Gần đây, các loại xe máy cao cấp như PS, SH, SHi... có giá trị hàng trăm triệu đồng đang trở thành mục tiêu của các băng “đá xế” (trộm cắp). Chỉ vì một phút lơ là, nhiều khổ chủ đành ngậm ngùi nhìn theo tài sản trị giá hàng chục ngàn USD bị bọn tội phạm “cuỗm” mất. Nhiều câu chuyện rắc rối phát sinh quanh việc làm mất “xế” quý ở các bãi giữ xe cũng làm các cơ quan chức năng phải đau đầu.
XE MÁY CAO CẤP, MIẾNG MỒI NGON CỦA TỘI PHẠM
Lúc 5 giờ 45 ngày 21-7-2009, anh Nguyễn Tấn H. (nhân viên giữ xe khách sạn H.K, P6Q11) xếp sáu xe máy của khách ra sân khách sạn để quét dọn. Khoảng 15 phút sau, anh H. chợt tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đã lấy mất xe SH biển số 54S1-8481.
Trước đó, ngày 8-7, anh T. (chủ một tiệm rửa xe trên địa bàn quận 6) cũng bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy mất xe SH của khách gửi rửa trị giá khoảng 6.000USD. Lúc 20 giờ ngày 10-7, anh Nguyễn Văn V. (nhân viên giữ xe một quán cà phê trên đường Âu Cơ, P10, Q.Tân Bình) trong lúc đang giữ xe trước cửa quán thì có hai thanh niên đến nhờ anh vào trong mua hộ cà phê. Đến khi trở ra, anh V. không thấy hai vị khách đâu và chiếc SH biển số 30U6-5585 cũng biến mất.
Theo ghi nhận, chỉ từ tháng 6 đến tháng 9-2009, trên địa bàn thành phố có hơn 30 vụ mất cắp các loại xe máy cao cấp. Những trường hợp chủ xe do chủ quan tự làm mất đã đành, việc các bãi giữ xe không kiểm soát kỹ để bọn đạo chích lộng hành nhưng không chịu bồi thường cho khổ chủ đã khiến nhiều rắc rối phát sinh thêm.
Lúc 16 giờ 30 ngày 16-2-2009, em Trần Quang Định (ngụ P9Q.Tân Bình) gửi chiếc SH BS: 54P8-6869 tại bãi xe Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ (chi nhánh tại P11Q11) rồi lên lớp học. Khoảng 30 phút sau, nhân viên giữ xe chạy lên báo tin xe đã bị kẻ gian lấy mất. Hoảng hốt, Định chạy xuống thì phát hiện đúng là chiếc xe của mình đã không cánh mà bay. Nhân chứng nhìn thấy vụ việc cho biết, trước đó có hai thanh niên lẻn vào khu vực để xe dẫn xe ra ngoài rồi chạy mất.
Lúc 18 giờ 30 ngày 18-6, anh Chế Bồng T. (ngụ Tân Phú) cùng bạn bè đến quán nhậu 961 Trần Hưng Đạo (P1Q5) gửi xe SHi BS: 60R2-2374 cho nhân viên giữ xe rồi vào quán cùng bạn bè. Khoảng 4 tiếng sau trở ra, anh T. không tìm thấy chiếc SHi mới tinh của mình đâu mặc dù phiếu giữ xe vẫn còn trong tay. Sau hồi lâu tìm kiếm không thấy, anh T. được các nhân viên giữ xe phán đã bị mất (!). Từ đó đến nay anh T. vẫn chưa thấy chủ quán nói gì đến chuyện bồi thường.

LÀM GÌ KHI XE BỊ MẤT?
Trong các trường hợp mất xe, công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Đối với các trường hợp bãi giữ xe làm mất tài sản người khác, người trực tiếp làm mất (nhân viên giữ xe và chủ bãi giữ xe) phải có trách nhiệm bồi thường.
Tuy nhiên, khó khăn nhất là vấn đề định giá chiếc xe bị mất trộm. Nếu tự thương lượng được, giữa khổ chủ và bên làm mất sẽ tự làm thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên vấn đề chúng tôi muốn đề cập là hiện nay, vấn đề bồi thường “xế” bị mất cắp đang có nhiều rắc rối bởi chủ các bãi xe thường đổ trách nhiệm cho... nhân viên (?!). Chính vì vậy, khi gặp các trường hợp này, khổ chủ chỉ còn biết cầu cứu toà án.
Trở lại vụ mất xe của em Định tại Trường Việt - Mỹ. Theo thỏa thuận của hai bên, nhà trường đã đồng ý bồi thường cho Định 6.000USD (chia thành ba đợt, nhận tiền vào cuối tháng 6, 7 và 8-2009). Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình thì đến cuối tháng 9-2009, số tiền mà đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt - Mỹ hứa vẫn chưa đến được tay của gia đình em Định.
Ông Trần Quang Khải (cha Định) cho biết: “Cam kết là vậy nhưng khi thực hiện, nhà trường tìm cách hẹn lần hẹn lữa, chúng tôi đi tới đi lui nhiều lần nhưng không giải quyết dứt điểm”. Về phía trường Việt - Mỹ, ông Thái Quốc Bảo (quản lý nhân sự của trường) cho biết: “Sau khi thống nhất, chúng tôi đã lên phương án bồi thường nhưng vài ngày sau, gia đình em Định thay đổi ý kiến, yêu cầu nhà trường phải bồi hoàn 6.500USD chứ không phải 6.000USD như ban đầu. Vì thế, chúng tôi không thực hiện thỏa thuận được”.
Đưa ra một số vụ việc trên cho thấy bọn tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn nhắm vào những tài sản đắt tiền. Trong khi đó, việc giải quyết hậu quả thường khổ chủ là người chịu thiệt thòi. Chính vì vậy, mọi người cần luôn cảnh giác.
H.Q.H (CATPHCM)