Một căn nhà lừa bán cho bốn người, nhận hơn trăm cây vàng rồi... “biến mất”!
Những ngày qua, nhiều bầu sô biểu diễn, đạo diễn, ca sĩ, diễn viên múa đã đến Báo CATPHCM tố cáo sự việc hiếm hoi trong giới nghệ sĩ, sau nhiều năm trời âm thầm chịu đựng hành vi lừa gạt của một đồng nghiệp. Họ đã bỏ ra hàng trăm cây vàng để mua nhà của một ca sĩ, nhưng kết cục người thì mua phải nhà thuê, hay bốn người cùng mua một căn nhà...

Cầm trên tay các giấy tờ mua bán nhà, giấy ký nhận tiền, ông bầu Hoàng Tuấn (Lý Hoàng Tuấn - bầu của ca sĩ Đan Trường) ngao ngán bảo: “Đây là sự thật rất phũ phàng. Tôi mua một căn nhà ở quận 10, lại giao cho tôi căn nhà ở quận 4. Tôi sử dụng được một năm thì chủ nhà “thật” xuất hiện. Lúc đó tôi mới biết ca sĩ Sỹ Ben lừa tôi”.
Vào tháng 9-2006, bầu Tuấn ký “hợp đồng mua bán nhà” với ca sĩ Sỹ Ben (tên thật là Lợi Thọ Sanh, SN 1967, ngụ tại 199/24B đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10, TPHCM).
Theo đó, ca sĩ Sỹ Ben sẽ bán chính căn nhà mà ông này đang có hộ khẩu thường trú 199/24B đường 3 Tháng 2 cho bầu Tuấn với giá 190 lượng vàng. Sau khi ký hợp đồng, ông Hoàng Tuấn đã nhiều lần giao tiền, vàng cho Sỹ Ben, tổng cộng giá trị số tiền Sỹ Ben đã nhận tương đương 70 lượng vàng.
Thế nhưng sau khi nhận tiền, Sỹ Ben bắt đầu chơi bài... hứa! Hứa làm giấy tờ nhà, sang tên nhà, bàn giao nhà đúng hẹn... cho người mua, nhưng sau một năm vẫn chỉ là... hứa!
Ông Tuấn sốt ruột đề nghị Sỹ Ben phải thực hiện cam kết, nếu không thì trả lại tiền. Ca sĩ Sỹ Ben vẫn tìm mọi cách thoái thác nghĩa vụ.
Cuối cùng, sau khi ông Hoàng Tuấn đòi gắt quá, Sỹ Ben đã tìm ra một cách giải quyết mà ít ai dám nghĩ ra: đi thuê một căn nhà rồi “bàn giao” căn nhà thuê trên cho ông Hoàng Tuấn.
Vì miễn cưỡng không lấy được nhà, cũng không lấy được tiền nên ông Tuấn đã nhận căn nhà số 194 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4 - do Sỹ Ben nói là nhà của ông ta đang chờ làm thủ tục hợp thức hóa.
Ông Tuấn dùng căn nhà trên làm nhà kho cho công ty được hơn một năm. Bất ngờ, cuối tháng 12-2009, có một người đến trưng ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với căn nhà trên thì ông Hoàng Tuấn mới biết là mình bị lừa.
Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, ông Tuấn phải làm thủ tục bàn giao nhà cho chủ và đi tìm Sỹ Ben. Nhưng một tháng qua, sau nhiều lần “hứa” trả tiền, nhưng “hứa bốn lần rồi mà không trả một xu” - ông Tuấn tức giận bày tỏ - Mấy ngày qua, ông Tuấn liên lạc với ca sĩ Sỹ Ben thì điện thoại bắt đầu... ngoài vùng phủ sóng!
Hai nơi ở của ca sĩ này được ông Tuấn cho người đến tìm đều cửa đóng then cài. 70 lượng vàng với giá trị hiện nay gần 2 tỷ đồng của ông Tuấn đã bị ca sĩ này chiếm dụng.
Không chỉ thế, ca sĩ Sỹ Ben còn thực hiện phi vụ mua bán nhà vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là căn nhà mà Sỹ Ben cho rằng thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông, đang trong giai đoạn chờ làm giấy hồng.
Ngày 17-1-2007, Sỹ Ben làm giấy tờ bán căn nhà 19/9M Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM cho đạo diễn Nguyễn Xuân Phước (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu) với giá 40 lượng vàng.
Sau khi làm giấy tờ mua bán, đạo diễn Nguyễn Xuân Phước đã đưa trước cho Sỹ Ben 25 lượng vàng. Thế nhưng, từ khi nhận vàng đến nay đã ba năm, nhà chẳng có mà tiền vẫn... mất tăm theo bóng dáng Sỹ Ben.
Trong khi chưa giải quyết xong với đạo diễn Xuân Phước về căn nhà trên, ngày 20-7-2007 Sỹ Ben lại ký hợp đồng bán căn nhà 19/9M Huỳnh Tấn Phát trên cho ông Lưu Đăng Trung (cũng hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn) với giá 40 lượng vàng.
Trong hợp đồng ghi rõ bên bán sẽ làm các thủ tục giấy tờ cho bên mua trong vòng hai tháng, nhà không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác, nhà không bị tranh chấp hay xử lý bởi bất cứ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... Thế nhưng, bên mua là ông Trung hoàn toàn không hề biết trước đó căn nhà này đã được bán cho đạo diễn Xuân Phước.
Không “may mắn” như người mua trước là chỉ trả có 25 lượng vàng, lần này ông Trung đã giao đủ cho Sỹ Ben 40 lượng vàng. Thế nhưng, từ đó đến nay, ông Trung vẫn không hề được nhận nhà như “cam kết” của Sỹ Ben, mà việc đòi lại dù chỉ một xu từ số tiền đã đưa cho ca sĩ này cũng không thể được vì ca sĩ này luôn tìm cách lẩn tránh.
Gần bốn tháng sau khi ký hợp đồng bán cho ông Trung, Sỹ Ben tiếp tục ký “hợp đồng mua bán nhà”, bán căn nhà 19/9M Huỳnh Tấn Phát cho anh Lê Huy Đông, diễn viên múa minh họa của ca sĩ Đan Trường. Lần này, giá bán căn nhà “mềm” hơn so với giá hai lần trước, chỉ với giá 38 lượng vàng. Hợp đồng còn ghi rõ: “... Căn nhà trên có gì tranh chấp tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Thế nhưng, sau khi đã nhận được 15 lượng vàng từ anh Đông, một lần nữa Sỹ Ben lại “lặn” mất tăm khỏi sự liên lạc của anh Đông. Nhà mua mà không được nhận, tiền đi vay anh Đông cứ è cổ trả lãi suất từ đó đến nay. Còn ca sĩ này vẫn thản nhiên đi lừa người khác.
Một nghệ sĩ khác cũng đã “dính” đòn lừa của Sỹ Ben sau khi đồng ý mua căn nhà trên là MC Phương Lan. Phương Lan đã bị Sỹ Ben ôm gần 30 lượng vàng tiền mua căn nhà đã bán cho ba người trên.
Như vậy, với một căn nhà (không biết có phải của mình hay không), ca sĩ Sỹ Ben đã cả gan ký hợp đồng bán cho bốn người, nhận tiền của bốn người. Nhưng đến nay, sau ba năm trời, ca sĩ này vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật với nhiều “chiêu” khác để chiếm dụng tiền của người khác tiêu xài.