Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lật tẩy “bố già” 12 năm trốn truy nã

25/12/2009 8 phút đọc Văn Tình
Từ cuối năm 1996, vợ chồng Trần Văn An (tên thường gọi An “điên”) đã năm lần mua của một số đối tượng
Lật tẩy “bố già” 12 năm trốn truy nã

Từ cuối năm 1996, vợ chồng Trần Văn An (tên thường gọi An “điên”) đã năm lần mua của một số đối tượng người nước ngoài 74 bánh heroin rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Khi chuyến “hàng” 20 bánh tiếp theo gần đến nơi thì công an bắt giữ. Các “đối tác” của An lần lượt “đứng cọc” (thi hành án tử hình), vợ hắn lãnh án chung thân. Cáo già An “điên” đã nhanh chân chạy thoát vào miền Nam sử dụng nhiều tên họ khác nhau để trốn lệnh truy nã suốt 12 năm. Tuy nhiên, do quá “yêu nghề”,  đầu năm 2009, An “điên” đã bị Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An bắt quả tang khi đang vận chuyển 3 bánh heroin. Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt An án chung thân. Hai tháng sau, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục “dành” thêm cho y một án tử hình.

Kỳ 1: SỐNG BẰNG TÊN CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Tuy bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ba bánh heroin và 2,1gram cocain, nhưng vị “khách lạ” vẫn cứ trình bày “không biết đó là ma tuý”.  Với chất giọng miền Nam từ tốn, người này đưa ra một số giấy tờ tuỳ thân được đăng ký thường trú tại TPHCM. Đây là một tên buôn bán ma tuý đang trốn lệnh truy nã từ 12 năm nay, số giấy tờ tùy thân trên là của một người đã chết vì bệnh tật cách đây nhiều năm.


Đối tượng Trần Văn An

 

KIỂM TRA BẤT NGỜ
Lúc 18 giờ 40 ngày 13-2-2009, trên đoạn QL48 (thuộc địa phận xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Đội tuần tra Kiểm soát giao thông 148 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra chiếc taxi mang BS: 37S-1245 do tài xế Trần Huy Sơn điều khiển chở một người đàn ông. Vị khách nói giọng miền Nam có biểu hiện hoảng sợ và liên tục giục tài xế bảo lực lượng chức năng kiểm tra nhanh để chạy về xuôi. Trong khi kiểm tra trên xe, các chiến sĩ CSGT thấy vị khách đáng nghi này luôn ôm chặt chiếc túi du lịch trước ngực nên yêu cầu ông ta bỏ xuống để kiểm tra, nhưng người này hốt hoảng toan chạy liền bị một chiến sĩ khống chế giữ lại.

Kiểm tra trong túi, ngoài một số quần áo, lực lượng chức năng phát hiện một bịch nylon màu đen bọc kín những hình khối màu trắng, đó là ba bánh heroin (trọng lượng gần 1.100gram). Ngoài ra, còn có 2,1gram cocain, 1cân điện tử mi ni, 1 máy tính casino và 300USD. Ngay sau đó, Đội tuần tra lập biên bản vụ việc, báo cáo về lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đối tượng và tang vật được đưa về bàn giao cho Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An.


Tại cơ quan điều tra, vẫn với giọng Nam bộ, người đàn ông này đưa ra một giấy chứng minh nhân dân và một giấy phép lái xe rồi khai tên là Đinh Quang Thuận (SN 1960, nguyên quán ở Đồng Tháp; trú tại 490 Hàm Tử, phường 6, Q5, TPHCM). Với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, hối hận, Đinh Quang Thuận trình bày, đây là lần đầu tiên y đến Nghệ An. Về số ma túy trên, gã “ngây thơ” giải thích: do một người đàn ông tên là Phong trên huyện Quế Phong nhờ xách giùm về Vinh và y không biết đó là... ma tuý (!). Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng có biểu hiện vã thuốc và cứ khai không rõ ràng. Bằng kinh nghiệm dày dạn, đại úy Cao Tiến Lý nhận định đây là một tên tội phạm ma túy rất khôn ngoan, xảo quyệt.

Sau vài ngày, Đinh Quang Thuận biết không thể khai theo kiểu “trẻ con” như trên, nên y xin khai lại: “Số ma tuý trên tôi nhờ một người tên là Phong ở thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) dẫn đi mua để đưa vào Sài Gòn bán”. Tuy nhiên, khi các điều tra viên kiểm tra thì không có ai tên là Phong như tên Thuận miêu tả cả.


Một lần sau khi hỏi cung xong, đại úy Cao Tiến Lý ngồi nói chuyện với Thuận. Trong câu chuyện, anh Lý nhắc đến Quỳ Châu. Đang nói giọng Nam, nhưng khi nghe đến địa danh Quỳ Châu, Thuận cũng “xổ” ra một tràng đặc sệt giọng Thanh Chương (Nghệ An) để hưởng ứng. Biết mình bị hố trước tình huống trên, Thuận cố gắng “sửa”: “Trước đây, cũng có thời gian tôi đi buôn đá đỏ trên đó nên nói giọng Nghệ An... khá chuẩn”. Đối tượng phức tạp này có thể là một mắt xích quan trọng của một đường dây vận chuyển buôn bán ma túy, nhưng hắn là ai?


Tang vật 20 bánh heroin

 

LỘ MẶT “BỐ GIÀ”
Đặt ra câu hỏi đó, thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã cử một tổ công tác lên thị trấn Kim Sơn để xác minh người đàn ông tên Phong. Một tổ khác do trung tá Võ Hải Đăng phụ trách được cử vào TPHCM để trực tiếp xác minh nhân thân Đinh Quang Thuận.

Sau hai ngày một đêm ngồi tàu hỏa, tổ công tác của trung tá Đăng vào đến TPHCM. Vừa đặt chân đến đô thị sầm uất rộng lớn này, trung tá Đăng cùng đồng đội nhanh chóng bắt tay vào việc. Tại đây, qua phối hợp với Công an TPHCM được biết số nhà 490 Hàm Tử cũng có một người tên là Đinh Quang Thuận. Tuy nhiên, người này chết từ lâu và căn nhà trên cũng đã bị giải tỏa.

Khi những thông tin trên được báo về, các điều tra viên tiếp tục đấu tranh với người mạo danh Đinh Quang Thuận để làm rõ danh tính của y. Trước những chứng cứ của điều tra viên, cuối cùng đối tượng khai tên thật là Trần Văn An (tức An “điên”, SN 1960, nguyên quán xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh). Giấy chứng minh nhân dân mang tên Đinh Quang Thuận là do y mua tại một tiệm cầm đồ ở TPHCM rồi dán ảnh mình lên. Từ đây, chân dung một “bố già” ma túy đã trốn lệnh truy nã từ 12 năm trước được làm rõ.


Giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên người đã chết

 

Sinh ra tại xã Cát Văn, một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Thanh Chương, sau đó An lập gia đình với Nguyễn Thị Lan rồi vợ chồng đưa nhau xuống TP. Vinh xây một tổ ấm. Thời gian này, An rất ngang tàng, hay đi quậy phá, gây gổ đánh nhau với mọi người ở chợ Vinh, cái tên An “điên” cũng bắt đầu ra đời từ đó.

Trong những năm 1995-1996, Trần Văn An thường sang Lào làm ăn buôn bán. Từ đây, cuộc sống vợ chồng anh ta cũng khá giả lên. Nhà cửa được xây dựng khang trang, trong nhà có nhiều tài sản giá trị. Vào thời gian này, hành tung của An rất mờ ám. Cứ vài tuần lại có một số đối tượng người Lào đến TP. Vinh để liên lạc với An và lén lút giao dịch gì đó.

Ngày 9-4-1997, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phối hợp với Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra chiếc ôtô mang BS: Lào Un-0563, do hai đối tượng người Lào điều khiển đi vào Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe cất giấu 20 bánh heroin (trọng lượng 7,2kg). Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên là Bun Phẳn Trang Tha Lang Xỉ (SN 1958, trú tại Xiêng Khoảng, Lào) và Phou Viêng Meo Mi Say (SN 1955, trú tại Viêng-chăn, Lào). Cả hai đối tượng khai nhận, 20 bánh heroin trên là chúng vận chuyển sang Nghệ An cho vợ chồng Trần Văn An.

Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp vợ chồng Trần Văn An được Công an TP. Hà Nội thực hiện. Tuy nhiên, khi công an đến căn nhà mà vợ chồng An vừa mới xây ở đường Nguyễn Cảnh Chân thì không thấy tên An mà chỉ có Nguyễn Thị Lan. Công an TP. Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tên cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy quốc tế Trần Văn An nhưng suốt 12 năm trời thông tin về hắn vẫn bặt tăm.
(Còn tiếp)

 

Văn Tình (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu