Chị Trương Thị Kim Hoàn, người bị buộc tội sau hơn 4 năm trong tù được giải oan, nhìn mẹ rưng rưng nước mắt vì chính người mẹ già hơn 60 tuổi đã tần tảo ngày đêm đi kêu oan suốt những năm con trong tù.
20 tuổi, bỗng dưng bị kết án buôn ma túy
![]() |
| Đại diện tòa án công khai xin lỗi. |
Theo bản án thì vào cuối tháng 5/2004, Công an quận 1 bắt giữ nhiều đối tượng nghiện buôn bán ma túy tại khu vực đường Cô Giang – Đề Thám (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM). Quá trình điều tra, tại cơ quan công an một số “con nghiện” khai nhận mua ma túy từ một người con gái tên là Hoàn.
Sau 3 tháng điều tra của cơ quan công an vào tháng 8/2004, Trương Thị Kim Hoàn bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, khám xét nơi ở công an không thu giữ được gì.
Quá bất ngờ và hoang mang , cô gái trẻ 20 tuổi này một mực kêu oan nhưng đều vô vọng. Trong hai lần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận 1 tuyên phạt Hoàn mức án 10 năm tù về tội danh trên. Mặc cho những lời kêu oan của bị cáo Hoàn và gia đình nhưng tòa vẫn giữ nguyên mức án 10 năm tù giam.
Ngày 7/1/2009, tại nhà tạm giam Công an quận 1, sau hơn 4 năm tù giam, Trương Thị Kim Hoàn được cho tại ngoại theo quyết định của Tòa án nhân dân quận 1. Sau đó, VKSND quận 1 đã ra quyết định đình chỉ vụ án, tuyên bố chị vô tội.
Tuy được tại ngoại nhưng Hoàn vẫn lo lắng về quá khứ của mình, chị chỉ cảm thấy mình “bình thường” trở lại khi nhận được lời công khai xin lỗi từ cơ quan chức năng đã bộc tội mình.
Chiều ngày 6/1/2010, bà Huỳnh Ngọc Thanh Thủy – Phó Chánh án TAND quận 1 thay mặt cơ quan chính thức công khai xin lỗi chị Trương Thị Kim Hoàn (25 tuổi, ngụ P.Cô Giang, quận 1) - người bị kết án oan 10 năm tù oan về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Bà Thủy đã đọc quyết định công khai xin lỗi đối với chị Hoàn, đồng thời bồi thường oan sai cho chị Hoàn tổng số tiền 143 triệu đồng.
Tại buổi công khai xin lỗi chị Hòa, bà Thanh Thủy nói: “Thay mặt Tòa án nhân dân quận 1, tôi thành thật xin lỗi chị Hoàn và gia đình. Tôi đề nghị các cơ quan địa phương nhanh chóng tạo điều kiện giúp đỡ chị Hoàn hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống”.
Đêm về mẹ đọc sách luật để đi tìm công lý
Tại căn nhà nhỏ khoảng 8 mét vuông, nâng làm 2 lầu, mỗi tầng cách nhau bởi một cái cầu thang gỗ mòn bóng, ọp ẹp. Người cha của Hoàn vẫn hàng ngày đi làm bảo vệ thuê để nuôi cả nhà và người vợ sớm hôm đi tìm công lý cho con.
Mái tóc bạc trắng gần hết đầu, nước da đen xạm nắng với đôi gò má cao, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng nắm tay cô con gái, không giấu được cảm động: “Tôi mừng lắm, thế là không uổng công bao nhiêu năm đi khắp nơi để kêu oan cho con gái.” – Bà H, mẹ của Hoàn tâm sự
Niềm tin vào người con gái vô tội, mẹ của Hoàn ngậm ngùi: “Tôi sinh ra và nuôi nó đến 20 năm trời luôn ở bên tôi thì làm sao không hiểu tính con mình như thế sao. Nhà tuy có nghèo khổ nhưng từ trước tới này gia đình làm ăn lương thiện thì không lẽ nào lại có thể khiến nó làm những điều động trời đó. Tôi luôn tin là con không phạm tội …”
![]() |
| Chị Hoàn có thể nở nụ cười công lý |
Bà tiếp tục nhớ lại nhiều đêm thức trắng, thắt ruột vì con biết bao nhiêu năm nuôi dạy để trở thành người có ích cho xã hội vậy mà vừa mới 20 tuổi người con đã phải vào nhà tù. Cũng đã nhiều lần bà H nhẹ nhàng hỏi nhưng Hoàn luôn khẳng định trong nước mắt là mình vô, không làm những việc đó.
“Có biết tí gì về pháp luật đâu, viết cái lá đơn còn khó khăn nhưng vì thương con tôi đã lên phường mượn cuốn sách Luật để đọc mỗi ngày một chút rồi dần dần cũng hiểu luật như thế nào. Khi biết về pháp luật thì ngày tôi đi kêu oan rồi lại thăm nuôi con, đêm về lại đọc sách luật để ham hiểu thêm.
Bà H đã đi kêu khắp nơi kêu oan cho con nên giờ từ Viện kiểm sát, tòa án nhân dân , thanh tra, tòa soạn báo chí…. Những lời nói chân thành của người mẹ làm tôi cảm nhận những ngày tháng ấy còn in đậm trong mắt bà.
Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt có quá nhiều vết nhăn nhưng bà H nở nụ cười mãn nguyện vì đứa con gái 24 năm bà yêu thương nay đã được giải oan. “Tuy xảy ra vụ việc xử oan đối với con gái tôi cơ quan tố tụng, nhưng tôi luôn tin vào sự công bằng của pháp luật. Con tôi sẽ lại mãi ở bên cạnh tôi.” bà rưng rưng nước mắt nói sau khi kết thúc buổi công khai xin lỗi của TAND quận 1.
Thái Bình (Bee.net)

