Sáng 30.1, PV Thanh Niên tiếp một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến cầu cứu vì tính mạng đang bị đe dọa. Gương mặt hoảng hốt, giọng nói đứt quãng, người phụ nữ xưng tên T.T.T.H, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết “đang bị những người trong ngành công an đe dọa đòi tiền” nên không dám đến công an tố cáo, mà đến tòa soạn báo kêu cứu...
![]() |
| Nguyễn Trần Vĩnh Phú |
Từ việc vay mượn tiền
Theo lời bà H., bà bị một nhóm người tự xưng là cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TP.HCM, đến nhà yêu cầu đưa 240 triệu đồng, nếu không sẽ bắt bỏ tù cả gia đình hoặc xử theo kiểu “xã hội đen”...
Bà H. kể, cuối năm 2005, bà có quen bà N.T.B (ngụ Q.Bình Thạnh, làm môi giới địa ốc, cho vay...). Vì cần tiền gấp giải quyết chuyện gia đình, từ cuối năm 2005 đến 2007, bà H. nhờ bà B. vay nhiều lần tổng số tiền hàng trăm triệu đồng với lãi suất 7 - 8%/tháng, chưa kể tiền dịch vụ môi giới vay 10%/số tiền vay được. Những lần vay này, bà H. đều trả vốn lẫn lãi suất, phí môi giới đầy đủ.
Đầu năm 2008, kẹt tiền, bà H. lấy giấy tờ đất (diện tích gần 1 mẫu) ở Nha Trang, giá chuyển nhượng trên thị trường lúc đó hơn 1 tỉ đồng, đưa cho bà B. làm môi giới thế chấp cho ông H.C.T (quê Bình Thuận) để vay 250 triệu đồng. Trong giấy tờ vay ghi lãi suất 4%, nhưng thực tế bà H. phải trả 10%/tháng. Trả lãi được 3 tháng, bà H. hết khả năng chi trả nên bà B. nói đã lấy giấy tờ đất của bà H. thế chấp cho người khác để vay 400 triệu đồng trả tiền cho ông H.C.T.
Bẵng đi một thời gian, đến tháng 7.2009, bà B. đưa bà H. giấy nợ tổng cộng 840 triệu đồng, bao gồm tiền vay 250 triệu đồng, tiền lãi suất...
Thấy con gái lâm cảnh nợ nần, mẹ bà H. không cầm lòng nên định bỏ ra 300 triệu đồng làm giấy tờ căn nhà diện tích gần 200m2 ở Q.Thủ Đức (trị giá khoảng 3,6 tỉ đồng), sau đó bán trả nợ cho con gái. Biết chuyện, bà B. “ép” bà H. bán căn nhà trên cho bà với giá 1,5 tỉ đồng, nhưng gia đình bà H. không đồng ý. Sau đó, bà B. dọa sẽ đưa giấy nợ này nhờ “xã hội đen” đi đòi.
Dùng súng, còng...đe dọa
Khoảng tháng 9.2009, một người tên S. đến nhà bà H. “trình” giấy nợ và yêu cầu trả tiền cho bà B., nhưng khi thấy cảnh ngộ của bà H. đang khốn khổ thì ông S. động lòng, bỏ cuộc. Cuối tháng 11.2009, bà B. “đánh tiếng” cho bà H. biết sẽ “chi tiền cho công an đến còng, bỏ tù” nếu không chịu trả tiền.
Khoảng 1 tuần sau thì có 2 thanh niên, một trong 2 người tự xưng tên Phú, công tác ở PC14 - Công an TP.HCM, đến nhà gặp chồng và em bà H., rút “thẻ ngành công an”, móc còng số 8 ra, đọc “lệnh bắt” bà H.
Khoảng 15 phút sau, bà B. xuất hiện cùng hai người trên khám xét nhà, tìm bà H. để “bắt nhốt” nhưng không thấy vì hôm đó bà H. đi vắng. Trước khi ra về, người tên Phú để lại lời nhắn chiều thứ hai tuần kế tiếp yêu cầu bà H. đến gặp anh Hòa (?!) ở phòng điều tra trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) để làm việc, nhưng muốn mọi chuyên “êm đẹp” thì trước khi đến phải liên lạc với Phú...
| |
Trong hai ngày 27 và 28.1, Phú liên tục gọi điện thoại yêu cầu bà H. đưa số tiền còn lại. Khoảng 19 giờ ngày 29.1, Phú đến nhà gặp chồng bà H., rút súng (chưa xác định súng thật hay giả) ra để trên bàn, tỏ thái độ giận dữ và đưa ra hạn cuối: đúng 15 giờ ngày 30.1 bà H. phải gom 120 triệu đồng đưa Phú tại quán cà phê ở vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), nếu không anh ta không xử lý theo pháp luật nữa mà giải quyết theo kiểu “xã hội đen”...
Phối hợp phá án
Nhận định tính chất vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu giả danh công an đe dọa, tống tiền... PV Thanh Niên trực tiếp liên lạc với đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng PC14 - Công an TP.HCM, trình bày vụ việc và đưa nạn nhân đến trụ sở PC14.
Lập tức, đại tá Mai Văn Tấn chỉ đạo trực ban hình sự PC14 tiếp nhận hồ sơ vụ việc; đồng thời giao trọng trách này cho Đội 2 điều tra khám phá. Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Trưởng đội 2 chỉ đạo đại úy Đặng Quốc Bảo, Phó đội 2 là người trực tiếp ghi nhận nội dung trình bày của bà H. để lên phương án bắt thủ phạm.
Trở lại vụ việc nói trên, bà H. thương lượng qua điện thoại với Phú rằng do cuối năm không thể gom tiền nên xin được đưa trước 4 triệu đồng, vài ngày sau sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Phú đồng ý, hẹn tối 30.1 giao tiền tại quán cà phê ở vòng xoay Hàng Xanh.
Đúng 19 giờ 20 cùng ngày, Phú đi cùng một thanh niên khác đến quán cà phê nói trên, chọn vị trí ngồi quan sát kỹ mọi hành động của bà H. xem có đi cùng ai đến hay không. Thấy bà H. một mình đi xe ôm đến quán cà phê nên Phú yên tâm. Thế nhưng, trong lúc Phú vừa nhận tiền của bà H. thì trinh sát Đội 2 ập đến bắt quả tang, đưa cả người và tang vật về trụ sở Công an P.25 (Q.Bình Thạnh). Tại đây, lúc đầu Phú chối cãi quanh co, bất hợp tác, nhưng sau đó phải cúi đầu thừa nhận.
Bước đầu, Phú khai họ tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vĩnh Phú (25 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú Q.Thủ Đức). Năm 2005, Phú đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến năm 2008 thì xuất ngũ. Sau đó, Phú lên TP.HCM làm bảo vệ cho một quán cà phê ở Q.1. Gần đây, bà B. có đến quán uống cà phê, tâm sự với Phú vụ việc trên. Do cần tiền tiêu xài nên Phú nảy sinh ý định tống tiền bà H. và lên kế hoạch thực hiện như trên.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ mối quan hệ giữa bà B. và Phú; nội dung trình báo của nạn nhân về việc Phú sử dụng súng, còng số 8... Riêng “thẻ ngành công an”, Phú khai sử dụng thẻ đoàn viên hồi còn tham gia nghĩa vụ trong ngành công an, rồi dán hình mặc sắc phục vào. Đến nay, công an đã thu giữ “thẻ ngành công an” giả này, một số giấy tờ chứng minh Phú giả danh là người của PC14 - Công an TP.HCM cùng một số tài liệu quan trọng khác liên quan đến vụ việc.
Trong ngày 31/1, PC14 đã bàn giao Nguyễn Trần Vĩnh Phú để Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.
Đàm Huy (Thanh niên)

