Kỳ 10: Vụ phá rừng La Dạ bị 'chìm xuồng'
Người dân bức xúc cũng phải, vì vụ án này có liên quan đến một số cán bộ có chức, có quyền ở Bình Thuận và đây là vụ án phá rừng lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
Phá rừng… có quyết định
Ngày 16/2/2005, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định cho phép Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác tận dụng gỗ trên diện tích 368,98 ha đất trống 1C nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng. Tuy đất trống 1C là loại trạng thái chưa thành rừng, chưa có trữ lượng gỗ, nhưng trong quyết định, tỉnh lại cho phép khai thác 5.273m3 gỗ các loại, trong đó có 2.000m3 gỗ lớn khúc thân, 605m3 gỗ đường kính đến 1m.
![]() |
Vụ phá rừng La Dạ bị "chìm xuồng"?
|
Để đạt “chỉ tiêu” khai thác, đơn vị này đã đốn hạ cây gỗ trong rừng khoanh nuôi bảo vệ, rừng trạng thái IIB, IIIA1 với tổng cộng 23,14 ha; chiếm đoạt gần 1.700 m3 gỗ, trong đó có nhiều gỗ quý thuộc nhóm II có đường kính từ 1 đến 1,5m; 1.555m3 củi, 16.000 cây cừ. Con số thiệt hại này sẽ cao hơn nếu Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc không sớm phát hiện, ngăn chặn.
Sau các đợt kiểm tra, cả ba đơn vị Công an tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm và Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đều kiến nghị chuyển hồ sơ vụ phá rừng La Dạ sang cơ quan cảnh sát điều tra, vì có dấu hiệu phạm tội hình sự.
Ngoài ra, ba đoàn thanh tra của Trung ương cũng vào cuộc, gồm: đoàn của Bộ NN-PTNT, đoàn liên ngành do Bộ Tài nguyên-Môi trường chủ trì và đoàn Ủy ban Kiểm tra T.Ư (kiểm tra nhiều nội dung, có vụ La Dạ). Kết luận của Đoàn liên ngành do Bộ TN-MT chủ trì vào ngày 15/8/2006 thể hiện: “Công ty Lâm nghiệp đã khai thác hơn 23 ha trong 250 ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ; thiết kế nhầm vào tiểu khu rừng phòng hộ; tùy tiện thiết kế, khai thác gỗ trong khu vực nghĩa địa và rừng ông bà của đồng bào dân tộc”. Công văn này khẳng định: “Trách nhiệm trước hết thuộc về công ty Lâm nghiệp, trách nhiệm tiếp theo thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành…”.
64.367 ha rừng… biến mất
Ngày 5/1/2001, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc. Theo đó, Bình Thuận có tổng cộng 367.469 ha rừng, trong đó có 342.489 ha rừng tự nhiên và 24.980 rừng trồng. Thế nhưng, ngày 12/2/2001, khi quyết định của Thủ tướng có hiệu lực hơn một tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lại có Quyết định phê duyệt quy họach ba loại rừng từ 2000 – 2010. Theo đó, rừng Bình Thuận chỉ còn 303.102 ha, trong đó, có 290.319 ha rừng tự nhiên (giảm 52.170 ha) và 12.783 ha rừng trồng (giảm 12.197 ha). So với Quyết định của Thủ tướng, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận làm “biến mất” 64.367 ha rừng.
Ngày 22/11/2001, tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Bộ NN-PTNT, cho phép chuyển 64.367 ha rừng sang đất nông nghiệp và sử dụng vào mục đích khác. Nhưng ngày 3/1/2002, Bộ NN-PTNT có công văn trả lời nếu tỉnh thấy việc chuyển đổi là cần thiết và hiệu quả thì phải có phương án quy hoạch đất báo cáo Chính phủ, tiến hành đầy đủ thủ tục đúng quy định của Luật Phát triển và Bảo vệ rừng. Công văn này còn nhấn mạnh: “Trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì diện tích rừng nói trên vẫn thuộc đất lâm nghiệp, phải đưa vào ba loại rừng để quản lý, bảo vệ”. Như vậy đến thời điểm này, diện tích 52.170 ha rừng tự nhiên, trong diện tích 64.367 ha rừng mà tỉnh Bình Thuận làm “biến mất”, vẫn chưa được Thủ tướng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.
Vì vậy, ngày 15/9/2006, Chi Cục trưởng Kiểm lâm Bình Thuận Nguyễn Ngọc Sang gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hành vi tổ chức phá rừng “có giấy phép” rất nghiêm trọng tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; cũng như việc ém nhẹm không báo cáo sự thật cho trung ương về sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất có rừng tại địa phương.
Sau khi vụ việc bị vỡ lở, tháng 4/2007, vụ phá rừng La Dạ mới được chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Đến tháng 7/2007, Công an Bình Thuận có quyết định khởi tố vụ án, cùng lúc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37- Bộ Công an) vào cuộc. Đến tháng 10/2009, C37 đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả đều ‘tắt”, gây bức xúc cho người dân.
