Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những cuộc tình của “phù thủy gây mê” - Kỳ cuối

08/12/2009 12 phút đọc Thái Hà
Kỳ cuối: LỘ DIỆN MỘT ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN VŨ KHÍ Sau cuộc tình một đêm với anh xe ôm háo sắc, Huyền chạy lên
Những cuộc tình của “phù thủy gây mê” - Kỳ cuối
Kỳ cuối: LỘ DIỆN MỘT ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN VŨ KHÍ

Sau cuộc tình một đêm với anh xe ôm háo sắc, Huyền chạy lên khu vực Lạng Sơn. Cô ta cặp bồ với một người tình mới cũng là kẻ lưu manh, có tiền án. Huyền quyết định kéo người tình chuyển nghề. Chuyến hàng đầu tiên, bọn chúng vừa về đến Hà Nội thì sa lưới.


Cường và Huyền bị bắt giữ tại bến xe phía Nam

 
CẶP TÌNH NHÂN TRÊN BẾN XE

Sau vụ cướp không thành ấy, Hà bàn với Huyền sử dụng thuốc ngủ đầu độc lái xe thì mới chắc ăn. Vốn từng cả gan đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm định đầu độc nhà chồng nên với ý kiến này của người tình, Huyền thấy đây là biện pháp rất hay và chắc chắn mang lại hiệu quả nên đồng ý. Hà đến hiệu thuốc ở phố Trương Định (Hà Nội) mua năm viên thuốc ngủ Stinox loại 10 mg/viên mang về nhà tán nhỏ, hòa với nước rồi đổ vào một vỏ lọ thuốc khác. Khoảng 12 giờ trưa 6-6-1999, Huyền mang theo lọ thuốc ngủ ấy cùng Hà đi xe bus vào bến xe Hà Đông thuê anh Hà Văn Tám “điều” lên khu du lịch Đồng Mô. Tại đây Huyền đưa mời anh Tám ly nước Coca-cola được Hà bí mật đổ lọ nước thuốc ngủ vào. Chỉ 30 phút sau thuốc ngủ có hiệu nghiệm, anh Tám không thể di chuyển, gục ngủ ngay trên ghế đá.
 
Sau khi cướp được chiếc Win 100 của anh Tám, Hà chở Huyền phóng ra Đông Triều (Quảng Ninh) bán cho người quen được 7,5 triệu đồng. Sau “phi vụ” đầu tiên thành công, cướp được xe máy mà không sợ gây án mạng, Huyền đi mua thuốc ngủ về dự trữ. Mỗi khi cần tiền tiêu, bọn chúng lại tán nhỏ thuốc ngủ, hòa vào nước mang đi. Với thủ đoạn ấy, chỉ từ tháng 6 đến tháng 8-1999, Hà cùng với Huyền đã cướp được bốn chiếc xe máy của các anh Hà Văn Tám, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Ánh và Bùi Trung Hà. Sau khi Hà bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ, Huyền mới một mình dùng thuốc ngủ đầu độc, cướp chiếc Dream II của anh Trần Đình Thường.

Sau khi Lê Minh Hà sa lưới, chân tướng nữ “phù thủy gây mê” cũng được làm rõ. Thế nhưng Huyền đã kịp biến mất khỏi địa bàn Hà Nội. Các địa chỉ mà Huyền thường hay qua lại đều không thấy bóng dáng cô ta, kể cả ở quê Lê  Thanh (Mỹ Đức). Không hiểu cô ta lẩn trốn ở đâu? Lệnh truy nã Nguyễn Thị Huyền được phát ra trong toàn quốc.

Trong lúc các trinh sát đang tổ chức truy tìm nữ quái này thì sáng 15-12-1999, cô ta bất ngờ xuất hiện ở khu vực bến xe phía Nam cùng một thanh niên. Cả hai theo xe bus từ nội thành Hà Nội đi vào bến. Gã thanh niên người gầy gò, tầm 29, 30 tuổi, ăn mặc đặc sệt “lính quân khu”, quần áo may kiểu bộ đội, tóc húi cua, chân đi đôi dép nhựa trắng. Huyền vẫn tóc cắt ngắn ngang vai, khoác chiếc áo gió màu trắng, chân đi đôi giầy thể thao màu trắng, tay xách chiếc cặp khóa số khá lịch sự. Các chiến sĩ cảnh sát thuộc Trạm cảnh sát bến xe phía Nam thuộc Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận ra cô gái mặc áo gió trắng ấy chính là Nguyễn Thị Huyền. Đối với các chiến sĩ ở Trạm cảnh sát bến xe này, Huyền chẳng phải là người xa lạ, bởi khi bỏ chồng ra Hà Nội làm ăn, lúc đầu bến xe phía Nam là địa bàn kiếm sống của cô ta. Cách đây ít ngày, trạm có nhận được lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Huyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây gửi đến. Sau khi xác định đúng đối tượng, các anh mời đôi trai gái ấy vào trạm làm việc.

Về nơi chốn cũ nên Huyền khá tự tin cùng người bạn trai bước vào trạm. Chỉ vài chục phút sau, khi thấy Đội phó Nguyễn Khắc Viện cùng các điều tra viên mà Huyền trông rất lạ mặt xuất hiện, cô ta mới giật mình, hốt hoảng nhưng đã quá muộn. Gã thanh niên đi cùng với Huyền là Nguyễn Văn Cường (SN 1970), trú ở Vĩ  Thượng, Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn), kẻ từng có tiền án sáu năm tù giam về tội cướp tài sản công dân. Chiếc cặp khóa số mà Huyền kè kè mang bên người được mở ra. Bên trong, ngoài một số quần áo, nữ trang là 3.450.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 50 ngàn đồng/tờ và 200USD cũng là tiền giả. Cặp tình nhân này bị bắt giữ.


Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Huyền, Hà Văn Quỳnh, Ngô Văn Ngãi, Phạm Văn Phong


NHỮNG GÃ NHÂN TÌNH BỊ HẠ GỤC
Ngồi trước cán bộ điều tra, Huyền kể lại khá rành rọt từng vụ cướp giật và các “chiến tích” chinh phục cánh mày râu. Sau khi đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm định đầu độc cả nhà chồng nhưng không thành, Huyền ra Hà Nội làm nhân viên cho nhà hàng Thiên Thai. Kẻ đầu tiên bị Huyền “hạ gục” là Lê Minh Hà. Một thân một mình sống ở đất Hà Nội, không có một bờ vai đàn ông làm chỗ dựa thì không được. Sau khi gặp Hà, lái xe ở khu Giáp Bát, Huyền đã thuê trọ cùng chung sống với anh ta. Tuy Hà hơn Huyền chục tuổi, có vợ con ở quê, lại là người từng trải nhưng anh ta vẫn bị quyến rũ, sẵn sàng nghe theo sự “chỉ đạo” của người tình. Khi Huyền có mâu thuẫn với một tiếp viên nhà hàng Thiên Thai, cô ta chỉ cần gọi điện là Hà kéo đám đàn em đến đánh dằn mặt cô tiếp viên kia.

 

Đến khi Hà bị bắt giữ vì trộm cắp tiền của người trọ cùng nhà, Huyền trở thành bơ vơ. Không còn tiền tiêu lại thiếu vắng Hà, một đồng phạm đắc lực trong các vụ cướp, Huyền nghĩ ra chiêu độc mới. Trong vai cô gái quê ra thành phố xin việc, chỉ vài cái liếc mắt đưa tình, Huyền đã cho anh Thường xe ôm mắc bẫy. Sau “cuộc tình một đêm”, Huyền dễ dàng “điều” anh Thường ra ngoại thành, tìm nơi vắng vẻ rồi hạ độc anh. Cướp được chiếc Dream II của anh Thường, ngay trong đêm Huyền  phóng về Đông Triều (Quảng Ninh) tìm đến chỗ quen cũ của Lê Minh Hà là Nguyễn Duy Tỉnh (SN 1953), trú ở Yên Thọ (Đông Triều, Quảng Ninh) nhờ bán chiếc xe máy này. Người vợ đầu của Hà vốn quê ở Đông Triều (Quảng Ninh). Vì thế những lần đi về quê vợ, Hà quen và bắt mối làm ăn với Nguyễn Duy Tỉnh, kẻ từng có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những chiếc xe máy mà Hà và Huyền cướp đều được đưa về Đông Triều bán cho Tỉnh. Vì thế, sau khi các vụ cướp xảy ra, các trinh sát không thể tìm thấy dấu vết tang vật tiêu thụ ở địa bàn Hà Nội, Hà Tây.

Có lẽ do tiêu thụ nhiều xe gian trên địa bàn, sợ lại mắc tội nên Nguyễn Duy Tỉnh, một “chuyên gia cò mồi” của Hà - Huyền liền dẫn Huyền mang theo chiếc Drem II cướp được của anh Thường sang Bắc Giang tìm đến Phạm Văn Phong (SN 1958), trú ở Tiên Hưng (Lục Nam), một “chiến hữu” của Tỉnh. Không ngờ chuyến đi ấy lại đưa Huyền chuyển hướng làm ăn mới. Phong đưa Huyền lên TP. Lạng Sơn gặp một “chiến hữu” của y là Nguyễn Văn Cường. Gã thanh niên tay chơi này vừa nhìn thấy Huyền đã dính ngay “đòn tình” của cô ta. Qua tay Cường môi giới, Huyền bán được chiếc xe máy ấy với giá 17 triệu đồng. Cô ta liền hào phóng “thưởng” cho Cường 1,5 triệu đồng. Sau “phi vụ” ấy, Cường cặp kè với Huyền.

 

Thị sát thị trường Lạng Sơn, Huyền nảy sinh ý định mua tiền giả từ biên giới mang về xuôi bán kiếm lời. Nghĩ là làm, Huyền kéo Cường vào cuộc. Móc nối với một người Trung Quốc, Huyền và Cường mua của tên này 3,5 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 50 ngàn đồng/tờ với giá 1,7 triệu đồng nhưng do chỗ quen biết Cường nên Huyền mới trả 1 triệu đồng. Tên kia còn đưa cho  Huyền và Cường 200USD giả để mang đi “chào hàng”. Sau đó, Huyền và Cường mang theo số tiền giả ấy về Hà Nội thuê nhà nghỉ trọ. Sáng 15-12-1999, hai người xách theo chiếc cặp số có tiền giả nhảy xe bus xuống bến xe phía Nam Định mang về Mỹ Đức quê Huyền tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trước đó, Huyền dùng một tờ giấy bạc 50 ngàn đồng giả mua hai vé xe bus mà phụ xe không phát hiện được.


Khẩu súng và tang vật vụ án

 

MỘT ĐƯỜNG DÂY MỚI HÉ LỘ
Mở rộng khai thác mối quan hệ của Cường và Huyền, thật bất ngờ lại lộ diện một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cường khai, gã quen biết Phong là từ những vụ mua bán súng quân dụng. Từ năm 1998 đến tháng 5-1999, Cường mua bán trót lọt sáu khẩu súng gồm 2 khẩu Carbin, 2 khẩu Colt, 1 khẩu AK và 1 khẩu K54 từ Phong và một đối tượng có tên là Quỳnh, người ở Bắc Giang. Mỗi khẩu súng này, Cường lén lút đưa bán qua biên giới lãi từ 300 ngàn đồng đến ngót 2 triệu đồng. Lãi nhất là khẩu AK được ngót 2 triệu đồng. Đầu năm 1998, trong khi lên Lạng Sơn làm thợ xây, Hà Văn Quỳnh (SN 1969), trú ở Đoan Bái (Hiệp Hòa, Bắc Giang) quen biết với anh em Cường và nhờ bán 1 khẩu K54 cùng 10 viên đạn. Cường mang khẩu súng này bán cho một người Trung Quốc được 3,8 triệu đồng.

 

Từ đấy, trong những lần về quê, Quỳnh luôn chú ý tìm mua súng mang lên đưa cho Cường bán. Thông qua Quỳnh, tháng 3-1999, Phong bán được một khẩu AK qua môi giới cho Cường và nhận được 700 ngàn đồng. Sau lần ấy, chỉ một tháng sau, Phong cắt hết các “cầu” môi giới, trực tiếp mang bán cho Cường một khẩu Carbin cùng 40 viên đạn được 1,6 triệu đồng. Từ việc mua bán vũ khí quân dụng, các đối tượng  móc nối với nhau thành đường dây tiêu thụ xe máy mà bọn trộm, cướp từ các tỉnh, thành phố đưa lên Lạng Sơn bán qua biên giới. Từ Bắc Giang, các đối tượng móc nối, lôi kéo Nguyễn Duy Tỉnh ở Đông Triều, kẻ chuyên tiêu thụ của gian và một số đối tượng khác chuyên “ngành” này vào cuộc. Theo Cường, trong số này Phong là kẻ có mối quan hệ khá thân thiết với Quỳnh.

Trên cơ sở lời khai của Cường, lần lượt các đối tượng trong nhóm buôn bán vũ khí quân dụng và tiêu thụ của gian, trú ở Bắc Giang đã bị bắt gồm Phạm Văn Phong, Hà Văn Quỳnh, Vũ Văn Lục (SN 1968), trú ở Tiên Nha (Lục Nam); Lê Đình Lý (SN 1948), trú ở Tân Hưng (Lạng Giang); Nguyễn Văn Cường (SN 1960) trú ở Danh Thắng (Hiệp Hòa); Nguyễn Văn Vịnh (SN 1964), cùng trú ở Tân Hưng (Lạng Giang); Ngô Văn Ngãi (SN 1960), trú ở Bắc Lý (Hiệp Hòa) và nhóm đối tượng trú ở Quảng Ninh gồm Nguyễn Duy Tỉnh, Đặng Văn Tài (SN 1971), cùng trú ở Yên Thọ (Đông Triều) và Hoàng Ngọc Đính (SN 1954), trú ở Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương).

 

Trong số này, oái ăm nhất là trường hợp Ngô Văn Ngãi. Tháng 5-1999, Cường đưa cho Quỳnh 1,1 triệu về mua hộ súng. Hai ngày sau, Quỳnh mang lên Lạng Sơn đưa cho Cường khẩu Colt 6 đã cũ. Xem kỹ khẩu súng này, Cường thấy nòng súng đã hỏng nên trả lại Quỳnh. Mang khẩu súng về nhà cất giấu, đến khoảng tháng 10-1999, túng tiền, Quỳnh mang khẩu súng ấy đến “cắm” cho Ngãi để vay 200 ngàn đồng. Vậy mà Ngãi cũng nhận. Mấy hôm sau, Ngãi đến chơi một nhà người quen trong thôn, thấy có 10 viên đạn nên xin về đem giấu ở nhà cùng khẩu súng Colt 6. Đến khi Quỳnh bị bắt giữ, gã khai còn khẩu Colt 6 “cắm” ở nhà Ngãi. Khi các trinh sát khám xét nhà ở của Ngãi thì phát hiện khẩu súng cùng 10 viên đạn được cất giấu trong cót thóc.

Với các tội cướp tài sản, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả, Nguyễn Thị Huyền phải lĩnh án 13 năm tù giam. Lê Minh Hà, người tình của Huyền cũng nhận mức án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Nguyễn Văn Cường nhận án 11 năm tù giam về hai tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Các đối tượng khác đều phải nhận những  hình phạt thích đáng.

 

THÁI HÀ (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu