* Xuất hiện nhân chứng thứ ba?
Sáng 29-1, đại diện Viện Kiểm sát cùng cơ quan điều tra Công an Buôn Ma Thuột đã đến nơi bà Phạm Thị Ngắn bị chó bécgiê cắn chết để điều tra thực nghiệm với sự chứng kiến của hàng trăm người dân buôn H’Drat.
| Công an điều tra thực nghiệm hiện trường vụ chó bécgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn |
| Theo lời nhân chứng, đây là hai trong số sáu con chó bécgiê đã tấn công bà Phạm Thị Ngắn - Ảnh: Thái Bá Dũng |
Đại úy Đỗ Ngọc Tuấn, điều tra viên đội điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết: “Việc điều tra thực nghiệm hiện trường là để xác định lời khai của nhân chứng với thực tế hiện trường có khớp nhau hay không. Đây là công việc nhằm xác định những tình tiết phức tạp của vụ án”.
Không có mặt người quản lý đàn chó
| Người dân có quyền không ký vào biên bản Trả lời câu hỏi xoay quanh việc không có mặt ông Nguyễn Đình Sơn, một cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột cho biết việc tổ chức điều tra thực nghiệm hiện trường nhằm mục đích đối chiếu lại với lời khai của các nhân chứng. Căn cứ từ kết quả điều tra thực nghiệm hiện trường này, công an và viện kiểm sát sẽ ngồi lại với nhau để phân tích, mổ xẻ từng tình tiết, chi tiết... mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Theo vị này, việc nhân chứng cũng như một số người dân kiên quyết không chịu ký vào biên bản điều tra thực nghiệm hiện trường vì cho rằng biên bản lập không đúng với thực tế là quyền của người dân. Tuy nhiên đây vẫn là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục những bước điều tra tiếp theo. |
Khi được cơ quan điều tra yêu cầu để chị Điệp và chị Trâm tham gia tái hiện hiện trường vụ việc, gia đình chị Điệp và chị Trâm nhất quyết không cho hai nhân chứng trực tiếp tham gia vì lo sợ tính mạng con mình.
Ông Giang Văn Thu, bố chị Điệp, nói: “Ông Sơn (người quản lý đàn chó) nói lúc đó không có mặt ở đó, không nghe gì cả, vậy các anh đưa đến đây để chúng tôi xem ông ấy có chối được không. Sao lại bắt nhân chứng đến xây dựng hiện trường mà không đưa người gây ra chuyện đến để điều tra?”.
Khi được hỏi tại sao không có mặt ông Sơn để thực nghiệm hiện trường, các điều tra viên đã không trả lời. Sau hơn một giờ thuyết phục, các nhân chứng đã chấp nhận đến hiện trường để phục vụ điều tra trong trạng thái rất lo lắng.
Sau đó, hàng trăm người dân đã cùng vào hiện trường vụ án. Trong trang trại của ông Thành, ngoài những chuồng chó rộng thênh thang còn có hồ cá, sân tennis... Tại cổng chính vào trang trại, chữ sơn trắng “rẫy ông Thành 507” đã bị sơn đen đè lên xóa mất.
Tại hiện trường, vị trí từ cây sầu riêng nơi nhân chứng Điệp trèo lên để thoát thân cách chỗ con chó bécgiê đầu tiên cắn bà Ngắn chưa tới 3m. Một điều tra viên trèo lên đúng vị trí chị Điệp đứng và hô to lời kêu cứu của nhân chứng Điệp: “Anh Sơn ơi cứu em với, chó cắn cô”. Một điều tra viên khác cách đó 200m (là nơi các nhân chứng khai Nguyễn Đình Sơn đứng khi sự việc bắt đầu xảy ra) cho biết nghe thấy rất rõ.
Đến 12g, việc thực hiện thực nghiệm mới xong. Khi các điều tra viên đọc lại những nội dung làm việc thì các nhân chứng và người dân không đồng ý và không ký vào biên bản. Đội điều tra phải lập biên bản sự việc nêu trên. Theo người dân, các điều tra viên đã viết vào hồ sơ thiếu nhiều chi tiết, không chú ý những kiến nghị và yêu cầu của nhân chứng...
| Công an điều tra thực nghiệm hiện trường vụ chó bécgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn - Ảnh: Bá Dũng |
Xuất hiện nhân chứng thứ ba?
Anh Trương Văn Sách, người làm công nhân trong “rẫy ông Thành 507”, cho biết: “Hôm xảy ra sự việc tôi đang tưới nước cách chỗ này (hiện trường - PV) rất xa, nhận được điện thoại của ai đó gọi cho tôi báo có người bị chó cắn, tôi chạy khắp để tìm. Cách hiện trường khoảng 400m tôi nghe tiếng gào khóc nên chạy lại. Đến nơi tôi thấy anh Sơn đang đứng dưới gốc sầu riêng này. Sau đó anh Sơn nói “Điệp xuống đi chú đưa về nhà, không sao đâu” thì tôi mới biết có người trên cây. Anh Sơn nói có người chết thì tôi nhìn xuống thấy bà Ngắn nằm chết dưới đất”.
Một công nhân trong trang trại dẫn chúng tôi tiếp cận bầy chó. Chuồng nhốt chó được phân ra hai khu: chó dữ và chó lành. Anh này xác nhận chuồng chó năm con bên trái mới là những “kẻ gây án mạng” vì chúng được thả rông suốt ngày. Còn mấy con chó khác bên cạnh (mỗi con 40-50kg) rất dữ nhưng chưa từng được thả ra ngoài nên chúng không phải là mấy con chó cắn bà Ngắn.
Chị Đặng Thị Thu Hiền, một người cùng đi mót cà phê hôm đó, cho biết “còn một con bécgiê sổng ra ngoài chưa bắt lại được”. Bà Nguyễn Thị Hòe (vợ ông Thành, chủ trang trại) cũng xác nhận chuyện này và nói “nếu không bắt lại được sẽ bắn hạ”.
TẤN THI - TRUNG TÂN (Tuổi trẻ)