Ngày 30-12, trung tá Đặng Minh Việt, Trưởng Công an phường Cát Lái, quận 2-TPHCM, cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, Phó Công an phường Cát Lái, ông Võ Văn Danh, chỉ đạo cảnh sát khu vực xuống nắm tình hình. Tại đây, một số người thuộc phe bà Lê Thị Hẵng đang dọn tài sản từ trong nhà ông Nguyễn Tuấn Kiệt (số 329 Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 2 – TPHCM) ra ngoài đường. Chúng tôi thấy ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên yêu cầu hai bên về UBND phường, lập biên bản vụ việc. Ngày 30-12, chúng tôi cũng đã lập quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Thị Hẵng”.

Người của bà Hẵng lấy tài sản của ông Kiệt ra ngoài nhà 329 Lê Văn Thịnh vào chiều 29-12. Ảnh: Y.Thanh
Về số tài sản của gia đình ông Kiệt bị nhóm người phe bà Hẵng đem ra ngoài, theo trung tá Việt, đến tối 29-12, UBND phường Cát Lái đã đưa về gửi tạm tại trạm y tế phường.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho biết: “Ngày 26-11, UBND phường nhận đơn của bà Hẵng đề nghị can thiệp việc ông Kiệt không giao nhà cho bà Hẵng theo biên bản bàn giao nhà đã ký vào ngày 4-8. Đến ngày 16-12, UBND phường tổ chức hòa giải nhưng không thành và đã yêu cầu hai bên đến TAND quận 2 giải quyết theo trình tự pháp luật”.
Theo nội dung tại buổi hòa giải, ông Kiệt khẳng định bà Hẵng thuê côn đồ bắt giữ và hành hung ông. Thực tế giữa ông và bà Hẵng không phải mua bán nhà mà là cho vay nặng lãi, cầm nhà với giá 1,7 tỉ đồng, lãi suất 5%/tháng và tiền “dịch vụ” 10%/lần/tổng số tiền vay. Như vậy, mỗi ngày, ông Kiệt phải trả lãi “đứng” 12,5 triệu đồng. Vì thế, ông Kiệt không đồng ý giao nhà. Cũng tại buổi hòa giải, bà Hẵng khai đã giao tiền cho vợ chồng ông Kiệt tại Phòng Công chứng Nhà nước số 3, tuy nhiên ông Kiệt tái khẳng định bà Hẵng chỉ đưa cho ông 19 triệu đồng trên hợp đồng mua bán nhà với giá 2,4 tỉ đồng! Khi chúng tôi hỏi số tiền còn lại sao không nhận? Ông Kiệt cho biết do đã bị trừ hết vào tiền vay ban đầu 700 triệu đồng, cộng lãi cắt cổ và tiền dịch vụ “vay giùm”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở để việc bà Hẵng kéo theo nhiều người gây ra vụ việc chiều 29-12 là dựa vào hợp đồng “mua bán” được ký tại Phòng Công chứng Nhà nước số 3, đặc biệt là biên bản ký bàn giao nhà 329 Lê Văn Thịnh giữa bà Hẵng và ông Kiệt vào ngày 4-8. Thế nhưng, ông Kiệt khẳng định vào ngày 4-8, ông bị hàng chục người bắt trói đưa ra xe chở về nhà 329 Lê Văn Thịnh buộc ký vào biên bản bàn giao nhà, nếu không ký sẽ bị giết.
Cũng theo trung tá Đặng Minh Việt, nhận thấy việc trói người hôm 4-8 có dấu hiệu hình sự nên Công an phường Cát Lái đã lập hồ sơ và bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 2 vào ngày 7-8.