Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Làng gạo lao đao vì bị quỵt nợ tiền tỉ!

12/12/2009 3 phút đọc BBT
Cuối năm, đang vào cao điểm cung ứng gạo cho xuất khẩu và chuẩn bị Tết, nhưng hàng chục nhà
Làng gạo lao đao vì bị quỵt nợ tiền tỉ!
Cuối năm, đang vào cao điểm cung ứng gạo cho xuất khẩu và chuẩn bị Tết, nhưng hàng chục nhà máy xay xát lúa gạo tại ấp 2 và 3 xã Tân Bình (H.Cai Lậy, Tiền Giang) lâm cảnh khó khăn vì bị giật nợ hàng chục tỉ đồng.
 
Vận chuyền gạo cung ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Ông Đoàn Thanh Bình, Trưởng công an xã Tân Bình, cho biết: “Khi nghe tin xảy ra sự việc, chúng tôi tới xác minh nhưng người dân... giấu. Thậm chí có người nộp đơn rồi còn lấy lại. Tại khu vực này có khoảng 15 nhà máy xay xát lúa gạo, nhưng qua xác minh chúng tôi nắm được có khoảng 10 nhà máy đã bị bà Lê Thị Gấm, chủ một DNTN tại xã Bình Đức (H.Châu Thành, Tiền Giang) giựt nợ với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng. Nhưng con số này cũng chưa đầy đủ”.

 

Bà Lâm Kim Ngọc, chủ DNTN Phước Vinh, cho biết, bị giật 1,5 tỉ đồng. Các nhà máy ở khu vực này ai cũng có mua bán gạo với bà Gấm. Vì vậy nên tin tưởng nhau, chỉ hợp đồng miệng, khi giao nhận gạo chỉ ký vào sổ, không ai ngờ lại bị giật. Cụ thể là các nhà máy bán gạo cho bà Gấm theo phương thức gối đầu nợ vài ba ngày, mua lần sau trả lần trước và các chủ nhà máy phải tới tận nhà bà Gấm để lấy tiền. Nhưng rồi số nợ gối đầu của bà Gấm cộng dồn lên ngày càng nhiều. Cách đây khoảng 10 ngày, khi bà Ngọc tới lấy tiền thì bà Gấm nói đang kẹt... đáo hạn ngân hàng, hẹn lại vài bữa sẽ thanh toán đầy đủ, nhưng rồi cứ hẹn hoài đến hết tuần. Đến khi trở lại thì phát hiện bà Gấm biến mất.

 

Bà Ngọc bức xúc: “Giờ mới phát hiện bà Gấm đã có âm mưu lừa đảo từ trước, lấy tiền của tụi tui đem trả cho ngân hàng để rút giấy tờ thế chấp nhà ra rồi sang tên lại cho con trước khi bỏ trốn”. Anh Nguyễn Vũ Hoàng (chủ DNTN Vũ Hoàng) cho biết đã làm ăn với bà Gấm 2 năm rồi, mua bán gạo cũng bằng hợp đồng miệng. Tuần trước, khi tới lấy tiền thì bà Gấm nói “ngân hàng chưa giải ngân” và hẹn lại thứ tư. Thứ tư tới thì bà hẹn lại thứ sáu nhưng rồi ngay sau đó bà tắt điện thoại và biến mất. Khi bà con tìm tới tận kho của bà thì mới biết kho đã bị niêm phong và đóng cửa vì nợ... ngân hàng.

 

Cuối tuần qua, chúng tôi đến xã Bình Đức, H.Châu Thành, nhưng công an xã cho biết ở đây chỉ còn có cái nhà kho trống trơn. Ngay cả hệ thống băng tải gạo cũng đã được chuyển đi hết, còn bà Gấm thì ngụ ở ấp Chợ, xã Trung An (TP Mỹ Tho) chứá không phải xã Bình Đức. Trong khi đó thì thiếu tá Trần Văn Hòa, Trưởng công an xã Bình Đức, cho biết bà Gấm bị vỡ nợ và bỏ trốn đã hơn 3 tuần rồi. Ở đây cũng chỉ còn có cái nhà trống không, chẳng có tài sản gì đáng giá. Sự việc hiện do Công an H.Châu Thành thụ lý, riêng Công an xã Trung An cũng đã nhận được đơn của 2 nạn nhân ở Mỹ Tho và Long An với số tiền hơn 5,2 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: Hoàng Phương (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu