Cháu bé 3 tháng tuổi bị xã Yên Bình, Thạch Thất (Hà Nội) bị chính mẹ đẻ của mình vất xuống giếng trong đêm.
4h sáng ngày 18/11, Nguyễn Thị Nụ (22 tuổi) dậy ra ngoài vệ sinh khoảng 5 phút quay vào giường thì thấy mất con là Nguyễn Đức Việt (sinh ngày 29/8/2009).
Chị Nụ liền gọi cả nhà dậy đi tìm nhưng không thấy dấu vết đứa bé. Khoảng 2 tiếng sau, cô ruột bé Việt là Nguyễn Thị Hiên ra giếng phát hiện cháu Việt nổi lên dưới giếng. Khi được vớt lên, cháu Việt được xác định đã tử vong.
Nhận được tin báo từ gia đình cháu Việt, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường và tách các đối tượng nghi vấn ra để điều tra.
Từ những dấu vết bỏ lại hiện trường cũng như thái độ lạnh lùng khó hiểu của Nụ trước cái chết của con, cơ quan điều tra nhận định thủ phạm có thể là người trong gia đình.
Sau khi xâu chuỗi các yếu tố để tìm ra đối tượng nghi vấn, ngày 19/11, CA huyện Thạch Thất đã triệu tập Nguyễn Thị Nụ lên để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Thị Nụ đã thừa nhận hành vi giết con đẻ.
Nụ cho biết sau khi lập gia đình với chồng là anh Nguyễn Văn Linh (bằng tuổi, cùng xã với Nụ), hai vợ chồng thường xuyên có mâu thuẫn. Khi Nụ sinh con, anh Linh chỉ quan tâm tới đứa trẻ. Những tưởng đứa con có thể cải thiện tình cảm vợ chồng nhưng không được, Nụ đâm ra thất vọng, bực tức.
Giận chồng, cô ta đã trút cơn thịnh nộ vào đứa trẻ vô tội. Nụ đã bế con ra ném ngoài giếng, sau đó lên giường nằm một lúc thì tri hô mất con để không gây nghi ngờ.
Ngày 19/11, CA huyện Thạch Thất đã quyết định vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thị Nụ vì đã có hành vi giết con đẻ.
Trúc Lâm (bee.net)