Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xiết nợ trước mắt công an

29/12/2009 3 phút đọc Yến Thanh (Nld)
Một vụ việc tranh chấp dân sự nhưng chủ nợ đã huy động hàng chục người xông vào nhà con nợ xiết tài sản. Công an
Xiết nợ trước mắt công an

Một vụ việc tranh chấp dân sự nhưng chủ nợ đã huy động hàng chục người xông vào nhà con nợ xiết tài sản. Công an khu vực, dân phòng chứng kiến cảnh này nhưng không hề can thiệp.

 

Khoảng 14 giờ ngày 29-12, hàng chục thanh niên ngang nhiên xông vào nhà ông Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1970), ở số 239 Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 2 - TPHCM để xiết tài sản trước sự chứng kiến của công an khu vực, dân phòng và bảo vệ khu phố.


Theo trình bày của ông Nguyễn Tuấn Kiệt, vào tháng 8-2008, ông thế chấp giấy tờ nhà vay ngân hàng 750 triệu đồng. Đến tháng 9-2008, một người tên V.C.V cho ông Kiệt vay 700 triệu đồng để đi lấy giấy tờ nhà từ ngân hàng về. Lãi suất ông V. cho ông Kiệt vay là 5%/tháng. Ngoài ra, ông Kiệt phải chung tiền “dịch vụ” cho người vay giùm 10% trên tổng số tiền được vay -theo lời ông Kiệt. Trong khi đó, ông V. buộc ông Kiệt đến Phòng Công chứng Nhà nước ký hợp đồng bán nhà 239 Lê Văn Thịnh cho ông ta với giá 1,7 tỉ đồng vào tháng 9-2008.


Đến tháng 1-2009, ông V. “đá” món nợ của ông Kiệt qua cho ông Đ.H.T. Ông T. cũng buộc ông Kiệt đến Phòng Công chứng Nhà nước làm hợp đồng mua bán căn nhà 239 Lê Văn Thịnh với giá 1,7 tỉ đồng. Lần này, ông Kiệt vẫn phải trả lãi và tiền “dịch vụ” như vay của ông V.


Tiếp đó, tháng 6-2009, ông T. tiếp tục đẩy món nợ của ông Kiệt cho bà L.T.H. Lần này, bà H. buộc ông Kiệt đến Phòng Công chứng Nhà nước để ký giấy bán căn nhà 239 Lê Văn Thịnh với giá 2,4 tỉ đồng.

 


Tài sản nhà ông Kiệt bị vứt ra ngoài đường


Với số tiền gốc từ đầu là 700 triệu đồng, cộng với lãi suất cắt cổ và phải trả tiền “dịch vụ” vay giùm nên ông Kiệt không thể trả được nợ. Do đó, cách nay 3 tháng, gần 30 thanh niên đã xông vào quán cà phê T.N trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2, bắt trói ông Kiệt đưa về nhà 239 Lê Văn Thịnh buộc ký giấy bán nhà này. Chứng kiến cảnh này, người dân đã gọi điện cho công an tới lập biên bản. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Công an quận 2 thụ lý điều tra.


Trong khi vụ việc bị bắt trói vẫn chưa được giải quyết, chiều 29-12, ông Kiệt lại bị nhiều người đến nhà xiết tài sản. “Chuyện vay mượn giữa tôi và những người kia là tranh chấp dân sự. Nếu cần, phải có phán quyết của tòa án và lực lượng cưỡng chế phải là những người thừa hành pháp luật chứ không phải những kẻ giang hồ đòi nợ thuê này” – ông Kiệt bức xúc.


Chứng kiến vụ việc xiết tài sản nhà ông Kiệt, người dân địa phương rất bất bình. Theo họ, những thanh niên xông vào nhà ông Kiệt xiết tài sản là các đối tượng chuyên đòi nợ thuê. Điều người dân bức xúc hơn là khi những thanh niên này ngang nhiên xông vào nhà ông Kiệt xiết tài sản, công an khu vực, dân phòng và bảo vệ dân phố chỉ thản nhiên đứng nhìn mà không hề có động thái gì can thiệp.

 

Bài và ảnh: YẾN THANH (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu