Kỳ 1: HAI CHỮ KÝ “THUẬN ĐỊA ĐIỂM” GIÁ... BỐN TRĂM TRIỆU ĐỒNG!
Vụ án tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn, TPHCM đã kết thúc điều tra. Viện KSND TPHCM ra cáo trạng truy tố mười bị can, trong đó“tham quan” Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) đối mặt với ba tội tham nhũng, “nuốt” hơn 2,7 tỷ đồng... Đây là kết quả đấu tranh chống tiêu cực được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, toàn dân đồng lòng ủng hộ. Để đưa được vụ án tham nhũng ra ánh sáng, phóng viên Báo CATP đã có quá trình tìm hiểu, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ suốt hơn nửa năm, với nhiều chuyện khó ngờ đến bây giờ mới kể…
Khi ngồi vào ghế Chủ tịch
UBND huyện Hóc Môn năm 2000, ngoài trách nhiệm quản lý chung, Nguyễn Văn Khỏe còn “gánh” riêng một phần mảng đất đai, quy hoạch đô thị, trong đó có việc xác nhận “thỏa thuận địa điểm” cho doanh nghiệp triển khai các dự án lớn trên địa bàn huyện. Hơn ai hết, các chủ doanh nghiệp biết rất rõ, để được anh Tám (tức Nguyễn Văn Khỏe) quan tâm, “ủng hộ”, họ phải “biết điều” và luôn tỏ thái độ “tình thương mến thương”, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của anh Tám mọi lúc mọi nơi. Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh doanh nhà Thành Phát (Cty Thành Phát) của cặp vợ chồng “siêu lừa” Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa cũng không ngoại lệ.
NHẬN HỒ SƠ TẠI... NHÀ RIÊNG

Nguyễn Văn Khỏe
Sau thời gian sang Nga làm công nhân lao động, Trần Thị Hà (SN 1967, học vấn 9/12) về nước sinh sống tại quận Tân Bình, TPHCM. Hà Văn Hòa (SN 1954 học chưa hết lớp 8) sau khi mãn hạn 9 năm tù về tội lừa đảo, đổi họ mới thành Nguyễn Thiên Hòa, đăng ký hộ khẩu đường Nguyễn Văn Lượng, P16, quận Gò Vấp. Tuy chênh nhau về tuổi tác nhưng hai người có cái chung muốn trở thành tỷ phú nhà đất, nổi tiếng khắp nơi! “Tư tưởng lớn” gặp nhau, Hà - Hòa kết thành một đôi từ năm 2001, sinh con năm 2002. Đầu năm 2002, Hòa - Hà, thành lập Cty Thành Phát, trụ sở đặt tại đường HT 25, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. Do có ý định lừa từ đầu nên khi được Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22-7-2002, Hòa - Hà đã nâng khống vốn điều lệ công ty từ một tỷ lên 5 rồi 50 tỷ đồng.

Đặng Công Danh
Qua thời gian “điều nghiên”, Hòa - Hà quyết định chọn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để làm ăn. Vợ chồng Hòa hiểu rõ muốn xin được dự án phải có sự hậu thuẫn của một số cán bộ chủ chốt từ xã tới huyện. Bằng vài món quà ra mắt, trong đó có chiếc tivi Toshiba màn hình phẳng 43 inches trị giá hơn 40 triệu đồng, vợ chồng Hòa đã “cột chân” được Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, bị bắt giam ngày 18-5-2007). Tương tự Tè, vợ chồng Hòa không mấy khó khăn để làm quen và kết thân với Trưởng phòng Tài Chánh - Kế hoạch huyện Hóc Môn Dương Minh Trung (bị bắt tạm giam ngày 26-7-2007, hiện tại ngoại). Cả Trung và Tè đều là cán bộ tâm phúc của Nguyễn Văn Khỏe.
Ngày 1-11-2002, Nguyễn Thiên Hòa tức Hà Văn Hòa với vai trò là phó giám đốc Cty Thành Phát ký văn bản xin lập dự án khu dân cư và công nghiệp sạch với diện tích bảy héc-ta tại ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Văn bản được Trần Văn Tè ký xác nhận năm ngày sau đó, đồng thời chuyển đến UBND huyện Hóc Môn xem xét giải quyết.
Do biết việc giải quyết hồ sơ dự án phải được sự chấp thuận của Nguyễn Văn Khỏe nên Trần Văn Tè đã hướng dẫn và giới thiệu cho Hòa tiếp xúc, quan hệ với Đặng Công Danh (giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa, có mối quan hệ thân thiết với Tám Khỏe). Sau vài lần gặp gỡ, bàn bạc, Hòa và Đặng Công Danh đi đến thỏa thuận: Danh làm trung gian nhận tiền từ Hòa gởi cho Tám Khỏe để xem xét, ký văn bản gởi các cơ quan chức năng của TP xin được thuận địa điểm cho Cty Thành Phát lập dự án. Đáp lại, Hòa đồng ý cho Danh san lấp mặt bằng toàn bộ dự án.
Theo khai nhận của Hà Văn Hòa, để được thỏa thuận địa điểm, vợ chồng Hòa thông qua “cò” Đặng Công Danh đã móc hầu bao 400 triệu đồng “trả ơn” cho Nguyễn Văn Khỏe. Đặng Công Danh thì khai, được “sếp” Khỏe “OK”, Danh nhận hồ sơ xin thuận địa điểm lập dự án của Cty Thành Phát, đem đến đưa cho Khỏe tại nhà riêng ở phường An Phú Đông, quận 12. Danh khẳng định đã nhận của Hòa hai lần tổng cộng 400 triệu đồng giao trực tiếp cho “sếp” Khỏe cũng tại nhà riêng.
Với tư cách Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ngày 13-12-2002, Nguyễn Văn Khỏe ký công văn số 117/CV-UB gởi các ngành chức năng TPHCM đề nghị xem xét thuận địa điểm như đơn xin của Cty Thành Phát. Công văn khẳng định: “Khu đất này chưa có doanh nghiệp nào xin lập dự án đầu tư”. Trên thực tế, phần diện tích này nằm trong khu đất 40 héc-ta đã được chính ông Khỏe ký văn bản gửi các cơ quan chức năng “thuận địa điểm” cho Công ty TNHH Thiên Long Vân đầu tư dự án khu dân cư và công nghiệp trước đó không lâu!
ĂN CHẶN TIỀN “CÔNG” CỦA SẾP
Sau khi nhận được công văn của Khỏe từ tay “cò” Danh, Hòa được Trần Thị Hà đưa 150 triệu đồng để “trả ơn”. Toàn bộ số tiền trên, Hòa mang đến giao cho Danh tại nhà riêng. Ngay hôm sau, Danh lại đến tận nhà Nguyễn Văn Khỏe, trao tận tay “quà” của vợ chồng Hà.
Do công văn 117/CV-UB có nội dung không đúng với thực tế và chưa rõ ràng, nên ngày 10-2-2003, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP có văn bản gởi UBND huyện Hóc Môn cùng Cty Thành Phát, thông báo ý kiến về quy hoạch. Công văn nêu rõ: đề nghị Cty Thành Phát liên hệ với UBND huyện Hóc Môn để được xem xét, xác định rõ ranh giới, qui mô diện tích, tránh sự trùng lắp với phần diện tích 40 héc-ta mà trước đó UBND huyện Hóc Môn chấp thuận cho Cty Thiên Long Vân lập dự án khu dân cư, công nghiệp. Thay vì chỉ đạo xử lý, Khỏe lại hướng dẫn Hòa làm hồ sơ mới, mở rộng quy mô dự án lên 18 héc-ta. Song song đó, Khỏe “lệnh” cho Trần Văn Tè và Dương Minh Trung tiến hành các thủ tục không cho Cty Thiên Long Vân tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 1-4-2003, Hà Văn Hòa ký đơn xin thỏa thuận địa điểm để lập dự án khu dân cư và công nghiệp sạch, với diện tích 18,1 héc-ta. Đơn xin này được Tè và Trung chấp thuận. Tương tự như lần trước, khoảng giữa tháng 8-2003, Hòa nhờ Danh gặp Khỏe xin xét thuận địa điểm cho Cty Thành Phát lập dự án 18,1 héc-ta. Danh đến nhà riêng gặp Khỏe trình bày đề nghị trên của Hòa. Được “sếp” gật đầu, Danh nhận hồ sơ xin thuận địa điểm lập dự án của Cty Thành Phát, đem đến nhà riêng đưa cho Khỏe “xem xét”. Ngày 27-8-2003, Nguyễn Văn Khỏe ký công văn số 596/CV-UB gởi UBNDTP, các cơ quan chức năng đề nghị xem xét thuận địa điểm như đơn xin của Thành Phát.
Nhận được văn bản chấp thuận địa điểm từ tay Danh, Hòa - Hà đã giao trực tiếp cho Danh 250 triệu đồng. Theo khai nhận của Danh, số tiền trên được y nộp đủ cho Khỏe tại nhà riêng. Tuy nhiên, Khỏe khai chỉ nhận 150 triệu đồng. Số tiền 300 triệu đồng do Hòa “trả ơn”, Khỏe khai đã sử dụng mua cây cảnh và tiêu xài. Do Khỏe không thừa nhận và không có tài liệu khác chứng minh, nên Danh phải chịu trách nhiệm về việc chiếm hưởng 100 triệu đồng. Hành vi của Đặng Công Danh đã phạm vào tội “làm môi giới hối lộ”, được quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Chỉ với hai chữ ký “thuận địa điểm”, Nguyễn Văn Khỏe được “trả ơn” ít nhất 300 triệu đồng. Một cán bộ hưu trí sinh sống gần nhà Khỏe lắc đầu: “Ăn hối lộ kiểu đó không “phất” lên nhanh như diều gặp gió mới lạ. Người dân An Phú Đông ai cũng biết rõ về lai lịch, nhân thân của Khỏe. Từ một người không có nổi chiếc xe đạp để đi, Khoẻ trở thành một “đại gia”, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ riêng cơ ngơi tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 gồm biệt thự và nhiều căn nhà tọa lạc trong một hoa viên rộng hàng chục ngàn mét vuông với vô số cây kiểng “cổ thụ” đắt tiền (có cây lên đến cả tỷ đồng) cũng đủ liệt Khỏe vào hàng triệu phú đô-la Mỹ!”.
Sau khi Báo CATP đăng bài phản ánh tiêu cực về đất đai ở huyện Hóc Môn, Tám Khỏe đến tòa soạn hùng hồn khẳng định suốt mấy chục năm làm việc, y không hề tham của Nhà nước dù chỉ một đồng; khối tài sản kếch sù do làm ăn chân chính mà có (?!)...
Nhóm PVCĐ báo CATP