Lầm lũi trong căn nhà vắng lặng, hai vợ chồng ông bà Nguyễn, cha mẹ của Nguyễn Kiên Cường, một trong hai hung thủ gây ra vụ giết anh Phạm Văn Ngọc, không giấu được nỗi chua xót, xấu hổ mỗi khi nghĩ đến thằng con trai độc nhất. Nguyên là cán bộ của ĐH Ngoại Thương, ông Nguyễn rất quan tâm đến việc giáo dục con, dù Cường là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của dòng họ. Năm Cường 18 tuổi, vừa bước chân vào giảng đường ĐH thì “bập” vào một "ả giang hồ" khét tiếng ở bến xe Giáp Bát, hơn anh ta tới 10 tuổi. Cha mẹ ngăn cản, Cường tìm đến cái chết để chứng minh tình yêu của mình với “nữ quái”, rất may được người nhà phát hiện kịp thời. Nhưng cũng từ đây Cường trượt dài vào vũng lầy tội lỗi.
| Đầu năm 1996, Cường cậy hòm của bà nội lấy đi ba triệu đồng cùng sợi dây chuyền. Bản án 6 tháng tù treo mở đầu cho tháng ngày ăn lang thang. Cuối năm 1996, Cường lĩnh thêm 11 năm tù giam về tội lừa đảo. Ra tù năm 2007, đến tháng 10/2009, Cường tiếp tục nhúng tay vào chàm khi cướp đi sinh mạng anh Ngọc |
Năm 2007, Cường mãn hạn trở về. Thời gian đầu anh ta tỏ ra rất ngoan ngoãn, lễ phép, đi đâu cũng xin phép cha mẹ và về rất đúng giờ. Rồi Cường muốn đi học trở lại, thương con, ông Nguyễn xin cho Cường vào học tại một trường trung cấp du lịch. Gần hết học kỳ một, Cường dẫn về một cô gái và đề nghị bố mẹ cưới cho mình.
![]() |
| Nguyễn Kiên Cường tại cơ quan điều tra. |
“Chim sợ cành cong”, hai ông bà già lại lần mò chở nhau đi điều tra lý lịch của cô con dâu tương lai. Kết quả không như mong muốn, hai ông bà kiên quyết phản đối, Cường bỏ đi thuê nhà sinh sống với người tình. Giữa tháng 7, Cường quay về thông báo người yêu đã mang thai, yêu cầu bố mẹ tổ chức đám cưới, nhưng một lần nữa ông Nguyễn lắc đầu từ chối, Cường lại lầm lũi bỏ đi. Biết khó thay đổi được quyết định của con trai, ông bà ngậm ngùi đồng ý cho Cường cưới cô gái đó, nhưng cho ở riêng. Tuy nhiên, ông vẫn chưa báo cho Cường biết mà lặng lẽ cùng cô con gái đang sống bên Đức bàn tính.
Tối 22/10, ông và con gái đang chat với nhau để thống nhất việc tìm mua nhà, ông nhận được hung tin, thằng Cường là hung thủ gây ra vụ án mạng, cướp xe máy SH của anh Phạm Văn Ngọc, một người buôn bán xe máy ở chợ Dịch Vọng, Cầu Giấy, trên đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Không nén được nỗi uất hận đứa con mang nặng đẻ đau, bà Nguyễn nghẹn ngào tâm sự: “Nếu tôi biết có ngày nó gây ra tội ác này tôi đã để nó chết khi nó tự tử, không cứu nó làm gì. Tôi biết chẳng có bà mẹ nào lại mong muốn điều tồi tệ xảy ra với con mình, nhưng tôi quá hận nó”. Làm cha mẹ ai cũng thương con, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết của anh Ngọc, nghĩ đến hai đứa trẻ mất cha, trong tim ông lại nhói đau và nỗi căm hận con lại trào lên.
Từ ngày con gây tội ác, hai ông bà không được một giấc ngủ ngon, không dám bước chân ra khỏi nhà, “mỗi khi ra đường người ta lại hỏi sao con ông bà lại giết người, chúng tôi nhục lắm”, ông kể. Ngay khi sự việc đau lòng xảy ra, ông bà đến gặp công an xin tới thắp nén hương lên bàn thờ anh Ngọc để xin tạ tội, nhưng vì nhiều lí do phía công an vẫn khuyên ông bà không nên đến vào thời điểm này. Nghe theo lời khuyên của công an, nhưng trong lòng ông bà không yên, nhất là khi đọc trên báo về gia cảnh của anh Ngọc. “Tôi thương vợ con anh Ngọc quá, chị ấy còn trẻ, hai đứa con còn bé, dù chưa được gia đình bên đó chấp nhận nhưng chúng tôi vẫn coi hai đứa bé như cháu của mình”, ông Nguyễn tâm sự.
Trong những ngày qua, hai ông bà luôn ân hận và tiếc nuối, nếu như ông bà không quá khắt khe, nếu như đồng ý cho Cường làm đám cưới, có thể sự việc đau lòng này không xảy ra. “Không ngờ gia đình tôi gia giáo như thế này lại sinh ra thằng con như thế, cả đời này chúng tôi cũng không trả hết nợ cho con”, bà Nguyễn thở dài nói.
| Chiều ngày 22/10, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Hoàng Tuấn Anh, 30 tuổi, ở phố Hàng Cân, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Kiên Cường, 31 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng. Theo lời khai ban đầu của hai hung thủ tại cơ quan điều tra, để có tiền, chúng bàn nhau nhắm đến những người đang có nhu cầu mua xe được đăng tải trên báo. Sáng 20/10, Tuấn Anh là người gọi vào điện thoại của anh Ngọc nói cần bán một chiếc xe SH và hẹn người mua đến đường Âu Cơ, thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội để xem xe. Tuy nhiên, khi anh Ngọc đến chỗ hẹn, chúng dùng dao không chế để cướp tiền của khách. Bị nạn nhân kháng cự, chúng dùng dao sát hại anh Ngọc rồi lấy tiền. |
