Mới đây, dư luận xôn xao về vụ án giết người xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Hai- Lê Văn Sỹ (Q. Tân Bình - TPHCM) vào lúc 21 giờ ngày 18-10. Nguyên nhân xảy ra vụ án chỉ vì anh H.N.K.L (30 tuổi, Q.Tân Bình) rẽ qua đường Phạm Văn Hai, lấn sang vạch phân luồng đường đã cản trở xe của Võ Đức Thanh (SN 1974, Q.Gò Vấp) đang chở vợ và ba con đi chơi. Hai bên to tiếng, chẳng ai chịu ai, bất ngờ Thanh móc trong người ra một con dao bấm đâm khiến L. chết tại bệnh viện.

Ghét nhau vì tiếng pô, đèn xe
Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ án giết người lãng xẹt xuất phát từ chuyện va chạm nhẹ trong khi tham gia giao thông, ghét tiếng còi xe chói tai, ánh đèn pha chói mắt hoặc bị văng trúng bùn, nước... những chuyện thường ngày ở những thành phố lớn, mật độ xe cộ đông mà hạ tầng lại yếu kém. Để rồi những người có cái đầu nóng lại sẵn tính côn đồ đã dùng bạo lực để tự phân xử.
Một buổi tối cuối tháng 9-2009, Phạm Văn Tuấn (SN 1988, tại Hải Dương; tạm trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến nhà bạn chơi. Đứng trước cửa, Tuấn bật đèn xe chờ bạn. Không ngờ, đèn rọi vào chiếc bàn anh T.X.H (SN 1974) và bạn đang nhậu phía sau nhà. Khó chịu, anh H. bước ra lớn tiếng rầy la. Chỉ có thế nhưng Tuấn ấm ức trong lòng, bước vào nhà bạn lén lấy con dao Thái Lan, quyết tâm phục thù. Khi anh H. chạy xe ra, Tuấn đuổi theo đâm 3 nhát khiến anh H. chết ngay tại chỗ.
| Tránh những xung đột không cần thiết Giữa “muôn trùng vây” người và xe lại phải hít khói bụi ô nhiễm và trăm thứ khó chịu khác trên đường, người ta dễ trở nên cộc cằn, bẳn tính cũng là điều dễ hiểu. |
Bực mình, Hiền đến gần B. chửi thề. Hai bên lời qua tiếng lại, Hiền bị B. đánh ngã xuống đường rồi sau đó bỏ đi tìm “đồng minh”. Thấy tình thế bất lợi, Hiền tìm một đoạn cây tầm vông nhưng bị nhóm của B. giật lấy và đánh đấm túi bụi. Bị đánh hội đồng một cách vô lý, Hiền tìm mua một lúc hai con dao Thái Lan và ra tay khi B. vừa chạy xe về tới nhà trọ.
Cách nay không lâu, TAND TPHCM cũng xét xử và tuyên phạt Trần Văn Công 14 năm tù, Lâm Nhật Sang 12 năm tù cùng về tội giết người; các bị cáo khác từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Nguyên nhân chỉ vì thấy Đ.D.K (Việt kiều, đã bị đâm chết trong vụ án) chạy xe máy chở bạn đánh võng nẹt pô lớn tiếng, rọi đèn vào nhóm Công đang ngồi uống sữa đậu nành ở quán vỉa hè. Bị nhóm Công phản ứng, K. đã ngông cuồng thách thức...
Bị văng bùn, không nhường đường cũng thành án
Chiều 15-10, N.V.H và D.V.Đ ngồi trên ô tô chở bê tông đi ngang khu vực ngập nước tại phường Hàm Tiến (Phan Thiết, Bình Thuận). Lúc đó, chiếc xe hơi 7 chỗ chạy cùng chiều vừa trờ đến nên bị dính bùn. Chiếc xe hơi 7 chỗ vượt lên chặn đầu xe chở bê tông, hai người trên xe bước xuống dùng tuýp sắt và dao tấn công H. và Đ. H. bị đâm một nhát vào ngực, còn Đ. bị đứt gân tay.
Trước đó, ngày 18-3, anh N.V.H (45 tuổi, quê Nha Trang; tạm trú tại Q.Ninh Kiều - TP Cần Thơ) điều khiển xe máy trên đường Mậu Thân. Khi lên giữa cầu Rạch Ngỗng (Q.Ninh Kiều - TP Cần Thơ), H. gặp Hồ Tấn Phong đang chở cần xé bánh mì bằng xe đạp đi bán dạo. Mấy lần định vượt lên nhưng bị Phong cố tình cản, anh H. bực mình lên tiếng cự cãi. Phong liền quay xe đạp lại, chặn đầu xe anh H. rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực làm anh H. tử vong.
Giết người chỉ vì va quệt xe
H.T.T (SN 1983, tạm trú Q.2 - TPHCM) chở vợ, đi cùng có 4 người bạn trên 2 xe máy khác. Đến gần khu vực chợ Giồng Ông Tố, xe T. va chạm với xe của Võ Hoàng Anh (SN 1985, ngụ Q.2). Không ai bị thương nhưng cả hai bên đều “sửng cồ”. Ỷ đông, nhóm của T. đuổi đánh khiến Anh phải chạy vào nhà của một người dân gần đó lẩn trốn. Khi nhóm T. lên xe đi tiếp, Anh lấy dao âm thầm đuổi theo. Đến trước một quán cà phê trên đường Lương Định Của (Q.2), Anh đuổi kịp T. và rút dao đâm một nhát trí mạng.
Cũng với nguyên nhân tương tự, hai nhóm thanh niên ở Đồng Nai đã hùng hổ xuống xe dùng mũ bảo hiểm và cả dao đánh giáp lá cà một trận “long trời lở đất”. Kết quả cuộc hỗn chiến, một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng, còn 4 người khác gồm: Ngô Quốc Duy (27 tuổi), Trần Hoàng Long (24 tuổi), Nguyễn Việt Duy (26 tuổi, cùng cư ngụ ở huyện Định Quán, Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Linh (26 tuổi, TP Biên Hòa) phải vào tạm trú dài hạn trong khám.
Tuy nhiên, với Nguyễn Văn Tụ (49 tuổi, quận Bình Thạnh - TPHCM) dùng dao để nói chuyện có lẽ không “ép phê”, vì thế khi một thanh niên đi bộ sang đường va chạm vào xe máy của Tụ, lại còn “dám” lớn tiếng cự cãi, Tụ đã ngang nhiên rút súng ngắn đập vào đầu người này rồi lên đạn đe dọa khiến anh ta hồn vía lên mây. Dĩ nhiên, sau đó Tụ cũng bị pháp luật “hỏi thăm” vì sử dụng súng trái phép.