Từng làm việc trong ngành an ninh nên tên Trần Nguyễn Minh Phương giết người hết sức xảo quyệt, tinh vi. Hắn đã tung tin đồn đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sau khi giết nạn nhân thứ 3, tên sát thủ máu lạnh đã không thể trốn thoát.
Phát hiện 3 xác chết liên tiếp
Vào khoảng 16h30 ngày 10/12, những đứa trẻ vào trong khu vực Khu công nghiệp ấp Rạch Bắp (xã An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương) để hái rau thì bất ngờ phát hiện xác một phụ nữ quần áo xộc xệch, tư thế nằm ngửa trong bụi cây rậm rạp. Thấy vậy chúng chạy ra ngoài đường kêu cứu.
Một số người dân đã báo Công an xã An Tây đến bảo vệ hiện trường.
![]() |
| Hiện trường nơi tên Phương vứt xác chị Thủy tại khu công nghiệp Rạch Bắp, huyện Bến Cát, Bình Dương |
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi, ngụ tại phường Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương). Theo Cơ quan Giám định pháp y, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là bị siết cổ bằng dây.
Trong lúc đó, cơ quan chức năng cũng đang điều tra vụ án bà Nguyễn Thị Mai (SN 1946, tạm trú tại phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một) làm nghề thu ve chai, bị giết gần 8 tháng trước, xác bị bỏ trong bao tải giấu ở khu đất thuộc khu phố 9, Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một. Bà Mai là mẹ vợ của tên Trần Nguyễn Minh Phương.
Sự việc được phát hiện vào ngày 20/4/2009, khi anh Lê Văn Hùng (27 tuổi, con trai bà Mai) sau 1 tuần không thấy mẹ qua nhà mình nên đến Công an phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một trình báo.
Khi đến nhà bà Mai để xác minh vụ việc, Công an phường Chánh Nghĩa phát hiện có nhiều vết máu. Khám nghiệm hiện trường thấy có dấu vết lục soát, đồng thời những người con bà Mai cho biết hằng ngày bà thường đeo rất nhiều nữ trang. Từ đây, phán đoán nghiêng về khả năng bà Mai bị giết, cướp.
Trước đó, ngày 22/10/2008, lực lượng chức năng cũng phát hiện xác bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi). Bà Cảnh là mẹ vợ của Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) Bình Dương, nơi Phương từng làm tài xế.
Giết người để trốn nợ
Qua sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra thấy nạn nhân Thủy có nhiều mối quan hệ làm ăn. Nghi vấn lúc này được nhắm vào Trần Nguyễn Minh Phương (31 tuổi, ngụ TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì có thông tin y đã vay mượn tiền và thường xuyên gặp gỡ chị Thủy trước ngày chị mất tích.
Đến chiều ngày 17/12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trần Nguyễn Minh Phương và Phùng Minh Cường (17 tuổi, quê Đồng Nai, em cùng mẹ khác cha với vợ Phương) ngay tại một nhà trọ trên đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một.
| Anh Việt (chồng chị Thủy) đang kể lại sự việc cho PV |
Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận, do đến hạn phải trả nợ nên sáng 10/12/2009 Phương thuê một chiếc xe 4 chỗ rồi gọi điện cho chị Thủy, nói sẽ chở chị đi Tân Uyên thu hồi nợ để trả cho chị. Trên xe lúc này còn có Phùng Minh Cường.
Đến đoạn đường vắng, biết chị Thủy đang học lái xe nên Phương gợi ý giao vôlăng để chị tập lái. Khi chị Thủy vừa ngồi vào ghế, Phương dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy hết tài sản. Sau đó, chở xác đến Khu công nghiệp Rạch Bắp (xã An Tây, huyện Bến Cát phường) để phi tang.
Trở lại vụ án bà Nguyễn Thị Mai, tên Phương đã tung tin bà Mai nợ nần nhiều người với số tiền lớn nên đã bỏ trốn nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Chị Lê Thị T (36 tuổi, ngụ Đồng Nai, vợ Phương) kể lại: “Khi mẹ tôi mất tích, thái độ của Phương rất bình thường nên không ai nghi ngờ. Khi biết chồng mình giết chị Thủy, tôi đã nghi Phương liên quan đến cái chết của mẹ. Tôi khuyên Phương khai báo với cơ quan công an. Biết không thể chối tội, Phương đã chỉ nơi giấu xác mẹ tôi”.
Còn anh Nguyễn Văn Việt, chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: “Mọi ngày vợ tôi chở con trai đi học và vào trường học lái xe gần đó đến khoảng 11h là về. Ngày 10/12, không thấy vợ về tôi liền gọi điện khắp nơi, tìm cả đêm không thấy. Sáng hôm sau (11/12) tôi đến công an phường Chánh Nghĩa trình báo. Khi có người báo tin tại khu Công nghiệp Rạch Bắp có một phụ nữ mặc áo khoác đen, quần jeans bị sát hạt. Tới nơi thì nhận ra đó là vợ mình…”
Khi được hỏi về mối quan hệ giữa chị Thủy và tên Phương thì anh Việt cho biết chưa từng gặp và không hề biết tên Phương là ai. Trong quá trình điều tra, công an cũng kiểm chứng những người nợ tiền được ghi trong sổ nợ thì không có người nào tên là Phương.
Thái Bình (Bee.net)
