Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tay trắng trở về vì XKLĐ… chui

11/09/2009 5 phút đọc Pháp Luật
Không hề biết tiếng, chẳng có hợp đồng, chỉ duy nhất một giấy biên nhận nộp tiền… nhiều lao động ở các tỉnh Ninh
Tay trắng trở về vì XKLĐ… chui

Không hề biết tiếng, chẳng có hợp đồng, chỉ duy nhất một giấy biên nhận nộp tiền… nhiều lao động ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam đã tin theo lời giới thiệu của một người đàn ông về việc đưa họ sang Nga lao động. Để rồi sau đó "tiền mất, tật mang"…

 

Sau khi trở về nước, những lao động này đã tìm đến các cơ quan chức năng để kêu cứu.

Gần 10 lao động trú tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Kim Bảng (Hà Nam) cho biết: Vào khoảng đầu tháng 6/2008, do đang có nhu cầu tìm việc làm, nên sau khi nghe lời giới thiệu về việc có thể đưa sang lao động tại Nga của một người hàng xóm có tên Minh, các anh đã tìm gặp ông Liễu, trú tại huyện Kim Bảng (Hà Nam).

 

Trong buổi gặp gỡ, ông Liễu nói, có người em đang sinh sống ở bên Nga đang cần tuyển người sang đó để làm thợ xây cho các công ty xây dựng. Khoản lương tháng đầu tiên mà mỗi lao động được hưởng sau khi sang Nga làm việc sẽ là 400 USD. Sau tháng đầu tiên, số tiền lương sẽ được nâng lên 500 USD.

 

Đang là những thợ xây vùng nông thôn thu nhập chẳng đáng là bao nên khi nghe được thông tin về công việc, mức lương khá cao như ông Liễu nói, họ liền đồng ý. Mỗi lao động đã đóng 1.000 USD - khoản phí đặt cọc đợt đầu cho ông Liễu. Kế đó, sau khoảng 2 tháng, khi nhận được thông báo về việc đã có thủ tục để xuất khẩu lao động sang Nga như: vé máy bay, visa, chứng chỉ nghề… những lao động này tiếp tục nộp một khoản tiền là 1.300 USD theo yêu cầu của ông Liễu.

 

Nhiều nông dân đã bị đưa XKLĐ chui.

 

Trong những lần nộp tiền này, ông Liễu chỉ thảo ra giấy biên nhận tiền chứ không có bất cứ một hợp đồng, giấy tờ nào liên quan đến công việc ở bên Nga. Khi đã nộp đầy đủ các khoản tiền, từ tháng 6 đến tháng 9/2008, toàn bộ 10 lao động trên đã được ông Liễu đưa ra sân bay làm các thủ tục xuất khẩu lao động sang Nga thành nhiều đợt. Ngoài khoản tiền "cứng" đóng góp nêu trên, những lao động này còn phải bỏ tiền tự thuê xe đi sân bay, tiền lệ phí sân bay mỗi người mất mấy trăm ngàn…

 

Sau khi sang đến nước Nga, họ được người đàn ông tên Thông là em của ông Liễu đưa đến một công trường đang thi công làm việc. Sau một thời gian làm việc ở đây, họ mới nhận ra những cam kết của ông Liễu về công việc ổn định lâu dài, mức lương thỏa đáng… là không đúng.

 

Từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2009 hầu hết tất cả những lao động khác đều không được nhận lương. (Chỉ duy nhất anh Nguyễn Văn Dung - lao động sang đợt đầu tiên được nhận một tháng lương 400 USD, những tháng sau anh cũng không được nhận). Thay vì trả lương cho người lao động như đã thỏa thuận thì ông chủ tại đây đã tạm ứng cho mỗi người 500 Rúp, tương đương khoảng 300 ngàn đồng tiền Việt Nam để chi tiêu từ tháng 6/2008 đến… nay.

 

Công việc xây dựng vất vả, không có thu nhập, trong khi chỗ ở của những lao động là những thùng container rỗng có diện tích rộng chưa đầy 15m2. Mỗi thùng container, 6 lao động chen chúc nhau và vào mùa đông thì rất rét. Thức ăn hàng ngày mà chủ công trình xây dựng cho các anh ăn phần lớn là chân gà đông lạnh...

 

Theo họ, trong những ngày giá rét âm 26 độ C, khi có Cảnh sát Nga truy đuổi (vì các anh hết hạn visa, lao động chui) họ còn phải chạy trốn lên trên nóc các tòa nhà xây dựng. Không ít lao động sau những lần như thế này đã đổ bệnh.

 

Sau nhiều tháng chịu đựng khổ cực, chờ đợi mãi không được trả tiền công, những  lao động này đã tìm đến ông Thông để đòi số tiền công chi trả cho những ngày lao động vất vả của mình. Thế nhưng, không những không hoàn trả số tiền trên, ông Thông còn dọa bắt họ phải tiếp tục làm việc, nếu không sẽ bỏ đói, đuổi ra khỏi xưởng.

 

Người lao động chỉ nhận được duy nhất một tấm giấy biên nhận.

 

Vào đầu tháng 4/2009, sau khi các lao động phản đối quyết liệt, chủ lao động đã đuổi họ ra ngoài, cắt khẩu phần ăn hàng ngày… Trước tình hình đó những lao động này đã phải yêu cầu người nhà vay mượn tiền gửi sang mỗi người 600-700 USD để mua vé máy bay về nước.

 

Bỏ ra hàng chục triệu đồng đi lao động… chui, sau nhiều tháng lang bạt xứ người trở về tay trắng. Thế nhưng, khi tìm tới nhà ông Liễu để hỏi cho ra căn nguyên của sự việc trên cũng như yêu cầu được bồi thường thiệt hại thì họ đã bị ông Liễu lớn tiếng: Ông chỉ chịu trách nhiệm đưa các lao động sang bên Nga, còn các khâu sau này là do ông Thông đảm nhiệm…

 

Trước sự việc trên những lao động này đã làm đơn gửi tới Công an huyện Kim Bảng, Công an tỉnh Hà Nam để đề nghị lực lượng Công an vào cuộcNhóm PV Pháp Luật báo CAND

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu