Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hám lợi, hàng trăm người điêu đứng

24/01/2010 5 phút đọc Khánh Châu (Nld)
Vợ một cán bộ ngân hàng tại Bạc Liêu gom tiền của dân rồi bỏ trốn, cơ quan công an đang điều tra vụ việc.
Hám lợi, hàng trăm người điêu đứng

Vợ một cán bộ ngân hàng tại Bạc Liêu gom tiền của dân rồi bỏ trốn, cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

 

Ông Hồ Thái Nguyên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, vừa cho biết đang chỉ đạo Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh tỉnh làm rõ hình thức huy động vốn của bà Đoàn Thị Lam Em, nhân viên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Bạc Liêu, để cho người dân vay vốn đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, có liên quan đến cán bộ ngân hàng này hay không?

 


Những nạn nhân bị quỵt nợ tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

 

Vay nóng với lãi suất 300%/tháng


Trước đó, vào cuối tháng 12-2009, ông Nguyễn Trung Quốc, cán bộ Ngân hàng NN-PTNT huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), tuyên bố vợ ông là bà Đoàn Thị Lam Em đã vỡ nợ và bỏ trốn. Tin này đã gây chấn động tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, nơi thường trú của vợ chồng ông Quốc.


Một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả xã nghèo heo hút khi chúng tôi tìm đến vào ngày 24-1. Tiếp chuyện với chúng tôi, nhiều người không cầm được nước mắt. Khi hay tin bà Lam Em vỡ nợ, cũng là lúc nhiều người phải rơi vào cảnh “sống dở chết dở” vì trót tin vào lời hứa “huy động vốn với lãi suất 300%/tháng” của bà. Tính sơ bộ, chỉ ở cái xã nghèo này, tổng số tiền bà Lam Em chiếm đoạt ban đầu đã trên 2 tỉ đồng. Ông Trần Quang Văn, tổ trưởng tổ vay vốn nông nghiệp ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng, là người đau khổ nhất khi bị bà Lam Em “huy động” đến gần 1,6 tỉ đồng. Để có tiền cho bà Lam Em vay, ông Văn đã huy động sự góp vốn của nhiều người với lãi suất 4%/ngày (tương đương 120%/tháng). Sau khi có tiền, ông Văn cho bà Lam Em vay lại với lãi suất 6%/ngày. Bà Lam Em tiếp tục dùng số tiền này cho các hộ dân vay để đáo hạn ngân hàng, với lãi suất từ 8%-10%/ngày (tương đương 240%-300%/tháng). Trong 1,6 tỉ đồng mà ông Văn cho bà Lam Em vay để hưởng lãi suất 6%/ngày, ông Văn chỉ có khoảng 300 triệu đồng. Số tiền này được ông gom góp từ việc cầm cố đất, vay quỹ tín dụng xã và vay lại của người thân...


Do bà Lam Em không theo đúng giao ước, ông Văn đã trực tiếp tìm đến nhà bà Lam Em và được ông Quốc kêu đem các chứng từ mà vợ ông đã ký nhận vay vốn. Khi xem xong, ông Quốc yêu cầu mời các chủ nợ lại để thương lượng cách thanh toán nợ. Tuy nhiên, khi có mặt đông đủ thì ông Quốc lại nói, đây là việc làm của vợ nên không biết và tuyên bố vợ ông đã chính thức vỡ nợ, muốn gì thì đi thưa bà Lam Em, chứ không có liên quan gì đến ông. Ông Quốc còn cho biết là ông sắp ly dị vợ (!?).


Tưởng dễ kiếm tiền, nào ngờ...


Không chỉ có ông Văn mà tại xã nghèo này còn có hàng trăm hộ đang lâm vào hoàn cảnh... đứng tim. Chỉ vì hám lợi cao nên nhiều người đã không ngần ngại đi vay nóng, thậm chí là bán cả vàng vòng ngày cưới để cho vay. Điển hình là trường hợp của bà Tô Bích Thủy, ngụ cùng xã, khi biết ông Văn thông báo cho vay lãi suất cao, bà đã tất tả đi vay với lãi suất 3%/tháng được 20 triệu đồng, cộng với tiền bán lúa, bán vàng được 10 triệu đồng, tổng cộng được 30 triệu đồng cho ông Văn vay lại với lãi suất 4%/ngày. Bà Thủy nói trong nước mắt: “Với 30 triệu đồng cho vay, mỗi ngày cũng kiếm được 120.000 đồng. Ở xứ này quanh năm không có việc gì làm ra tiền, thấy cho vay theo kiểu này dễ kiếm tiền, nào ngờ!”. Còn ông Trần Văn Thao (anh ruột ông Văn) đã gom góp tiền bán lúa và bầy heo được 60 triệu đồng, con dâu mới cưới là Trần Mỹ Dô cũng bán sợi dây chuyền và chiếc lắc bên chồng cho ngày cưới được 20 triệu đồng để góp vốn. Khi sự việc vỡ lở, ông Thao đã lâm bệnh nặng.


Hiện có nhiều hộ gửi đơn tố giác bà Lam Em và cũng có nhiều người khởi kiện ông Văn ra tòa. Để khắc phục, ông Văn đã bán 11 công đất ruộng, được 225 triệu đồng để trả nợ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với số nợ trên 1 tỉ đồng.


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn tố giác của người dân và đang chỉ đạo công an huyện làm rõ vụ việc cũng như trách nhiệm của các đối tượng để xử lý theo đúng pháp luật”.

 

Bài và ảnh: KHÁNH CHÂU (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu