Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bi kịch gia đình kẻ sát nhân có 'mác' giáo viên

23/10/2009 7 phút đọc Kiều Nga - Thu Trinh
Bố bỏ vào Tây nguyên xây dựng gia đình mới, mẹ và chị làm ruộng nên Thắng luôn mặc cảm về thân phận của mình,
Bi kịch gia đình kẻ sát nhân có 'mác' giáo viên
Bố bỏ vào Tây nguyên xây dựng gia đình mới, mẹ và chị làm ruộng nên Thắng luôn mặc cảm về thân phận của mình, vùi đầu vào rượu chè.

Sau hơn một đêm trong nhà tạm giữ của Công an thành phố Hà Nội, vẻ mặt kẻ sát nhân Nguyễn Hữu Thắng, 23 tuổi, quê ở xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc không có gì thay đổi. Trả lời câu hỏi của điều tra viên về động cơ giết người, Thắng lạnh lùng cho biết, mục đích là để cướp chiếc xe Honda Wave RS-X của chị Huyền bán lấy tiền trả nợ.

Không mảy may ân hận

Qua một đêm ở nơi không ai mong muốn, kẻ sát nhân vẫn ngủ ngon giấc. Dường như anh ta không hề ân hận khi cướp đi sinh mạng của một cô gái đang háo hức thực sự bước vào đời sau khi có tấm bằng ĐH.

 

Lực lượng điều tra dẫn giải kẻ sát nhân về cơ quan công an.

 

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Thắng sinh trưởng trong một gia đình có nhiều rạn nứt về tình cảm. Bố Thắng bỏ vào Lâm Đồng xây dựng gia đình mới, nhà còn hai chị em Thắng và người mẹ quanh năm chỉ biết có ruộng vườn. Để lo cho Thắng ăn học, có được việc làm như hôm nay, chị gái Thắng nghỉ học giữa chừng, ở nhà làm ruộng giúp mẹ nuôi em.

Có lẽ do mặc cảm với thân phận của mình nên từ khi về làm giáo viên hợp đồng, dạy thực hành môn Điện tại trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc, thay vì tìm bạn gái, Thắng thường "mượn” rượu giải sầu.

La cà quán sá uống rượu, dần dà Thắng nhiễm cả tật bài bạc dưới hình thức đánh phỏm nên nợ nần nhiều người. Trước khi trở thành kẻ sát nhân, Thắng mượn xe của một người bạn mang đi cầm đồ lấy 1,5 triệu đồng trả nợ. Để Thắng không bị nhà trường xử lý, mẹ Thắng đã phải bỏ tiền ra chuộc xe cho người bạn kia. Khi quen chị Nguyễn Thị Huyền, 24 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, qua mạng, Thắng chỉ nghĩ nói chuyện cho vui nhưng khi thấy cô gái này tâm sự vừa mới ra trường, đang tìm việc làm nên nghĩ cách lừa gạt.

Theo lời khai của Thắng, do từng là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên nên anh ta rất hiểu tâm trạng nông nóng tìm việc của người mới ra trường. Vì không có mối quan hệ, phải tự mày mò tìm việc nên hầu hết cử nhân này đều "khát" việc. Để moi tiền của Huyền, Thắng khoe có thể xin việc được cho Huyền và mỗi lần lại đưa ra một lý do buộc chị Huyền phải gửi tiền cho hắn.
 
Tối 17/10, Thắng gọi điện cho chị Huyền, rủ đi gặp người phụ trách nơi xin việc nhưng vì trời tối, chị Huyền từ chối. Ngày hôm sau, Thắng xuống Hà Nội sớm hơn, đưa ra đủ lý do để ép chị Huyền đi gặp. Vì muốn có việc làm với mức thu nhập ổn định hơn, chị Huyền nhận lời và bị kẻ này sát hại bằng dao.  

Gặp phóng viên Đất Việt, người dân thôn Đồng Lý, xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bàng hoàng, sửng sốt bởi chẳng ai tin một thanh niên được tiếng là hiền lành nhất thôn bỗng chốc thành kẻ giết người. “Nghe tin Thắng giết người tôi không thể tin nổi, thằng bé ngoan và học giỏi lắm, chả bao giờ tắt mắt của ai cái gì, không hiểu sao lại ra nông nỗi này”, chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm của Thắng, nói.

 

Người phụ nữ sinh ra để đau khổ

Nhắc đến tên con, chị Thơm, mẹ Thắng đang bê bát cơm tay run lên, mặt dàn dụa nước mắt. 

 

Người mẹ đau khổ nấc lên từng hồi khi ai đó nhắc đến con trai.

Khi Thắng tròn một tuổi, chồng chị bỏ nhà đi không một lời nhắn nhủ, mặc chị nuôi dạy hai con thơ. Bản chất hiền lành, chỉ biết làm nông nghiệp, với ba suất ruộng khoán, chị Thơm phải khéo xoay xở lắm mới để cả nhà không bị "đứt" bữa.

 

Thương mẹ, vừa học xong lớp 9, cô con gái đầu quyết định nghỉ học cùng mẹ lo cho em trai. Biết hoàn cảnh gia đình, Thắng rất chịu khó học, năm nào cũng đứng nhất nhì lớp. Khi Thắng thi đỗ vào Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, chị Thơm mừng lắm, trong nhà không có một đồng tích lũy, chị phải vay ngân hàng lấy tiền gửi cho con ăn học.
 
Từ ngày con đi học xa, tốn kém, mặc dù sức khỏe yếu, mắc bệnh tim nhưng chị Thơm vẫn chăm chỉ kiếm thêm từ việc gánh gạch thuê. Ngày ngày oằn lưng gánh gạch, chị chỉ mong con đỗ đạt nên người. Như để bù lại sự vất vả của mẹ, từ ngày xin được làm giảng viên ở trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc, Thắng không cho mẹ đi làm thuê nữa. “Nó làm ở Vĩnh Yên nên ở nhờ nhà bác trên đó, cuối tuần mới về nhưng lần nào về nó cũng giúp mẹ việc nhà, hàng xóm ai cũng khen. Nó vừa khoe tháng 11 sẽ học tiếp lên ĐH, tôi không ngờ nó lại có gan đi giết người”, chị Thơm sụt sùi nói.

 

Theo lời chị Thơm, thỉnh thoảng Thắng có đưa một vài bạn gái về nhà chơi nhưng chưa lần nào giới thiệu người yêu với mẹ. Cách đây hơn một tháng, anh ta có úp mở về việc mình có bạn gái lớn hơn một tuổi, rồi sau đó không thấy đả động gì tới chuyện yêu đương nữa.

Chị Thơm cho biết thêm, từ khi bố Thắng đột ngột quay về, dẫn theo người vợ kế và hai đứa con riêng, tâm tính Thắng bỗng nhiên thay đổi. "Nó tỏ ra rất buồn bã và ít nói. Nhiều đêm thấy con ngồi hút thuốc, biết con buồn chuyện gia đình, tôi cũng tính sẽ lựa lúc để an ủi nhưng chưa kịp thực hiện", chị Thơm kể.

 

Khi mới nghe tin con trai bị bắt về tội giết người, người phụ nữ bất hạnh này không tin. Con bị bắt, chị quỵ ngã. “Tôi biết con phạm tội nặng lắm, ai cũng bảo nó sẽ phải chịu tội chết, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống được, đời tôi chỉ còn có nó để hy vọng và trông cậy”, tắc nghẹn trong tiếng nấc, chị nói.
 
Nhà chị Thơm mấy hôm nay luôn có người ra vào. Họ là người dân trong xóm, sợ chị Thơm trong lúc đau khổ, nghĩ quẩn mà làm điều dại dột nên thay nhau đến an ủi, động viên. Ai cũng bảo chị ấy yếu đuối lắm, lúc này rất cần có người bên cạnh để giúp chị đối diện với sự thật.
 
"Tội nghiệp, chị ấy hiền lành, con cái gây ra tội thì nó phải đền tội chứ chị ấy có tội tình gì đâu mà chúng tôi xa lánh. Trong thôn ai cũng thương cho hoàn cảnh bất hạnh của chị, chồng thì cạn tình, giờ con lại thế này", chị Hà, một người dân trong thôn bày tỏ.

Kiều Nga - Thu Trinh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu