Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nữ sinh viên giết người trên xe lexus lĩnh 14 năm tù

31/12/2009 4 phút đọc Gia Anh
Chiều 31/12, HĐXX tuyên phạt nữ sinh sát hại người tình 14 năm tù, thấp hơn rất nhiều so với mức án đề nghị của
Nữ sinh viên giết người trên xe lexus lĩnh 14 năm tù
Chiều 31/12, HĐXX tuyên phạt nữ sinh sát hại người tình 14 năm tù, thấp hơn rất nhiều so với mức án đề nghị của VKS.

Trong buổi tuyên án, căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của Kim Anh tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, HĐXX khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Chính do một phần lỗi của nạn nhân. Chính hành động sàm sỡ của nạn nhân khiến bị cáo bị kích động mạnh nên đã phạm tội.

HĐXX cũng khẳng định, Kim Anh không có động cơ, mục đích để giết anh Chính, hành động đó là tức thời. Bởi do không thu giữ được con dao nên không thể chứng minh được bị cáo chuẩn bị dao từ trước. Kim Anh khai, anh Chính ngả ghế ra phía sau, túm tóc Kim Anh kéo ghì về phía mình, trong lúc chống cự, tay cô miết vào con dao phía sau ghế lái. Thấy ông Chính tốc áo, kéo khóa quần lên, hoảng sợ, cô lấy dao, chuyển dao từ tay trái sang tay phải cứa cổ nạn nhân. Việc luật sư và thân nhân của bị hại cho rằng chiếc túi không có đáy, không để được dao là không có căn cứ, bởi khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, trong túi xe vẫn còn lại một bàn chải đánh răng và một vỉ kẹo cao su.

 

Kim Anh luôn cúi mặt khóc suốt phiên xét xử.

Hơn nữa, căn cứ vào các cuộc gọi và nhắn tin giữa nạn nhân và hung thủ cho thấy, anh Chính nhiều lần nhắn tin ép buộc Kim Anh đi chơi với mình. Cụ thể qua các tin nhắn: “Ông vớ vẩn quá”; “Thôi ngủ đi để mai đi, tôi không thích đến chỗ đông người”. Ngoài ra, sau khi gây án, Kim Anh không vứt ngay chiếc sim điện thoại để thủ tiêu tang vật mà mãi đến khi nhận được tin nhắn từ cơ quan điều tra cô mới hoảng sợ vứt đi. Đây cũng là một căn cứ để khẳng định Kim Anh không có sự chuẩn bị giết anh Chính vì nếu không, cô đã vứt sim sau khi gây án.

 

Gia đình bị hại bật dậy phản đối mức án của Kim Anh.

Về yêu cầu trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung của luật sư và thân nhân bị hại, HĐXX xét thấy không hợp lý, bởi luật sư không đưa ra được chứng cứ hồ sơ sai, thiếu ở đâu. HĐXX cũng khẳng định, bạn trai của Kim Anh không có vai trò gì trong vụ án, điều này đã được cơ quan điều tra làm rõ.

 

Kim Anh nhanh chóng được đưa ra xe về trại giam.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, gây một nỗi đau lớn cho gia đình bị hại, làm mất trật tự xã hội, nhưng bị cáo đã ăn năn hối cải và khai báo thành khẩn, nhờ gia đình bồi thường tổn thất về tinh thần và vật chất cho gia đình bị hại. Hơn nữa, bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt Vũ Thị Kim Anh 14 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 67,5 triệu tiền mai táng phí và tổn hại tinh thần. Đồng thời, Kim Anh phải có trách nhiệm chu cấp cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 200.000 đồng đến khi bà qua đời.

 

Bố và bác Kim Anh cũng được cảnh sát đưa ra tắc xi.

HĐXX chưa kịp dứt lời tuyên án, thân nhân của nạn nhân đã bật dậy la ó, phản đối mức án mà tòa phán quyết. Thái độ mất bình tĩnh và có phần kích động của gia đình anh Chính khiến lực lượng cảnh sát phải vội vã đưa Kim Anh ra khỏi phòng xử án. Bố và bác bị cáo cũng được hàng chục cảnh sát đưa ra xe tắc xi trong tiếng la ó, gào khóc của gia đình nạn nhân.

Với thái độ khá bức xúc, bà Loan, vợ nạn nhân nói: “Tôi sẽ kháng cáo, kháng cáo tới cùng. Giết người mà bị có 14 năm tù, mạng người rẻ quá”.

 

Gia Anh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu