Kỳ 4: NHỮNG “BẢN SAO” CỦA ANH TÁM
Chưa học hết cấp hai nhưng khéo ăn nói, Nguyễn Văn Khỏe được nhận vào làm nhân viên văn hóa thông tin xã An Phú Đông, huyện Hóc Môn, sau đó leo lên ghế Chủ tịch xã. Để trèo cao, chui sâu, Khỏe tìm cách “tốt nghiệp đại học”, “ẵm” luôn bằng “thạc sĩ kinh tế”. Thẳng tiến về huyện Hóc Môn, Khỏe giữ chức Trưởng phòng Kinh tế từ năm 1995, Phó chủ tịch năm 1997 rồi chiễm chệ ngồi vào ghế Chủ tịch UBND huyện năm 2000. Bên cạnh nhóm cán bộ dưới trướng được sàng tuyển, Khỏe kết giao với nhiều “chiến hữu” là đầu nậu, “cò” đất, chủ doanh nghiệp... hình thành đường dây chuyên thu gom, đầu cơ đất, chạy dự án, bảo kê san lấp, xây dựng lậu. So với đường dây tiêu cực đất đai ở Gò Vấp của nguyên Chủ tịch UBND quận Trần Kim Long thì đường dây của Khỏe ghê gớm hơn nhiều...
“THẦY” SAO, “TRÒ” VẬY!
Một trong những “đệ tử” tâm phúc được Nguyễn Văn Khỏe tin dùng là Trần Văn Tè (SN 1958, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, Hóc Môn). Giống như Khỏe, Tè học chưa hết lớp 11, nhưng có “tài” ăn nói nên được nhận vào làm nhân viên văn hóa thông tin xã Đông Thạnh. Tè lên chức Chủ tịch xã Đông Thạnh từ năm 1990 rồi yên vị trên chiếc ghế này suốt 17 năm! Là người thích ngựa từ nhỏ, khi làm chủ tịch xã, Tè càng mê hơn và trở thành tay nuôi ngựa cũng như cá cược có tiếng. Tè thường có mặt ở trường đua Phú Thọ để sát phạt. Sau khi được lãnh đạo góp ý phê bình, Tè bán hết chuồng ngựa cưng và hứa không đi trường đua nữa. Bỏ một thời gian thì máu mê ngựa trỗi dậy, Tè lại lao vào trò đỏ đen với độ sát phạt lớn hơn.
Từ chỗ nghèo khó, sau thời gian làm “quan xã”, “trò” Tè phất lên rất nhanh với khối tài sản gần bằng “thầy” Khỏe, chủ yếu là nhà và đất. Tè sống trong ngôi biệt thự sang trọng ở xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn. Người dân địa phương ai cũng biết, sự “đổi đời” cấp tốc của Tè xuất phát từ những việc làm bất chính liên quan đến đất đai. Nhiều bằng chứng cho thấy, Tè đứng đầu một chi nhánh đường dây “ăn” đất ở Hóc Môn (địa bàn xã Đông Thạnh) với nhiều phi vụ béo bở được thực hiện trót lọt, trong đó có dự án cụm công nghiệp sạch xen cài dân cư 18,1 héc-ta của Cty Thành Phát.

Đọc lệnh khởi tố Trần Văn Tè
Như Báo CATP đã phản ánh, biết rõ Tè là “đệ tử” ruột của Tám Khỏe, vợ chồng Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa tìm mọi cách làm quen rồi trói chặt bằng tiền dưới dạng “quà xịn” như tivi 43inches màn hình phẳng, điện thoại Samsung đời mới... Nhờ Tè, vợ chồng Hà mới quen biết, tạo mối quan hệ với Nguyễn Văn Khỏe. Sau khi Khỏe ký văn bản “thuận địa điểm”, Tè biết anh Tám đã “OK” nên “toàn tâm toàn ý” giúp Hà - Hòa. Trong khoảng thời gian từ ngày 18-9-2003 đến cuối năm 2004, có hơn 60 lần Tè đặt bút ký xác nhận khống giúp Hà - Hòa hoàn tất hồ sơ để ẵm gọn hơn 3.000 lượng và 18 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn.
Đáp lại sự “nhiệt tình” của Tè, Hà - Hòa trả ơn hậu hĩnh. Trong năm 2004, Tè hỏi Hòa “mượn” 300 triệu đồng nhưng không hứa trả lại! Tè giao cho Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Võ Ngọc Sơn hùn vốn kinh doanh đất chia lợi nhuận. Đến khi Tè bị bắt, ông Sơn trả lại số tiền này cho gia đình Tè để nộp cơ quan điều tra. Cuối năm 2005, khi vay được vàng, tiền từ ngân hàng, Hà “trả công” trước 100 triệu đồng nhờ Tè hỗ trợ việc thương lượng mua đất của các hộ dân trong dự án! Sau khi nhận tiền, Tè tiêu xài hết, nhưng không thực hiện lời hứa.
Gia tộc của Tè có 6.000m2 đất nằm trong dự án 18,1 héc-ta, trong đó Tè và bà Võ Thị Quơ được chia mỗi người 1.000m2. Ngày 11-1-2003, ông Võ Văn Rượu đại diện gia tộc ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Cty Thành Phát giá 280.000 đồng/m2. Ngay khi nhận cọc 80 triệu đồng, Tè yêu cầu ông Rượu đưa lại cho y giữ. Đến cuối năm 2005, sau khi vay được tiền Trần Thị Hà mới tiến hành thỏa thuận mua đất của các hộ dân với giá 300.000 đồng/m2. Tè báo cho Hà biết, ngoài số tiền cọc 80 triệu bị mất do Cty Thành Phát vi phạm hợp đồng, Hà phải mua 2.000m2 của Tè và bà Quơ với giá 500.000 đồng/m2. Ngay sau đó, vợ chồng Tè đến nhà Hà tại quận Tân Bình nhận một tỷ đồng. Tè chỉ giao cho bà Quơ 300 triệu, chênh lệch 200 triệu bỏ túi. Như vậy, ngoài 80 triệu đồng tiền cọc, Hà bấm bụng móc hầu bao chi thêm cho Tè 400 triệu đồng.
Chưa dừng lại, liên quan đến khu đất nông nghiệp 4.855m2 Hà - Hòa mua để phân lô bán nền, kiếm lời gần 4 tỷ đồng, Tè cũng được hưởng một phần! Được “thầy” Khỏe mở đường (giá 250 triệu đồng), Tè làm ngơ để Hà - Hòa thoải mái san lấp khu đất, rồi đã ký chấp thuận 12 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa Hòa với người mua. Tè còn ký khống vào 28 hợp đồng chuyển nhượng khác, đóng dấu UBND xã Đông Thạnh, giao Hà - Hòa tự ghi nội dung khi tìm được người nhận mua nền. Việc làm của Tè được vợ chồng Hà - Hòa trả công 200 triệu đồng.
Tè bị truy tố hai tội: “nhận hối lộ” số tiền 200 triệu đồng; “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với số tiền 700 triệu đồng cùng một tivi và điện thoại trị giá 41 triệu đồng. Gia đình Tè đã nộp 1,08 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
TRUNG “TÀI - ĐỊA” HỌC “THẦY” CÁCH… MƯỢN TIỀN
Nếu Ba Tè là cánh tay trái thì Dương Minh Trung là tay phải của Khỏe. Ngoài chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn, Trung được “thầy” cho “ôm” luôn mảng quy hoạch của cả huyện (xây dựng, đất đai...), trở thành một cán bộ đầy quyền lực với biệt danh Trung “tài - địa”! Vợ Trung giữ chức Trưởng phòng Nội vụ huyện Hóc Môn, cũng là người rất được Khỏe tín nhiệm, càng cũng cố thêm vị thế “tài - địa” của Trung. Để chứng tỏ quyền lực, ngay cả việc ôn luyện thi cao học cho mình vào đầu năm 2004, Trung “tài - địa” giao cho một cán bộ phòng nội vụ làm giúp! Việc ôn thi cao học giùm bị bại lộ, Trung vẫn yên vị trên chiếc ghế quyền lực, mặc tình thao túng...
Dù biết rất rõ Cty Thành Phát làm dự án “bốn không”, nhưng lợi dụng chức quyền Trung ra sức giúp hết mình, cùng với Ba Tè nhiều lần ký xác nhận khống giúp cho Cty Thành Phát hoàn chỉnh hồ sơ dự án. Cũng như “thầy” Khỏe và Ba Tè, vợ chồng Hà - Hòa không quên “ơn” của anh Trung “tài - địa”. Quá trình tham gia lập hồ sơ, Hà Văn Hòa khai có hứa trả công cho Trung từ 200 đến 300 triệu đồng, nhưng Trung không thừa nhận. Dịp Tết Nguyên đán 2003 và 2004, vợ chồng Hà - Hòa đến nhà riêng biếu Trung hai phong bì, bên trong có 70 triệu đồng. Cuối năm 2004, Trung gợi ý Hòa, muốn mua máy tính xách tay biếu cho lãnh đạo, Hiểu ý, Hòa “cúng” ngay 20 triệu đồng!
Đầu tháng 11-2005, biết Trần Thị Hà vay được vàng, tiền từ ngân hàng, học theo “thầy” Khỏe, Dương Minh Trung liền đề nghị Hà cho mượn tiền trả nợ! Không còn cách nào khác, Hà chuyển ngay 2,252 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Trung mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hóc Môn để trả nợ thay số tiền do Trung vay của ngân hàng này từ năm 2003 (bao gồm vốn vay 2 tỷ đồng và lãi 252 triệu đồng). Đến ngày 22-11-2005, Trung chuyển trả vào tài khoản của Cty Thành Phát 2 tỷ đồng, còn 252 triệu đồng không hẹn ngày hoàn lại! Mãi đến tháng 11-2006, khi sai phạm tại Cty Thành Phát bị phát hiện, Trung mới trả lại số tiền trên. Nhận tiền ngày 25-11-2006 nhưng Trung lại yêu cầu Hòa viết giấy biên nhận tiền đề ngày 25-11-2005!
Trung “tài - địa” bị truy trố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với số tiền hưởng lợi là 90 triệu đồng cùng 2,252 tỷ đồng tiền mượn trả nợ. Gia đình Trung đã nộp 90 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Nằm trong đường dây của Khỏe còn có Nguyễn Văn Dò (cán bộ địa chính xã Đông Thạnh). Mặc dù biết khá rõ vụ việc ngay từ đầu, Dò vẫn ghi xác nhận đền bù khống để “sếp” Tè ký. Theo Dò khai, gia đình Dò có 4.200m2 nằm trong qui hoạch dự án. Tè và Hà - Hòa hứa ưu tiên cho Dò được chọn phương án đổi đất hoặc giao đất dưới hình thức góp vốn, chia lợi nhuận. Từ đó, Dò đã tích cực “giúp” để dự án được triển khai sớm. Ngoài ra, nhiều lần Dò cùng Tè và một số cán bộ được vợ chồng Hòa - Hà mời ăn nhậu. Dò bị truy trố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
(còn tiếp)
NHÓM PVCĐ báo CATP