Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 5)

16/01/2010 6 phút đọc Nhóm PV
Kỳ 5: Khuất tất trải đều theo tiềm năng của tỉnhTrong hàng loạt vấn đề bức xúc mà các đảng viên, cán bộ hưu trí
Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 5)

Kỳ 5: Khuất tất trải đều theo tiềm năng của tỉnh

 

Trong hàng loạt vấn đề bức xúc mà các đảng viên, cán bộ hưu trí tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thường vụ tỉnh ủy phần lớn xoay quanh trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh sở tại.

 
Trong năm 2009, đảng viên và nhiều cán bộ hưu trí trong tỉnh liên tục kiến nghị Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận và yêu cầu lãnh đạo chính quyền tỉnh giải trình hàng loạt vấn đề bức xúc. Đáng chú ý, phần lớn những kiến nghị, những bức xúc đều có liên quan đến trách nhiệm của ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh.


Bức tâm thư của vị lão thành cách mạng

Bắt đầu từ bức tâm thư của một cán bộ lão thành cách mạng, từng là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng 2 khóa (IV, V), Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận những năm sau giải phóng vừa gửi các cơ quan Trung ương. Trong bức tâm thư này, vị cán bộ lão thành nêu lên nhiều vấn đề mà dư luận cán bộ, nhân dân Bình Thuận bức xúc đối với chuyện lùm xùm tại Bình Thuận.

Đường 706B, con đường đầu tư hơn 630 tỷ đồng được cho là chỉ phát huy hiệu quả với dự án của một doanh nghiệp. Ảnh: H.L
 
Nội dung xoay quanh chuyện ưu ái với dự án, chuỵên quản lý đất đai với nhiều biểu hiện không bình thường, mà người đứng đầu chính quyền tỉnh đang thực hiện. Nổi cộm là chuyện tỉnh giao quá nhiều dự án, với hàng ngàn ha diện tích đất cho một doanh nghiệp, nhưng bỏ qua các thủ tục phải thực hiện theo pháp luật về đất đai, trong khi người dân vùng dự án đang phải đối mặt với nạn nghèo đói, mất việc vì mất đất sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn được giao luôn cả một ngọn núi, từng là chứng tích chiến tranh, để khai thác đá xây dựng!

Cùng với sự bất bình của cán bộ lão thành này là sự bức xúc của cử tri, cán bộ hưu trí trong tỉnh. Đến nay, đã có gần 20 vấn đề nóng mà dư luận đang đặt dấu hỏi, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh trả lời về trách nhiệm trong công tác điều hành địa phương.

Quá nhiều bức xúc

Một trong những vụ việc nổi cộm mà người dân Bình Thuận đến giờ không thể hiểu nổi là vụ án phá rừng La Dạ, được phát hiện từ năm 2007. Hàng ngàn m3 gỗ được khai thác theo một dự án trồng rừng của Công ty lâm nghiệp Bình Thuận, một cách hợp thức hóa để phá rừng khai thác gỗ, mà dư luận khẳng định “phá rừng có chủ trương”. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn cứ “đá qua đá lại”. Việc khởi tố vụ án đang dừng tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Con đường 706B vừa thông xe đầu năm 2009, được cho là đường đẹp nhất tỉnh, đầu tư để  địa phương tạo quỹ đất phát triển du lịch cũng có vấn đề. Đến thời điểm này, con đường mà chỉ riêng việc trồng cây xanh, đầu tư hệ thống chiếu sáng đã ngốn gần 25 tỷ đồng, từ vốn ngân sách, lại dường như chỉ phát huy tác dụng với dự án của một doanh nghiệp. Đi kèm với mức độ hoành tráng của con đường là hàng trăm hộ dân phải chịu đau khổ vì dành đất cho đường, mất đất. Đáng nói hơn, theo một số cán bộ hưu trí, để làm con đường này, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Thuận đã lách luật, quy hoạch theo kiểu cắt khúc, chia nhỏ dự án để không phải trình thủ tướng xem xét, vì tổng diện tích dự án này hơn 1.000 ha đất.

Ngày 11/1, Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng, các đảng viên, cán bộ hưu trí để nghe Chủ tịch UBND tỉnh giải trình một loạt các kiến nghị có liên  quan đến trách nhiệm cá nhân. Nhiều cán bộ hưu trí không thể tin nổi, khi tại buổi giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành khẳng định việc lập quỹ từ thiện của vợ ông là lấy tiền người giàu giúp đỡ người nghèo, không trái pháp luật. Điều này hoàn toàn ngược với kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương vừa công bố, chưa ráo mực. Chính điều này, càng làm cho sự bức xúc của dư luận lớn hơn.

Không tôn trọng luật

Nhiều cán bộ hưu trí đang sinh sống tại tỉnh Bình Thuận hết sức bất bình vì những lùm xùm liên qua đến tình hình địa phương, trong đó có trách nhiệm của chủ tịch tỉnh. Tiếp xúc với chúng tôi, một cán bộ hưu trí ở phường Phú Thủy, Phan Thiết, chua chát nói: "Khuất tất mà người đứng đầu chính quyền tỉnh phải giải trình “trải đều” theo tiềm năng của tỉnh, từ rừng đến biển; bắt đầu từ khuất tất trong các vụ án rừng La Dạ, rừng Tánh Linh, cho đến những mờ ám trong các dự án cảng BOT La Gi, cảng vận tải Phan Thiết…"

Một vị cán bộ khác ứa nước mắt: "Suốt thời gian qua, người dân quá đau khổ vì bị o ép, quá nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng vì đất đai mà phần oan thuộc về người dân. Chưa lúc nào, uy tín của lãnh đạo tỉnh Bình Thuân giảm sút trầm trọng như bây giờ. Lãnh đạo mà không cho dân niềm tin thì làm sao có thể điều hành được".

Một cán bộ hưu trí khác ở phường Phong Nẫm thì kiên quyết: "Làm người đứng đầu chính quyền, nhưng không tôn trọng pháp luật, đẩy quá nhiều dân cư vùng dự án vào cảnh uất ức vì những quyết định thu hồi đất thiếu tình người. Một quy trình không giống ai đang được thực hiện, là thu hồi quá nhiều đất của dân nghèo cho doanh nghiệp, liệu rồi dân sẽ sống ra sao khi không còn đất sản xuất. Cũng không thể chấp nhận một lãnh đạo lại để vợ mình lập quỹ từ thiện để rồi ưu ái giao dự án cho doanh nghiệp".
 
Nhóm PV Đất việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu