Ngày 10-1-2010, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang bắt Nguyễn Văn Hải (SN 1982) ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân về hành vi giết người, cướp tài sản tại khu MêKông, TP. Phnômpênh, Campuchia. Ngay trong đêm, các trinh sát di lý tên Hải về An Giang.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-12-2009, ông Vũ Hoàng Thư (SN 1958) chủ nhà trọ Bình Dân thuộc tổ 12, ấp Hòa Thường, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang phát hiện phòng số 5 cửa vẫn đóng. Trước đó 22 giờ 30 phút ngày 23-12-2009, một đôi nam nữ tìm đến nhà trọ xin thuê phòng số 5 để qua đêm. Rạng sáng, người thanh niên vội đi ra không trở lại; người phụ nữ không bước ra ngoài. Tò mò, ông Thư cho nhân viên mở cửa phòng để kiểm tra. Vừa bước vào phòng, ông Thư bàng hoàng phát hiện người phụ nữ nằm trên giường đã chết từ lâu nên báo công an địa phương. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh An Giang cử một tổ công tác đến hiện trường.
Qua khám nghiệm hiện trường, trinh sát xác định danh tính của nạn nhân là Phạm Thị Phượng (SN 1970) quê quán xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Thời gian gần đây, Phượng đến tạm trú tại ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới mở quán cà phê kiếm sống. Nguyên nhân dẫn đến cái chết được làm rõ do nạn nhân bị gãy một số đốt sống. Theo người thân của nạn nhân, Phượng có đeo nhiều nữ trang. Thế nhưng, toàn bộ nữ trang kèm theo điện thoại di động Phượng thường dùng đã mất. Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn nhằm sớm truy tìm đối tượng.

Nguyễn Văn Hải
Việc rà soát hung thủ hết sức khó khăn. Theo trình bày của chủ nhà trọ Bình Dân, đêm xảy ra án mạng, ông không đề nghị khách nghỉ xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Ông Thư chỉ nhớ, thanh niên thuê phòng nghỉ chung với Phượng chưa rõ lai lịch, cao khoảng 1,67 mét, 30 tuổi, da đen, tóc hớt cao, miệng hơi hô. Hôm xảy ra vụ án, đối tượng mặc áo thun màu trắng, ngắn tay. Quan hệ của Phượng cũng phức tạp. Do bán quán cà phê, nhiều khách ra vào thường xuyên nên khó xác định. Nhưng trinh sát đã xác định Nguyễn Văn Hải (SN 1982) có biểu hiện khả nghi. Đêm xảy ra vụ án, người dân thấy Hải xuất hiện gần hiện trường vụ án. Ngày hôm sau, Hải không còn ở địa phương.
Với nhiều năm phá án, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh An Giang nhận định: Hải trốn sang Campuchia. Mười lăm ngày đem, trinh sát miệt mài theo dấu hung thủ. Thời gian này, thông qua mối quan hệ tốt đẹp giữa Công an tỉnh An Giang với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, các trinh sát được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an TP.Phnômpênh và Công an tỉnh Cần Đal. Đến 20 giờ ngày 10-1, trinh sát cùng cảnh sát Campuchia bắt Hải đang trốn tại khu vực MêKông, TP.Phnômpênh và di lý về An Giang.
Tại Cơ quan điều tra, Hải khai nhận: khoảng tháng 6-2008, trong một lần hư xe, Hải ghé vào quán cà phê của Phượng uống nước. Qua trò chuyện, Hải - Phượng tâm đầu ý hợp. Hải không màng Phượng lớn hơn 10 tuổi. Mối tình “già nhân ngãi non vợ chồng” bắt đầu bằng kỷ niệm đêm Giáng sinh. Sau khi tâm tình dọc khu Chợ Mới, Hải - Phượng đến thuê nhà trọ Bình Dân. Sau khi “tâm sự” nồng nàn, Phượng lăn ra ngủ. Hải phát hiện Phượng đeo nhiều nữ trang nên nảy lòng tham, xông vào bóp cổ Phượng cho đến chết.
Thực hiện xong hành vi phạm tội, Hải cướp dây chuyền vàng, lắc vàng, đôi bông tai và điện thoại di động của người tình. Để qua mắt chủ nhà trọ, Hải ôm xác Phượng lên giường đắp mềm lại như đang nằm ngủ rồi tẩu thoát. Hải bán một số nữ trang làm lộ phí sang Campuchia trốn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh An Giang đã thu hồi một số tang vật của vụ án.
THIỆN THẢO (CATP)