Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 2)

12/01/2010 5 phút đọc Nhóm PV
Bài 2: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì ăn đất Chưa lúc nào ở tỉnh Bình Thuận lại có nhiều cán bộ bị kỷ luật
Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 2)

Bài 2: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì ăn đất

 

Chưa lúc nào ở tỉnh Bình Thuận lại có nhiều cán bộ bị kỷ luật như thời gian qua, từ chủ tịch UBND tỉnh đến giám đốc sở, bí thư thị xã… Tất cả đều bị kỷ luật vì liên quan đến chuyện đất đai. Không chỉ vậy, ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh này còn bị người dân kiện ra tòa. Nhưng “nổi tiếng” nhất trong nhóm cán bộ bị kỷ luật là ông Phạm Dũng, Bí thư thị xã La Gi.

 

Giả danh "lâm tặc hoàn lương"


Những ngày đầu năm mới, tỉnh ủy Bình Thuận phải giải quyết chuyện không vui, đó là việc xem xét cách chức thường vụ tỉnh ủy đối với ông Phạm Dũng, Bí thư thị xã La Gi. Sai phạm của ông Dũng tập trung hầu hết vào đất. Gây sốc nhất là vụ ông được ghi tên làm “lâm tặc hoàn lương”, để nhận đến 11 ha đất nông nghiệp quanh công trình thủy lợi Ba Bàu - Hàm Thuận Nam thời ông còn là giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư.

 

Ông Phạm Dũng được hưởng lợi đến 11 ha đất từ công trình thủy lợi Ba Bàu.

 

Năm 1996, huyện Hàm Thuận Nam khá nổi cộm về nạn phá rừng. Trước vấn nạn này, UBND tỉnh phê duyệt phương án quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp Ba Bàu, một công trình thủy lợi quy mô được đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiếp nước sinh hoạt về thành phố Phan Thiết. 160 ha đất được chuyển dịch, san ủi, chia thành 300 lô đất, mỗi lô 0,5 ha để cấp cho khoảng 300 hộ gia đình sống bằng nghề khai thác rừng trái phép. Mục đích của dự án này là nhằm tạo điều kiện cho bà con có đất sản xuất, từ bỏ phá rừng. Ông Phạm Dũng, lúc này là Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, không thuộc đối tượng được cấp đất, nhưng lại được ưu ái chia đến ba lô, mỗi lô có diện tích một ha, gấp đôi với diện tích phân lô quy định, còn vợ ông được cấp đến 8 lô. Như vậy, mặc dù không phải là “lâm tặc hoàn lương”, nhưng vợ chồng ông Dũng cũng được chia đến 11 ha đất ở vị trí tuyệt đẹp mà không mất một đồng nào. Chuỵên lạ lùng này, sau 12 năm mới bị phát hiện, lúc này ông đã là thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư thị xã La Gi.

Vụ việc đang trong quá trình xử lý, ông Dũng lại dính tiếp chuyện đất. Bốn năm về làm Bí thư thị xã La Gi, ông tranh thủ cùng người thân mua gần 17 ha đất tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, rồi chuyển dịch, bán cho một đơn vị ở TP HCM, thu nhiều tỷ đồng.

Không chỉ dính đến đất đai, ông Dũng còn nhiều chuyện lùm xùm khác làm mất lòng tin của người dân. Để đi nhậm chức Bí thư thị xã La Gi đầu năm 2006, ông tổ chức một buổi tiệc chia tay và gửi hàng trăm giấy mời đến các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp. Giấy mời đóng dấu đỏ của Sở Kế hoạch - Đầu tư. Gần 300 khách mời là doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương, sở ngành tham gia buổi tiệc tiễn ông giám đốc đi làm bí thư ngay tại văn phòng của sở này, sát vách với UBND tỉnh. Vì bữa tiệc chia tay đầy tai tiếng này, ông Dũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách và phải nộp lại số tiền hơn 23 triệu đồng mà các doanh nghiệp đóng góp trong bữa tiệc chia tay.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Năm 2009 là năm tỉnh Bình Thuận có nhiều cán bộ bị kỷ luật. Sau hai cán bộ của Ban đền bù giải tỏa tỉnh phải ngồi tù vì đất, hàng loạt sai phạm của cán bộ từ xã đến tỉnh, cũng do đất. Người ta chưa hết “choáng” vì ông Trần Văn Xê phải thôi chức Giám đốc Sở Tư pháp vì bị phát hiện làm giả đến gần 30 chữ ký để lập công ty, mua bán đất, lại đến chuyện ba cán bộ khác của TP Phan Thiết cũng bị phát hiện giả chữ ký… vì đất. Huỵên Hàm Thuận Nam, nơi có nhiều dự án du lịch - có số lượng cán bộ bị kỷ luật về đất nhiều nhất trong năm. Mới nhất là ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Thành bị bắt ngày 10/1/2010, theo lệnh truy nã, vì ôm tiền bán đất của dân bỏ trốn.

Nhưng đỉnh điểm là chuyện ông Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị Bộ chính trị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cảnh cáo hôm 18/12/2009. Ông Thành bị kỷ luật vì hàng loạt vi phạm trong điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp không đúng quy định; vi phạm nguyên tắc ủy quyền cho cấp dưới xem xét, xử lý cán bộ vi phạm; thiếu thận trọng trong thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có dự án cho thuê đất không qua đấu giá.

Ngoài ra, ông còn để vợ làm chi hội trưởng chi hội từ thiện không đúng quy định, mở tài khoản riêng nhận tiền của các doanh nghiệp gây quỹ từ thiện, mà các doanh nghiệp tham gia quỹ có nhiều đơn vị được ưu ái giao dự án, khiến dư luận đặt dấu hỏi. Ông cũng là chủ tịch đầu tiên của Bình Thuận từng bị công dân kiện ra tòa. Những ngày cuối năm 2009, một doanh nghiệp đã gửi đơn lên Tòa tối cao tại TP HCM, tố cáo ông có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhóm PV Đất việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu