Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giây phút kinh hoàng dưới họng súng của nhân viên cũ

02/10/2009 10 phút đọc Tuệ Mẫn
"Tôi chỉ kịp lấy chăn trùm vội lên mặt cô con gái 10 tuổi, khi bị chĩa súng vào đầu. Cạnh bên, chồng tôi bị tên
Giây phút kinh hoàng dưới họng súng của nhân viên cũ

"Tôi chỉ kịp lấy chăn trùm vội lên mặt cô con gái 10 tuổi, khi bị chĩa súng vào đầu. Cạnh bên, chồng tôi bị tên cướp bịt mặt khác gí roi điện vào cổ", người phụ nữ tận mắt chứng kiến chồng bị bắn thủng ngực, bàng hoàng kể.

 

Chị Nhiều vẫn chưa hết kinh hoàng trong đêm hôm đó. Ảnh: M.T.

Dù toán cướp đã bị bắt nhưng vẻ lo sợ vẫn thấp thoáng trên gương mặt chị Bùi Thị Nhiều (33 tuổi). Tự trách mình đã "nuôi ong tay áo", chị kể lại vụ cướp do chính nhân viên của mình gây ra.

 

Khoảng giữa tháng 8/2009, do đơn đặt hàng ngày càng nhiều nên vợ chồng chị quyết định tuyển dụng người. Treo bảng được vài ngày thì có một thanh niên tóc dài, nước da ngăm đen đến xưng tên Lực (tức Nguyễn Văn Hiếu) xin việc.

 

"Ban đầu, nhìn bộ dạng của anh ta, chúng tôi định không thuê, nhưng nghe hoàn cảnh gia đình, cha mẹ chia tay nên thấy mủi lòng, thu nhận vào làm việc. Thực lòng chúng tôi muốn giúp cậu thanh niên này có một việc làm ổn định trong những tháng ngày trên đất lạ xứ người, như tôi đã từng trải qua", chị Nhiều nói.

 

Vài lần vợ chồng chị cho nhân viên mới này tháp tùng giao hàng. Theo chị Nhiều, có thể do thấy số tiền khách trả hàng chục triệu đồng cùng nhiều tài sản của vợ chồng chủ như vàng vòng đeo trên người, chiếc xe tải 1,5 tấn... nên nhân viên đã nảy lòng tham.

 

"Hai ngày trước khi bị cướp, anh Quyết nhà tôi khuyên vợ không nên đeo vàng nhiều trên người vì rất nguy hiểm. Tôi thường đeo nữ trang, vòng vàng khoảng gần 1 lượng vàng 24k. Nghe lời chồng, tôi đã tháo chúng ra rồi gom toàn bộ đem đi gửi tiết kiệm. Có lẽ, tên Hiếu nghĩ số vàng này vẫn trong nhà nên muốn cướp đoạt", chị Nhiều nhớ lại.

 

Cơ sở đúc ống cống, nơi xảy ra vụ cướp táo bạo lúc nửa đêm. Ảnh: M.T

 

Rạng sáng ngày 30/9, khoảng 1 tháng sau khi Hiếu xin nghỉ việc, vợ chồng chị Nhiều bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ầm ĩ. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì chị thấy 2 bóng đen tiến thẳng về phía giường ngủ. Một trong 2 tên bịt mặt giật phăng màn và chìa họng súng về phía chị.

 

"Tôi vừa chồm người định đi ra để xem ai đó, thì bị một vật đen ngòm chĩa về mình. Định thần lại, tôi mới biết đó là khẩu súng. Tên đó bảo, la hét là hắn bắn vỡ sọ. Nghe tiếng động, con gái tôi định ngồi dậy, nhưng tôi kịp thời lấy tay chặn cháu lại và trùm luôn chiếc chăn che mặt cháu. Cũng may là con bé biết chuyện chẳng lành nên nằm im luôn”, chị Nhiều rùng mình kể lại tình cảnh nguy hiểm đó.

 

Cùng thời điểm, tên cướp còn lại (tức Trần Văn Chỗ) cũng tiến thẳng về phía anh Quyết và gí chiếc roi điện vào cổ anh. Nghe giọng nói quen thuộc, chị Nhiều nhận ra ngay tên cầm súng trùm chiếc áo thun chính là nhân viên Lực. "Tôi gặng hỏi chú Lực làm gì vậy, vợ chồng tôi có làm gì chú đâu mà nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi còn nói mấy chú thích lấy gì thì cứ lấy và liên tục chấp tay van xin bọn chúng tha cho hai vợ chồng, nhưng không ngờ…”, chị Nhiều nghẹn ngào cho biết.

 

Biết mình bị lộ, hai tên này "chơi bài ngửa", liên tục tra hỏi 2 vợ chồng giấu chìa khóa xe tải và số vàng vòng ở đâu. Cũng vào lúc này, anh Đoàn Tấn Phương, một người hàng xóm nghe tiếng lục đục từ nhà hai vợ chồng đã chạy qua.

 

"Tôi cứ ngỡ hai vợ chồng đang gây gổ chuyện gì đó nên cố tình sang để khuyên can. Tuy nhiên, càng tiếng đến gần cánh cửa tôi càng nghe rõ giọng một Nam, một Bắc quát tháo vợ chồng anh Quyết", anh Phong hàng xóm tiếp lời. Thấy chúng dùng một vật đen chĩa về người Quyết, anh Phong liền bỏ chạy về nhà để tìm vũ khí. "Không biết chúng có súng nên tôi định cầm một thanh sắt nhưng sau đó đã chụp lấy một bóng đèn tuýp và chạy trở lại nhà anh Quyết", người hàng xóm nói.

 

Khi đến cửa, anh Phong nghe tiếng súng nổ chát chúa, cứ nghĩ mình bị bắn nên vội sờ soạng khắp người, rồi truy hô người dân xung quanh đến hỗ trợ. Quyết bị bắn thủng ngực, gục xuống. Sau khi nổ súng, hai tên cướp đến chiếc tủ mà hàng ngày chị Nhiều cất giữ tài sản giật mạnh cánh cửa. Chúng vơ được chiếc giỏ xách cùng 2 chiếc điện thoại di động.

 

Đến hôm nay, 2/10, tình trạng của anh Quyết vẫn chưa ổn định. Bác sĩ cho biết, nếu mổ ngay sẽ rất nguy hiểm bởi đầu đạn nằm chỉ cách xương cột sống một chút và rất gần với động mạch chủ. Anh Quyết lại mất nhiều máu nên sức khỏe không đáp ứng cho ca phẫu thuật. Hiện anh đang được theo dõi điều trị tại khu săn sóc đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

 

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, 3 tên cướp thừa nhận đã chuẩn bị kế hoạch đột nhập vào nhà chủ cơ sở làm cống rất chu đáo, trong đó có cả việc Hiếu giả tên Lực đến xin làm tại đây để nắm tình hình.

 

*

Hung thủ bắn thủng ngực chủ nhà từng là người làm

 

Nhằm cướp tài sản của chủ cơ sở làm cống, một tên trong toán cướp đã giả vờ đến làm thuê nhằm nắm tình hình của gia chủ để ra tay. Trên 50 cảnh sát đã được huy động để truy lùng nhóm tội phạm vũ trang này.

Nguyễn Văn Hiếu khi bị bắt. Ảnh: M.T.

Với việc tung toàn bộ lực lượng của huyện Bến Cát (Bình Dương), cảnh sát đã truy bắt toán cướp bắn gục anh Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi, chủ cơ sở làm cống) chưa đầy 24 giờ sau khi chúng gây án. Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quê Lạng Sơn) Trần Văn Chỗ (21 tuổi, Bạc Liêu) và Thái Văn Học (27 tuổi, Hà Tĩnh) đang bị xem xét khởi tố.

 

Theo lời khai ban đầu của nhóm nghi phạm, cả 3 là bạn quen biết nhau từ trước. Thấy hoàn cảnh kinh tế khá giả của gia đình anh Quyết, chúng cùng bàn tính “kế hoạch” cướp.

 

Để thực hiện, tháng 8, Hiếu vờ đến cơ sở đúc ống cống của anh Quyết xin làm thợ với cái tên tự đặt là Lực nhằm có cơ hội nắm bắt tình hình đi lại, tài sản của gia đình này. Một tháng sau, cảm thấy đã điều nghiên xong, Lực xin gia chủ cho nghỉ việc và được giải quyết tiền lương đầy đủ.

 

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ từ vũ khí đến khẩu trang bịt mặt, Học được bố trí ở nhà chờ "tin vui", định khi nào "đánh quả" xong sẽ đem xe máy tới đón đồng bọn. 0 giờ ngày 30/9, Hiếu và Chỗ đột nhập vào nhà anh Quyết, khống chế vợ chồng gia chủ để lấy tài sản. Khi hàng xóm thấy động qua gõ cửa, tên Hiếu đã gí khẩu ru-lo vào ngực ông chủ và bóp cò.

 

Hiếu khai nhận chính hắn đã là người cầm súng khống chế anh Quyết. Khẩu súng và số đạn gây án do tên này mua tại Lạng Sơn.

 

*

 

Cướp bắn gục chủ nhà lúc nửa đêm

 

Vừa nghe tiếng chó sủa, hai gã thanh niên đã nhảy vào nhà, dùng roi điện, súng ru-lo khống chế ông chủ của cơ sở làm cống. Nghe tiếng động từ hàng xóm, tên cướp thản nhiên bóp cò thẳng ngực, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

 

Rạng sáng 30/9, nhóm cướp vũ trang đã đột nhập vào cơ sở làm cống ở khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương. Vụ việc xảy ra ngay trong khu dân cư đông đúc gây nỗi khiếp hãi cho nhiều người trong khu vực.

 

“Sau khi nghe tiếng động kèm theo tiếng chó sủa dồn dập, đột ngột xuất hiện 2 thanh niên đi từ ngã sau vào nhà. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng dùng roi điện, dao và súng khống chế yêu cầu đưa tài sản. Trong khi chồng tôi đang chần chừ thì một tên trong bọn đã dùng roi điện dí thẳng vào cổ anh yêu cầu đưa chìa khóa xe…”, vợ anh Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi) bàng hoàng kể lại.

 

Những vũ khí thu được từ tên Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: M. T

 

Lấy được chìa khóa tủ, một tên chĩa súng vào anh Quyết khống chế, tên còn lại mở tủ lấy một túi xách và tiện tay lấy luôn 2 chiếc điện thoại di động cạnh đó. Nghe có tiếng động lạ từ nhà anh Quyết, anh Đoàn Tấn Phương là hàng xóm sống cạnh bên sang để hỏi thăm tình hình. Thấy động, tên cầm súng đã siết cò thẳng vào ngực anh Quyết. Sau tiếng nổ chát chúa, chủ nhà ngã gục.

 

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Bến Cát lập tức tung toàn bộ lực lượng truy bắt bọn cướp nguy hiểm. Đến trưa 30/9, một số người dân báo tin có 2 đối tượng khả nghi xuất hiện tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, Bến Cát, cảnh sát đã phối hợp bao vây, bắt giữ được một tên. Trong người nghi phạm này, cơ quan chức năng thu được một khẩu súng ngắn loại súng ru-lo, 13 viên đạn cùng các hung khí khác như roi điện, dao...

 

Tại cơ quan công an, tên này khai Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quê ở Lạng Sơn) và thừa nhận có tham gia vụ cướp nhà anh Quyết.

 

Anh Nguyễn Văn Quyết đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành giải phẫu lấy đầu đạn.

Minh Tâm - Tuệ Mẫn (vnexpress)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu