Kỳ 6: Bụng to, hóa ra đầy bệnh!
Mới đây, Bệnh viện (BV) Đa khoa An Sinh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tiếp nhận “thai phụ” H. (47 tuổi, ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dạng đi cầu con ở Q. Thủ Đức vào BV yêu cầu được sinh mổ. Trông “thai phụ” bụng cũng to giống như người gần sinh nở (vòng bụng 120 cm), nên bác sĩ tiến hành siêu âm để kiểm tra ngôi thế thai nhi trước khi tiến hành cuộc sinh.
![]() |
| Các “thai phụ” bụng lum lúp đến khám tại Mai Hoa Đường - Ảnh: Thanh Tùng |
Thế nhưng, “thai phụ” này nhất quyết không cho bác sĩ siêu âm, mà chỉ đồng ý cho khám, làm xét nghiệm máu. Qua nghe tim thai, khám bụng, bác sĩ xác định “thai phụ” H. không có em bé trong bụng.
Nhưng “thai phụ” này vẫn một mực đòi sinh mổ, và còn nói với bác sĩ rằng: “Em bé trong bụng tôi đòi được sinh ra ở chính BV này (?!). Hằng ngày em bé vẫn nói chuyện với tôi, mắt thường của bác sĩ không thể nhìn thấy được đâu, vì là con cầu!”. Và rồi, để thuyết phục bác sĩ cho sinh mổ cho mình, “thai phụ” bảo rằng: “Vợ chồng tôi sẽ làm giấy cam kết, bác sĩ cứ mổ, nếu mổ ra mà không có em bé thì gia đình chúng tôi không khiếu nại gì!”.
Bụng to vì tiểu đường, u xơ...
“Vì “thai phụ” H. nói trên không có em bé, nên chúng tôi không thể đặt dao để mổ sinh theo yêu cầu của “thai phụ” được”, một bác sĩ của BV nói. Nhưng rồi, qua làm xét nghiệm máu, kết quả “thai phụ” này bị tiểu đường týp 2 và viêm gan. Các bác sĩ phải thuyết phục mãi là, cần điều trị bệnh tiểu đường trước rồi hãy tính đến chuyện sinh nở, thì “thai phụ” có đắn đo.
Nhưng rồi “thai phụ” ra về, và hôm sau đã không quay trở lại BV để điều trị bệnh tiểu đường như đã hẹn. “Chờ mãi không thấy bệnh nhân trở lại, BV chúng tôi đã báo cáo trường hợp này cho Sở Y tế để ghi nhận về một ca dạng đi “cầu có thai” mà dư luận đang phản ánh”, một lãnh đạo BV An Sinh nói với PV Thanh Niên.
|
| Những loại thuốc tễ không nhãn mác mà các phòng khám cho “thai phụ” uống khiến nhiều chị em ăn rất nhiều và tăng cân - Ảnh: Thanh Tùng |
Một trường hợp khác là chị X. (45 tuổi, ngụ Phan Rang) mà TS-BS Trần Thị Thu Hà (Trưởng phòng Khám thai của BV Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM) tiếp nhận mới đây và phát hiện ra khối u xơ tử cung rất to. Theo BS Thu Hà, chị X. lập gia đình đã 11 năm, chưa có con vì “trục trặc” đường sinh nở ở người chồng.
Trong lúc chưa chữa trị hiếm muộn, thì nghe người ta mách nên chị X. đã lặn lội vào TP.HCM để đi “cầu có thai”, bốc thuốc uống, và cũng được nơi bốc thuốc chẩn đoán có thai, bụng chị cũng ngày càng to. Mới đây, chị X. bị đau bụng dữ dội, nghĩ rằng mình sắp sinh. Vì là đồng hương nên chị X. đã gọi cho TS-BS Thu Hà để khám, kiểm tra.
Qua siêu âm, TS-BS Trần Thị Thu Hà phát hiện chị X. bị một khối u xơ tử cung thật to (u tương đương với một cái thai khoảng 16 tuần tuổi). Nhận thấy trường hợp này rất nguy hiểm, TS-BS Thu Hà đề nghị phải nhập viện để mổ sớm.
Nhưng rồi “thai phụ” này chẳng những không đồng ý nhập viện, mà còn ngồi xuống trước mặt bác sĩ vén áo, chỉ vào bụng và nói rằng: “Chắc chắn là em bé, em bé trong bụng nó đang máy và đạp rất mạnh đó bác sĩ thấy không? Chắc tại em không nghe lời sơ dặn nên hậu quả là siêu âm ra chỉ thấy toàn u đó thôi (?!)”. Theo TS-BS Trần Thị Thu Hà: “Trường hợp của “thai phụ” X. bị đau bụng dữ dội mà chị ấy cứ ngỡ rằng đau bụng sắp sinh là do chính khối u xơ tử cung quá to đó gây ra”.
Một trường hợp dạng đi “cầu có thai” khác cũng ngỡ mình bụng to là đang mang thai thật sự, nhưng rồi cũng được BV phát hiện ra khối u xơ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn (khoa Cấp cứu, BV Phụ sản Từ Dũ) cung cấp cho chúng tôi biết về trường hợp “thai phụ” T.T.L.Q. (38 tuổi, ngụ ấp Châu Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) vào BV Từ Dũ để kiểm tra thai, nhưng qua siêu âm, xét nghiệm máu…, chẳng những không có em bé, mà phát hiện tử cung chị này có một khối u xơ…
BV tiếp nhận nhiều “thai phụ” cầu con không có em bé
Làm việc với PV Báo Thanh Niên ngày 22.1, TS-BS Trần Thị Thu Hà cho biết: “Do tình trạng đi “cầu có thai” được phản ánh rất nhiều, nên gần đây, Phòng Khám thai của BV đã lưu ý đến những “thai phụ” dạng này khi tiếp nhận.
Và, qua ghi nhận 12 trường hợp chị em vào khám ở BV gần đây (12 trường hợp này cho biết họ đi cầu con ở Q.Thủ Đức) thì chúng tôi ghi nhận: tất cả những người này đều có bụng to, nhưng ngực vẫn bình thường không nảy nở như các bà mẹ mang thai thật sự; mới nhìn bề ngoài, trông họ mặc áo bầu, bụng to, dáng đi cũng giống thai phụ thật; những “thai phụ” đều cho biết tăng cân theo tháng, và tăng tổng cộng từ 12 - 20 kg; và hầu hết ai cũng cho rằng mình mang thai trên 12 tháng…
Nhưng qua kiểm tra tất cả họ đều không có thai nhi. Sau khi kiểm tra không có em bé, thì có đến 10/12 trường hợp không tin bác sĩ, và cả 10 người đều nói giống nhau, đó là: “Vì sơ dặn không được siêu âm, không khám thai, nếu khám chỉ thấy khối u thôi...”. Ngoài ra, tại phòng khám tư của TS-BS Thu Hà cũng tiếp nhận 4 trường hợp dạng đi cầu con tương tự như 12 trường hợp vào BV nói trên.
Thanh Tùng (Thanh niên)
