xác minh thông tin Nguyễn Tiến Học ở Hòa Bình…

 

Nhiều lắm, những nỗi gian nan mà các điều tra viên không muốn kể, chỉ biết nếu phải vào vùng sâu vùng xa thì họ luôn mang theo lương khô và mỳ tôm; ở TP thì nghiến răng tiêu nửa tháng lương cho một lần đi xác minh thông tin về Học; Cũng có những khoản chi không thể thanh toán như đi xe ôm vài chục cây số đường rừng… Nhưng với quyết tâm đưa bằng được kẻ phạm tội ra ánh sáng pháp luật, họ đã thành công.

 

Ngày 22/8, tổ công tác của Thượng tá Bùi Lê Minh, Phó trưởng phòng phụ trách cùng hai Đại úy Nguyễn Mạnh Bạt, Hoàng Thái Tâm được sự giúp đỡ hiệu quả của Công an huyện Krông Nô, Đắc Nông, đã bắt được Nguyễn Tiến Học, kết thúc hành trình phá án gần một nghìn ngày với không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ của những người lính điều tra hình sự…

 

Ngay trong những bản cung đầu tiên, Nguyễn Tiến Học đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình: Do có thời gian đi lại làm ăn buôn bán ở xã Minh An, huyện Văn Chấn nên Học có quen biết ông Việt và nhận ông này làm bố nuôi. Học nghiện cờ bạc rất nặng...

 

Trưa 17/12/2006, Học chào ông Việt ra về nhưng không về nhà mà sang xã Thu Cúc. Đến tối cùng ngày, Học nhờ một người quen đèo về huyện Văn Chấn. Khi cách nhà ông Việt khoảng 2km thì đi bộ và quay lại ngủ với ông Việt... Trong lúc nạn nhân đang ngủ say, Học lấy thanh gỗ cốt pha đập vào đầu và thái dương, khi ông Việt lăn xuống đất, hắn tiếp tục đánh, sau đó lấy chiếc xe máy của nạn nhân chở xác đem ra cầu Tứ Mỹ, thuộc huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vứt và bỏ trốn

Chí Dân - Xuân Mai (CAND)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu