Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lộ diện băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp

28/12/2009 8 phút đọc Hoài Nam
PV Thanh Niên chặn đứng vụ “siêu” lừa đảo: Lộ diện băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp
Lộ diện băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp
PV Thanh Niên chặn đứng vụ “siêu” lừa đảo: Lộ diện băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp 
 
Sau bài báo Phóng viên Thanh Niên chặn đứng vụ “siêu” lừa đảo đăng ngày 14.12.2009, nhiều bạn đọc đã gọi điện hoặc trực tiếp đến tòa soạn phản ánh họ cũng bị một số đối tượng dùng thủ đoạn tương tự lừa đảo hàng tỉ đồng...
 
Bà Mười (trái) đang kể về hiện trạng sổ đỏ miếng đất của bà - Ảnh: H.Nam

 

Ca sĩ vào bẫy

 

Một trong những phản ánh gây chú ý là từ anh Huỳnh Hồng Hải (tức ca sĩ Trí Phong), bởi hồ sơ mua đất cũng ở xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn, TP.HCM). Anh Hải nghi ngờ đã bị một nhóm 5 người, gồm Dũng, Ẩn, Thanh (nữ), Lĩnh, Tâm và một người đóng vai chủ đất, lừa 800 triệu đồng.

 

Theo anh Hải, do gia đình anh kinh doanh khách sạn ở quận 7 nên có quen một người khách tên Ẩn (thường gọi là anh Tư). Sau khi chủ và khách thân thiết, Ẩn đề nghị anh Hải mua đất của Ẩn ở Đồng Nai nhưng anh từ chối vì vị trí quá xa. Vài hôm sau, Ẩn và vợ (tên Thanh) có đưa bản sao một sổ đỏ hơn 1.000m2 đất ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn nói cần cầm 1 tỉ đồng. Ngày 9.11, Ẩn cùng Lĩnh và Thanh dẫn anh Hải đi xem đất. Khi đi đến cây xăng trên đường Tô Ký, anh Hải gặp thêm Dũng, một người đàn bà khoảng trên 60 tuổi được Dũng và Ẩn giới thiệu là chủ đất tên Lê Thị Mười, và Tâm là cháu bà Mười. Cả nhóm đưa anh Hải đến một bãi đất trống ở xã Thới Tam Thôn và bảo đó là đất mà họ cần cầm.

 

Sau khi xem thấy vị trí đất đẹp, lại đủ giấy tờ, anh Hải đồng ý mua với giá 800 triệu đồng. Ngay trong ngày 10.11, nhóm 6 người trên và anh Hải đến Phòng Công chứng số 2 làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không có tài sản gắn liền trên đất (thực tế có 6 căn nhà đang sinh sống từ nhiều năm trước); bên chuyển nhượng là bà Lê Thị Mười, sinh năm 1931, ở ấp Tam Đông. Bà Mười mang theo hộ khẩu và CMND bản chính để đối chiếu. Xem xét hồ sơ hợp lệ, công chứng viên ký và đóng dấu xong, anh Hải giao đủ 800 triệu đồng cho 6 người trên. Sau đó, ngày 25.11, anh Hải đến Chi cục Thuế huyện Hóc Môn đóng 20 triệu đồng tiền thuế...

 

 
Ngoài ca sĩ Trí Phong, trong số những người nghi là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo này có cả một Việt kiều Úc và một nhà báo, bị lừa hàng tỉ đồng. Riêng về hồ sơ giả bà Lương Thị Mốt, một người tên Trung đến tòa soạn cung cấp bộ hồ sơ khác đã được lập tại Phòng Công chứng số 2, ngày 25.11, giữa bà Lương Thị Mốt (giả) ủy quyền cho bà Trần Thúy H., nhưng đến ngày 28.11 thì hai bên lên hủy bỏ hợp đồng ủy quyền. Sau đó, ngày 30.11, vẫn hai người này lại đến Phòng Công chứng số 6 làm lại hợp đồng ủy quyền mới… Tất cả những thông tin này, cùng nhân dạng Dương Ngọc Lĩnh và biển số chiếc xe sử dụng đều được PV Thanh Niên chuyển đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.
 

Dụ “cáo” ra khỏi hang

 

Mọi chuyện tưởng xong xuôi, nhưng ngày 14.12, bất ngờ đọc Báo Thanh Niên, anh Hải sinh nghi nên sáng 17.12 mang hồ sơ chuyển nhượng đất đến tòa soạn. Sau khi xem hồ sơ và qua lời anh Hải kể lại quá trình giao dịch chuyển nhượng đất, PV nhận định khả năng anh Hải bị lừa là rất cao.

 

Để làm “phép thử”, PV Thanh Niên dùng máy của anh Hải liên lạc lại với 6 nhân vật, nhưng chỉ người tên Lĩnh mở máy điện thoại, còn lại đều không liên lạc được. Vờ đã bán miếng đất trên, người mua đòi chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng nên cần gặp chủ đất để bàn bạc “bởi bên mua đồng ý chi hoa hồng”, anh Hải hẹn gặp Lĩnh. Trưa 17.12, Lĩnh đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) theo lời hẹn, PV Thanh Niên đã bí mật ghi hình và ghi lại biển số xe của Lĩnh.

 

Theo kịch bản, anh Hải sẽ gửi lại xe ở quán cà phê, lấy xe của Lĩnh chở Lĩnh về Hóc Môn tìm chủ đất để đưa người này đến công an huyện. Thế nhưng, khi đi đến đường Tô Ký, lợi dụng anh Hải xuống xe mua nước uống, Lĩnh nghi ngờ nên đã tăng ga bỏ chạy. Sau đó, điện thoại của Lĩnh cũng không thể liên lạc được.

 

Lừa đảo

 

Tiếp tục điều tra, PV có trong tay một bản sao CMND của người tên Lĩnh, trong đó ghi: Dương Ngọc Lĩnh, sinh 1981, hộ khẩu thường trú tại Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh. Tuy nhiên, trước nghi vấn rất nhiều giấy tờ trong bộ hồ sơ là giả, thì giấy CMND này cũng chưa chắc là thật!

 


Người có tên là Lĩnh

Sáng 19.12, PV Thanh Niên cùng cán bộ địa chính xã Thới Tam Thôn đến nhà bà Lê Thị Mười, ở ấp Tam Đông, để tìm hiểu việc chuyển nhượng đất. Tại nhà, bà Mười cho biết sổ đỏ mà bà đứng tên đã giao cho con trai tên Trần Văn Tuấn giữ từ 10 năm nay; sổ hộ khẩu thì người con gái tên Trần Ngọc Thanh mượn mấy tháng trước để đi thăm người cháu đang ở tù; riêng CMND bà vẫn giữ và không hề cho ai mượn.

 

Bà Mười khẳng định bà không hề đi đâu để ký tên chuyển nhượng đất hay bất cứ ký giấy tờ nào về miếng đất mà bà đứng tên. “Sổ đỏ con trai tôi giữ cả 10 năm rồi thì tôi lấy gì mà đi ký chuyển nhượng”, bà Mười nói. Sáng 21.12, PV tìm đến nhà anh Tuấn, con bà Mười, ở ấp Tam Đông 2, và được anh này cho biết: “Năm 2002, do kẹt tiền nên tôi mang sổ đỏ của mẹ tôi là Lê Thị Mười cầm cho một người tên Hương ở ngã tư Thới Tư (cùng xã Thới Tam Thôn) lấy 10 triệu đồng với lãi suất 8%. Nhưng khi tôi đóng lãi được 2 tháng, đến tháng thứ ba thì bà Hương bán nhà đi nơi khác. Đến nay tôi không biết bà Hương ở đâu để chuộc lại sổ đỏ”.

 

Sau khi xem ảnh bà Mười và anh Tuấn, anh Huỳnh Hồng Hải đã xác nhận cả hai không có trong nhóm 6 người kể trên.

 

Trong một diễn biến khác, PV đến Phòng Công chứng số 2 (Q.5) để tìm hiểu rõ quy trình công chứng hồ sơ trong vụ việc trên, nhưng rất tiếc ông Hoàng Xuân Hoan (Trưởng phòng) đã từ chối cung cấp thông tin vì “nếu tiết lộ thông tin là vi phạm sẽ bị xử phạt”. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, có thể khẳng định anh Hải đã bị nhóm người trên lừa lấy 800 triệu đồng.

 

Đáng lưu ý, đem hai bộ hồ sơ so sánh, PV nhận thấy chữ viết và chữ ký mang tên Lê Thị Mười (giả) ở hợp đồng chuyển nhượng được lập ở Phòng Công chứng số 2 và chữ ký của hợp đồng ủy quyền người có tên Lương Thị Mốt (giả) ở Phòng Công chứng số 6 giống nhau đến từng nét. Điều này cho thấy rất có thể hai hồ sơ này đều do một băng nhóm chuyên làm giả để lừa đảo.

 

Hoài Nam (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu