Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ác quỷ mang gương mặt người

24/09/2009 10 phút đọc BBT
Mặc dù đã bị thi hành án tử hình, nhưng Lê Xuân Trường (tức Trường ăn cắp, SN 1983, ở xóm Chợ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên,
Ác quỷ mang gương mặt người

Mặc dù đã bị thi hành án tử hình, nhưng Lê Xuân Trường (tức Trường ăn cắp, SN 1983, ở xóm Chợ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) luôn được giới “ong ve” Hải Phòng nhắc đến như một tay anh chị “máu lạnh”. Các chiến sĩ cảnh sát hình sự nơi đây thì coi hắn là một trong những tên tội phạm hung hãn nhất TP Cảng, sau khi các băng giang hồ khét tiếng lần lượt bị triệt phá.

 


Lê Xuân Trường

 

TÊN CÔN ĐỒ HUNG HÃN
Nửa đêm 3-7-2006, anh Bùi Văn Mười (SN 1980, ở Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên) đi xe Jupiter trên đường 353 đến đoạn vòng xuyến xã Anh Dũng, Kiến Thụy (Hải Phòng) bị nhóm đối tượng đi hai xe máy ép vào rìa đường, một tên dùng súng hoa cải bắn chết và cướp xe.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng, cùng các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh và CA các huyện Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên lập chuyên án để điều tra. Do vụ án xảy ra vào ban đêm ở vùng giáp ranh, không có nhân chứng, đối tượng gây án nhanh, người bị hại lại là một đối tượng trong đường dây ma túy ở Hưng Yên nên rất khó xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản thông thường hay là một vụ thanh toán của những kẻ buôn “hàng trắng”.

 

Vụ án vừa xảy ra, xác định được nhân thân đối tượng, các điều tra viên tìm đến gia đình nạn nhân nhưng lại nhận được sự bất hợp tác. Chính những người trong gia đình cũng quanh co khi khai báo lý do Bùi Văn Mười từ Hưng Yên ra Hải Phòng, lý do Mười xuất hiện tại hiện trường cũng không rõ ràng. Qua điều tra, các trinh sát được biết, gia đình Mười có mười anh em thì bảy người đang lãnh án tù về tội buôn bán ma túy. Chính anh trai của Mười cũng đang bị truy nã trong vụ Công an Quảng Ninh bắt 24 bánh heroin cuối năm 2005, mà theo lời khai của đối tượng bị bắt thì số “hàng” trên do anh em Mười cung cấp.

Trong khi đang điều tra chuyên án, CATP Hải Phòng đã xác định một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh gồm 15 đối tượng do tên Lê Xuân Trường (tức Trường ăn cắp, SN 1983, ở xóm Chợ, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu. Sở dĩ đưa băng này trong số các băng nhóm côn đồ hung hãn đang hoạt động phạm pháp tại TP Cảng vào vòng nghi vấn vì sự tàn ác của “ong chúa”.

 

Dù còn rất trẻ, Trường đã được giới giang hồ đất Cảng nhắc đến với vẻ kinh hãi, nể vì. Vốn là tên côn đồ chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự, Trường nhanh chóng quy tụ bên mình một đám “ong thợ” gồm toàn những thành phần bất hảo rồi tụ nhau thuê nhà ở chung. Để có tiền tiêu xài, Trường cùng đàn em đi cướp, đòi nợ thuê...

 

Mỗi phi vụ, Trường thường cùng một hoặc vài tên đàn em thực hiện nên hầu như ngoài Trường, nhóm này không biết nhóm thực hiện vụ kia. Giang hồ đất Cảng còn biết tiếng hắn rất  manh động, lúc nào cũng kè kè súng bên người. Trường rất nhanh và liều nên được đám đàn em đặt cho biệt hiệu là “Trường ăn cắp”. Sát thủ có bộ mặt non choẹt này có sở thích cực kỳ tàn bạo là xả đạn xong rồi mới cướp, kể cả khi nạn nhân là những người hầu như không có khả năng chống cự như phụ nữ, người già...


Không chỉ giết người, Trường còn “lấy số” bằng cách vác súng cướp chiếu bạc - một kiểu “khẳng định đẳng cấp” liều lĩnh hiếm thấy bởi các sới bạc đất Cảng gồm toàn thành phần có máu mặt hoặc đã được bảo kê. Trường thường xuyên bắn dằn mặt đám giang hồ trên đường phố, thậm chí thấy đám choai choai lạng lách, đánh võng ngoài đường thì bắn nổ lốp cho đỡ... ngứa mắt. Không chỉ xưng hùng xưng bá trên TP Cảng, Lê Xuân Trường còn kéo đồng bọn ra tận Quảng Ninh hoạt động.

 

Cuối năm 2005, do mâu thuẫn với anh Phạm Đức Mạnh (SN 1984, ở Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng), Trường cùng đàn em xông thẳng vào quán karaoke Thùy Sinh ở đại lộ Hòa Bình, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh dùng dao kiếm chém túi bụi, gây thương tích khá nặng cho nạn nhân.

 

Bị Công an thị xã Móng Cái, Quảng Ninh phát lệnh truy nã, Trường trốn về Hải Phòng, lập địa bàn hoạt động. 23 giờ 30 ngày 19-6-2006, Trường cùng hai đàn em là Nguyễn Hữu Đoan, Vũ Hưng Ngọc chất lên một xe máy rồi bịt kín mặt, phi đến ngay trước cửa nhà số 14/18 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng.

 

Trường vác súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè làm Nguyễn Huy Hoàng (SN 1989, ở số 21 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng) bị thương khá nặng. 10 giờ 30 ngày 16-7-2006, y còn cùng một lâu la tên Hùng Anh xông vào tận nhà Giám đốc Công ty My Sơn ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng là anh Bùi Văn Sinh (SN 1972) gí súng đòi nợ thuê cho Phạm Văn Ba (SN 1982, ở Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

 

Tối 15-11-2006, Trường cùng Hùng Anh, Khánh, Ngọt, Giang Đức và một số tên khác tổ chức cướp chiếc xe Jupiter của anh Lê Văn Tài (SN 1988, ở Hà Nhuận, An Hòa, An Dương, Hải Phòng). Do mâu thuẫn từ trước với Trần Thái Bảo (SN 1984, ở An Hưng, An Dương, Hải Phòng), nhóm của Trường đã nhiều lần cầm súng đi tìm bắn Bảo. Đến 10 giờ ngày 30-11-2006, Trường, Hùng Anh, Khánh đi một xe Nouvo BS: 16M1-9892, vác theo súng.

 

Đến trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi, thuộc xã An Hưng, An Dương, gặp Trần Thái Bảo, không nói không rằng, Trường thản nhiên xuống xe, cầm súng bắn thẳng vào bụng Bảo rồi lên xe bỏ đi. Nạn nhân dù đã được đưa đi cấp cứu cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần...


Hung khí

 

GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Trước tình hình đó, CATP Hải Phòng đã phát lệnh truy nã đặc biệt Lê Xuân Trường. Việc tìm manh mối đối tượng rất khó khăn do hắn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ở Hà Nội, khi ở Quảng Ninh, có lúc lại xuất hiện ở đất Cảng. Cơ quan điều tra đã chủ động nắm được danh sách các nhóm tội phạm sử dụng súng săn bắn đạn hoa cải. Bọn chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, phạm tội trên nhiều địa bàn. Băng nhóm của Trường ăn cắp chủ yếu hoạt động ở Móng Cái, Quảng Ninh trong hơn ba năm và cả Hà Nội.

Sau nhiều ngày bỏ công tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang cặp bồ với một nữ sinh lớp 12, tên Thảo, nhà ở khu vực đê Trần Khát Chân, Hà Nội. Ban chuyên án đã làm rõ nhóm tội phạm do Lê Xuân Trường cầm đầu đã gây ra bảy vụ án. Suốt một tháng trời đeo bám tên này, đến 17 giờ ngày 2-12-2006, mũi trinh sát ở Hà Nội phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp Thảo và đón Thảo đi. Thông tin được báo về Ban Chuyên án.

 

Qua điều tra, trinh sát phát hiện Trường còn có quan hệ với Trần Tuấn Hùng (tức Hùng Hà Nội). Ngày 3-12-2006, khoảng 18 giờ, Trường - Thảo đi từ nhà Hùng đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Tại đây, Trường gọi Hùng Anh, Giang, Ngọt, Khánh đến để cả bọn ăn tối. Các đối tượng trong nhóm gây án đã lộ diện đầy đủ, nhưng kế hoạch hành động vẫn không thể thực hiện bởi trinh sát phát hiện chiếc balô mà Trường kè kè kẹp dưới chân rất có thể là khẩu súng hoa cải mà y vẫn thường đem theo bên mình, trong khi nhà hàng lúc đó có rất đông người.

 

Các trinh sát đành rút khỏi vị trí và quyết định sẽ chặn bắt bọn chúng trên đường Giảng Võ. Đến ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành, khi nhóm này đang dừng ở ngã tư chờ đèn xanh thì trinh sát hình sự từ nhiều phía xuất hiện, khống chế và bắt gọn Lê Xuân Trường, Nguyễn Hùng Anh, Đoàn Văn Khánh, Lưu Kiên Giang, Bùi Văn Ngọt. Ban chuyên án ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tuấn Hùng và thu giữ khẩu súng săn bắn đạn hoa cải, 7 viên đạn đựng trong chiếc balô màu đen cùng chiếc Nouvo BS: 16M1-9892 mà bọn chúng đã sử dụng bắn anh Trần Thái Bảo lúc 10 giờ ngày 30-11-2006.

 

Ngay sau đó, lệnh bắt 17 tên trong băng của Lê Xuân Trường lần lượt được thực  hiện. Giám định khẩu súng trên, kết quả vỏ đạn thu được tại hiện trường vụ giết Bùi Văn Mười tại đường Đồ Sơn đi Cầu Rào ngày 3-7-2006 do cùng một khẩu súng bắn ra. Như vậy, vụ bắn chết Bùi Văn Mười chính là do Lê Xuân Trường cùng đồng bọn thực hiện chỉ để cướp xe máy.


và phương tiện gây án

 

Để buộc một tay anh chị lì lợm như Trường ăn cắp phải mở miệng là điều không dễ dàng. Suốt một tuần ròng, y không hề hé răng lấy nửa lời. Một ngày, điều tra viên ra lệnh: thay vì đưa Trường vào phòng hỏi cung, thì cho y vào phòng sinh hoạt chung và mở tivi cho xem. Thỉnh thoảng Trường còn được các trinh sát tâm sự chuyện vợ con, gia đình, tuyệt nhiên không đả động đến những vụ án chém giết ghê người mà mồ người bị hại còn tươi màu đất.

 

Trong những câu chuyện tưởng như đầu Ngô mình Sở, các điều tra viên đã nhận thấy một điểm yếu của tên sát thủ máu lạnh... Khoảng một tuần sau, y bắt đầu mở miệng. Trường kể chuyện cưới vợ, rồi chuyện theo đuổi một cô gái rất xinh ở Hà Nội. Chủ nhật tuần đó, khi Trường đang ngồi xem tivi thì trung tá Vũ Tiến Sơn tươi cười đi vào, đưa cho y tấm hình rồi bắt tay chúc mừng Trường: “Vợ anh đã sinh con cho anh rồi đấy. Thằng bé trông bụ bẫm và khỏe mạnh lắm, đặc biệt có đôi mắt rất giống anh!”.

 

Cầm tấm hình chụp người vợ trẻ cùng đứa con trai mới sinh mà Trường chưa một lần gặp mặt, tên sát thủ tưởng như không còn nhân tính đã gục đầu xuống rồi bật khóc. Y xin giấy bút, rồi cắm cúi viết một mạch hết bản này đến bản khác, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, dù y biết rằng, như thế cũng đồng nghĩa với việc phải nhận hình phạt cao nhất.

 

Lời cuối cùng Trường muốn nhờ trung tá Sơn nhắn với vợ là muốn đặt tên cho con là Lê Xuân Ánh Sáng, mong rằng đứa con của mình sẽ đi theo con đường sáng, chứ không bước vào con đường tối tăm, tội lỗi như bố nó.

T.H - H.P (CATPHCM)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu