Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những cuộc tình của “phù thủy gây mê”

04/12/2009 10 phút đọc Thái Hà
Sau khi đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm định đầu độc gia đình nhà chồng không thành, Huyền bỏ nhà ra Hà Nội. Từ một
Những cuộc tình của “phù thủy gây mê”
Sau khi đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm định đầu độc gia đình nhà chồng không thành, Huyền bỏ nhà ra Hà Nội. Từ một cô gái chân quê, Huyền  trở thành kẻ cướp xe ôm liều lĩnh chuyên sử dụng thuốc gây mê để gây án. Nữ “phù thủy gây mê” này có những cuộc tình một đêm chớp nhoáng…

Kỳ 1: CẶP TÌNH NHÂN - KẺ CƯỚP

Cách đây hơn mười năm, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11-1999, trên địa bàn Hà Tây (cũ) liên tục xảy ra sáu vụ cướp xe ôm với cùng một thủ đoạn, sử dụng thuốc ngủ đầu độc người điều khiển xe ôm. Bấy giờ, đây là thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn nên gây dư luận xôn xao. Đội trọng án được lệnh tập trung điều tra, khám phá vụ án này. Trong khi thu thập tài liệu, trinh sát phát hiện hầu hết các vụ cướp xe ôm này đều do một cặp trai gái gây ra. Chúng thuê xe ôm đi đến khu vực vắng vẻ, mời uống nước mía, bia, nước ngọt... có pha thuốc ngủ, gây mê rồi cướp xe.


Chiếc xe máy của anh Thường, tang vật vụ cướp

 

NHỮNG VỤ ĐOẠT XE NHẸ NHÀNG
Vụ thứ nhất xảy ra chiều 6-6-1999. Khoảng 12 giờ trưa hôm ấy, anh Hà Văn Tám, quê ở huyện Chương Mỹ, ra Hà Đông làm nghề chạy xe ôm đang ngồi đón khách ở khu vực Bến xe Hà Đông. Một cặp trai gái trông dáng vẻ là khách du lịch từ miền Nam ra, bởi người đàn ông nói tiếng miền Nam nằng nặng, đến thuê anh Tám chở lên khu du lịch Đồng Mô (TX Sơn Tây), có “khứ hồi” với giá 150 ngàn đồng. Khoảng 15 giờ hôm ấy, anh Tám chở cặp trai gái này đến khu du lịch Đồng Mô. Rất lịch sự, thông cảm với anh Tám phải ngồi chờ họ vào khu du lịch chơi nên cặp trai gái mời anh một ly nước Coca-cola. Uống xong ly nước, anh Tám thấy buồn ngủ rã rời. Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ngay trên chiếc ghế đá bên hồ. Mãi đến 21 giờ 30 anh mới tỉnh giấc thì chiếc xe Win 100 màu đen BS: 32H3-124 của anh đã biến mất cùng với cặp trai gái thuê xe. Hốt hoảng, anh vội kiểm tra túi áo, túi quần thì mất chiếc ví da màu nâu, bên trong có 80 ngàn đồng cùng giấy tờ xe.

Anh Nguyễn Văn Ánh (SN 1962), quê ở Trung Hưng (Mỹ Văn, Hưng Yên) lên Hà Nội chạy xe ôm. 10 giờ ngày 25-6-1999, anh Ánh đang ngồi đón khách ở khu vực Ba Đình (Hà Nội) thì một cặp trai gái đến thuê chở lên khu du lịch Khoang Xanh (Ba Vì) với giá 80 ngàn đồng. Lần này cặp trai gái nói giọng Bắc, gã đàn ông không nói giọng miền Nam như hai kẻ thuê anh Tám. Đến Khoang Xanh, vẫn thủ đoạn như trước, họ mua ba túi nước mía mời anh Ánh một túi, còn hai túi họ chia nhau cùng uống. Không chút nghi ngờ, anh Ánh cầm túi nước mía uống ngon lành. Chỉ một lát sau, anh Ánh bị choáng và ngủ thiếp đi. Vậy là cặp trai gái lục túi anh lấy vé gửi xe, 15 ngàn đồng rồi ra lấy chiếc Astrea màu nho BS: 29H6-3051 của anh chạy mất.

Vụ cướp thứ ba xảy ra sau đó hơn một tháng và nạn nhân lần này bị cặp trai gái “điều” từ Hòa Bình xuống. Sáng 28-7-1999, anh Nguyễn Quang Hải (SN 1971), trú tổ 12, phường Hữu Nghị (TP. Hòa Bình) được cặp trai gái thuê chở từ cổng chợ Phương Lâm (Hòa Bình) vào khu vực suối khoáng Kim Bôi (Hòa Bình) nói là để lấy thuốc. Khoảng 13 giờ cùng ngày, họ lại thuê anh Hải chở về thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa). Đến nơi, vẫn thủ đoạn cũ, chúng mời anh Hải uống một cốc nước mía trong quán ven đường. Uống xong, bọn chúng lại yêu cầu anh Hải theo đường 21A chở lên ngã ba Quán Tròn, địa bàn xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa), rẽ vào đường đi Tía (Thường Tín). Thế nhưng chỉ chạy được một đoạn, anh Hải bị ngấm thuốc ngủ, không thể điều khiển được xe. Gã đàn ông nhảy lên cầm lái để anh Hải ngồi giữa, cô gái ngồi sau ôm anh cho khỏi ngã. Bọn chúng chở anh Hải lên đường đê sông Nhuệ thuộc địa bàn thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa) bỏ anh lại rồi lục soát lấy đi 1 ví da, bên trong có giấy đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, 1 đồng hồ SK và 220 ngàn đồng cùng chiếc xe máy Win 100 màu đỏ BS: 29P8-063.

Vụ cướp thứ tư xảy ra ngày 22-8-1999. Nạn nhân là anh Bùi Trung Hà (SN 1964), trú thị trấn Trôi (Hoài Đức). 12 giờ trưa hôm ấy, cũng một cặp trai gái thuê anh Hà chở từ Trôi về Tế Tiêu (Mỹ Đức). Đến Phù Lưu Tế (Mỹ Đức), chúng mời anh Hà uống nước mía. Sau đó, bọn chúng yêu cầu anh Hà chở chạy ngược về Vân Đình (Ứng Hòa). Chạy được khoảng một cây số, anh Hà đã mê man, bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, anh Hà thấy mình đang nằm ven đê sông Đáy, đoạn thuộc địa bàn xã Phù Lưu Tế (Mỹ Đức). Chiếc xe Honda BS: 33FA-2569 cùng hai vị khách biến mất từ bao giờ...


Nguyễn Thị Huyền

 

ĐI TÌM “BÓNG CHIM, TĂM CÁ”
Theo lời khai của các nạn nhân trong bốn vụ cướp này, cặp trai gái khá tình tứ với nhau. Có lẽ bọn chúng chỉ là nhân tình chứ không phải vợ chồng. Gã đàn ông tầm 36 - 37 tuổi, cao khoảng 1,67 đến 1,70m, da trắng xanh, trông như dân nghiện. Đặc điểm dễ nhận dạng ở  gã đàn ông là một vết sẹo ở gò má dưới đuôi mắt phải khoảng 2 cm, lõm vào trong. Cô gái chỉ tầm 22 - 23 tuổi, cao khoảng 1,57m, da ngăm đen, khuôn mặt tròn, lông mày tỉa gọn, tóc cắt ngắn ngang vai. Tất cả nạn nhân của bốn vụ cướp đều tả lại nhân dạng cặp trai gái này giống nhau. Như vậy, gã đàn ông khi thuê anh Tám chở lên khu du lịch Đồng Mô nói giọng miền Nam chẳng qua là giả giọng hòng đánh lừa hướng điều tra của Công an mà thôi. Trên cơ sở lời khai của các nạn nhân và thực tế hiện trường, các trinh sát nhận định thủ phạm là người địa phương, có thể là người ở huyện Mỹ Đức.

Theo các nạn nhân, trong khi chở cặp trai gái này đi trên đường, có nghe bọn chúng nói chuyện với nhau và giới thiệu tên cô gái là Hồng, quê ở khu vực chùa Hương (Mỹ Đức). Gã đàn ông xưng tên là Quang, quê ở Nam Định nhưng lúc thì nói đang làm công nhân trong Nhà máy xi măng Bút Sơn (Hà Nam), lúc khác lại nói là nhân viên Trạm thu phí giao thông Phủ Lý. Lời khai của anh Nguyễn Quang Hải có một số chi tiết đáng chú ý. Hôm đó cặp trai gái thuê anh chở từ TP. Hòa Bình vào khu vực suối khoáng Kim Bôi để cắt thuốc chữa thận cho cô gái. Nơi họ tìm đến cắt thuốc, anh Hải còn nhớ là nhà bà lang Thứ. Đến khu vực suối khoáng Kim Bôi, hỏi nhà bà lang Thứ ai cũng biết.

Thượng tá Nguyễn Khắc Viện, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội lúc đó là Đội phó Đội trọng án, được giao nhiệm vụ vào Kim Bôi (Hòa Bình) xác minh chi tiết này. Khi các anh tìm đến bà lang Thứ thì được bà cho biết, đúng vào thời điểm xảy ra vụ cướp chiếc xe máy của anh Hải, có cô gái tên Hồng đến nhà bà cắt thuốc. Cô này mắc bệnh thận, thời gian gần đây đến lấy thuốc của bà nhiều lần. Những lần đến lấy thuốc, trong khi ngồi trò chuyện, cô gái nói quê ở vùng Lê Thanh, Đại Nghĩa nào đó ngoài huyện Mỹ Đức, gần khu vực chùa Hương. Nhân dạng của cô gái được bà lang Thứ tả lại trùng khớp với đặc điểm các nạn nhân cung cấp.

Đội phó Nguyễn Khắc Viện cùng một nhóm trinh sát được tung xuống mấy xã quanh khu vực chùa Hương của huyện Mỹ Đức xác minh về cô gái tên Hồng. Không một tấm ảnh, không một chứng cứ gì, việc truy tìm cô gái chẳng khác nào đi tìm “bóng chim, tăm cá”. Trong các xã ở khu vực này, các trinh sát chú trọng đối tượng là các cô gái tầm 22, 23 tuổi sinh sống trên địa bàn hai xã Lê Thanh và Đại Nghĩa. Thế nhưng những năm gần đây, ở hai xã này cũng như nhiều vùng quê khác, các cô gái bỏ quê ra thành phố làm ăn, sinh sống khá nhiều, đặc biệt người Lê Thanh trước đây vốn có nhiều nghề, nay lại tỏa đi buôn bán, làm ăn tứ xứ. Ở hai xã Lê Thanh và Đại Nghĩa, xã nào cũng có gần trăm cô gái tầm tuổi cô gái tên Hồng rời quê đi làm ăn xa. Ở Lê Thanh có gần hai chục cô mang tên Hồng, trong đó nổi lên hai cô có nhiều nghi vấn nhưng chỉ có một cô tên Hồng. Còn cô kia tên là Huyền có đặc điểm gần giống với một trong hai thủ phạm gây mê, cướp xe ôm. Thế nhưng cả hai cô này đều đi làm ăn xa vài năm nay, hiện không ai biết họ ở đâu, kể cả người thân trong gia đình.

Tập hồ sơ với những thông tin trinh sát thu thập được về cặp tình nhân này ngày một dầy thêm nhưng vẫn chưa lộ rõ chân tướng bọn chúng.

Trong khi vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc thì ngày 5-11-1999, trên địa bàn Ứng Hòa lại xảy ra vụ cướp xe ôm thứ năm bằng thủ đoạn tương tự. Khác với bốn vụ trước, thủ phạm chỉ có một người. Theo nạn nhân là anh Trần Đình Thường (SN 1962), quê ở Xuân Trường (Nam Định) lên Hà Nội trú trọ ở Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) làm nghề chạy xe ôm thì khoảng 19 giờ ngày hôm ấy, anh được một cô gái thuê chở từ Hà Nội về Mỹ Đức. Về đến Tân Phương (Ứng Hòa), cô rủ vào quán ven đường ăn uống, mua bia chai mời anh. Sau đó hai người lên xe đi tiếp nhưng chỉ được một đoạn, anh Thường bị ngấm thuốc ngủ, người choáng váng nên dừng lại rồi gục xuống vệ đê bất tỉnh. Khi anh Thường tỉnh giấc thì “người đẹp” cùng chiếc xe DreamII BS: 18T1-251 đã biến mất. Kiểm tra tư trang, anh còn bị cô gái lột mất áo khoác, đồng hồ SK và chiếc ví bên trong có 30 ngàn đồng cùng giấy tờ xe.

 

THÁI HÀ (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu