Dù việc “lên đồng” chữa bệnh, từ lâu đã được phản ánh trên báo chí là trò nhảm nhí nhưng nhiều người bệnh khắp nơi vẫn đổ xô tìm về các địa chỉ có “Thánh sống” để mong được chữa bệnh. Em Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 11A9 trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) là một trường hợp “thánh sống” được người ta tìm đến như vậy.
“Thánh nhập” từ một lần đi đền
Trong vai người nhà bệnh nhân đi tìm hiểu và “đăng ký” chữa bệnh cho người nhà, chúng tôi tìm về một xóm nghèo của huyện miền núi xa nhất của tỉnh Nghệ An - huyện Anh Sơn. Nơi đó đã rộ lên tin đồn em Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 11A9 Trường THPT Anh Sơn 1 của huyện có thể “lên đồng” chữa được bách bệnh, không cần sự can thiệp về chuyên môn y học như uống thuốc, điều trị... Trong đoàn người ồ ạt tìm đến nhà em, đa số là những người mang trọng bệnh đã chữa trị nhiều nơi, hoặc có cả những người thân của bệnh nhân lên tìm hiểu và đăng ký khám, chúng tôi xếp hàng chờ đến lượt được “Thánh cô” Thủy ban phước chữa bệnh.
“Cô” có tên thật trong học bạ nhà Trường là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1995, hiện đang là học sinh lớp 11A9 Trường THPT Anh Sơn 1 do thầy giáo Nguyễn Văn Dũng làm chủ nhiệm. Bố mất sớm, mẹ còn đang lao động ở nước ngoài, Thủy sống cùng chị gái và anh trai tại xóm 11 xã Đức Sơn. Theo lời kể, quá trình “thánh nhập” với Thủy diễn ra vào thời điểm cuối năm 2009, khi em không may bị mẩn ngứa nổi khắp người. Bị bệnh, thay vì đi khám ở các cơ sở y tế để chữa trị, Thủy tìm đến một ngôi đền ở xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương, Nghệ An) để thắp hương cúng bái xin khỏi bệnh. Theo lý giải của người nhà, tại đây em được một bà cụ “lên đồng” nhận chữa trị và em đã khỏi bệnh(?!).Và khi về nhà, em đã may mắn được “thánh nhập” nên bỗng dưng có khả năng thần kỳ chữa được bách bệnh.
Tuy nhiên, vì đang còn là học sinh nên buổi sáng Thủy vẫn đến trường bình thường như bao bạn khác, và tất cả các buổi lên đồng chỉ diễn ra vào buổi chiều những ngày không trùng với hoạt động của nhà trường.

Nguyễn Thị Hường (chị gái của Thủy) cho biết: sau khi Thủy đi chữa bệnh ở Thanh Chương về, người nhà thấy em có những biểu hiện khác lạ trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là em ngày càng “siêng” chăm lo đến “phần âm”. Rồi em tuyên bố là em có “thánh nhập” và có thể chữa bệnh. Từ những căn bệnh được “chữa trị” đầu tiên là đau mỏi, tê, khớp, mất ngủ đến xơ gan rồi nâng cấp lên những căn bệnh mà y học bó tay như ung thư... Thời điểm mà Thủy được “thánh nhập” thường diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, trừ những buổi học tại nhà trường.
Chứng kiến một buổi “thánh nhập”
Chứng kiến từ đầu một buổi lên đồng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những hành động kỳ quặc của “thánh cô”. Buổi lễ được thông báo vào khoảng 14h chiều, nhưng đến 16h em mới ngủ trưa dậy. Trấn an cho khoảng 40 bệnh nhân và người nhà rằng đáng lẽ ra em có buổi học thêm ở trường, nhưng “thánh” báo sẽ về nhập nên em ở nhà chờ để chữa bệnh. Với bộ trang phục học sinh, Thủy thắp hương và tung hai đồng xu âm dương lên xin “thánh” nhập. Đánh vật với hai đồng xu khoảng 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy “thánh” nhập, mặc cho sự nôn nóng của quan khách và các bệnh nhân. Trong lúc đó, Thủy vẫn cười đùa nói chuyện vui vẻ cùng anh trai (người phụ tá trong buổi lễ) với thái độ cười cợt. Trong một lần nói chuyện, Thủy bị hắt xì đúng lúc anh trai em dâng đĩa tiền vàng lên cúng, tiện tay em vơ luôn một nắm vàng mã để lau, trước bao con mắt ngạc nhiên khi chứng kiến.
Đến 17h chiều thì “thánh” đã nhập về, công việc chữa trị được bắt đầu. Bệnh nhân đầu tiên là ông Nguyễn Văn Tám (64 tuổi ở xã Khai Sơn, Anh Sơn) - đã đăng ký danh sách từ nhiều ngày trước. Ông Tám là người bị tai nạn với di chứng chân tay co quắp khó đi lại. Sau khi nghe ông Tám trình bày sơ qua về bệnh, “thánh cô” cầm nguyên một bó hương đang cháy do anh trai cô đưa cho huơ huơ khắp người ông, rồi dùng chân hương châm lên cánh tay trái, kết hợp với xoa bóp bả vai, nắn ngón tay. Tiếp đến “thánh cô” dùng rượu được đựng trong chén nhỏ có từ trước xoa đều lên tay ông Tám. Sau đó “cô” còn lấy một que hương đang cháy trên bàn châm vào lọ mực học sinh đã có sẵn viết một hàng chữ (những nét chữ không rõ ràng, chúng tôi nhìn không rõ kiểu chữ gì, nhưng không phải chữ Nôm, chữ Hán, cũng không là chữ quốc ngữ), rồi cô dùng nước xoa đều đi, và lại tiếp tục xoa bóp. Hành động đó được lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian 20 phút. Và kết thúc cô ghi đơn thuốc cho ông Tám chủ yếu là các thứ như nghệ tươi, gan bò, ngải cứu... Một ca điều trị kết thúc tốt đẹp theo đánh giá của cả người bệnh lẫn “thánh cô”.

một ít hương vàng có thể chữa được bệnh nan y khó cứu chữa?
Người tiếp theo được chữa trị trong buổi nhập hồn là bà Trần Thị Phượng (78 tuổi, huyện Đô Lương). Cũng trình tự các bước như đã làm với ông Tám, “Thánh cô” đã kết thúc công việc một cách nhẹ nhàng, chỉ khác đôi chút là bà Phượng được châm chân hương vào bả vai, nơi căn bệnh mỏi vai và gáy hành hạ bà mấy lâu nay.
Chỉ với một số đồ nghề đơn giản như một lọ mực, một chai rượu, 3 - 4 cái bút lông, một ít hương vàng có thể chữa được bệnh nan y khó cứu chữa?
Chỉ là một trò mê tín dị đoan cần dẹp bỏ
Sau khi nghe chúng tôi tường thuật lại sự việc, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch xã Đức Sơn cho biết, UBND xã đã mời gia đình em Thủy lên làm công tác tư tưởng, yêu cầu dẹp bỏ ngay khi em mới được “nhập thánh”, cũng như không được tư vấn bốc thuốc chữa bệnh khi không có chuyên môn y học. Nhưng dù có sự nhắc nhở đó, em Thủy vẫn làm “việc thiện”!? Vì theo lý giải của gia đình, em Thủy không thu bất kỳ khoản tiền phí nào ngoài tiền hương vàng, rượu và mực cùng với chai nước ngọt gọi là của lễ lạt. Tuy nhiên, bà cô của Thủy là Nguyễn Thị Thu lại đứng ra nhận tiền “bồi dưỡng” và “cúng thánh”, đồng thời sẽ ưu tiên sắp lịch thời gian cho các bệnh nhân đến đăng ký. Người nào mong được khám sớm sẽ có khoản phí bồi dưỡng để được ghi vào đầu danh sách.
Việc em Thủy bỗng dưng được “thánh nhập” rồi có khả năng chữa bệnh là chuyện nhảm nhí không có cơ sở khoa học.
Trước khi rời khỏi địa phận huyện Anh Sơn, chúng tôi được thầy giáo Trần Văn Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết thêm: Em Nguyễn Thị Thủy là một học sinh ngoan hiền, học lực được xếp vào loại khá. Trong quan hệ với thầy cô, bạn bè thì em hòa đồng và hết sức giúp đỡ mọi người xung quanh. Kể cả khi em đã “nổi tiếng” với việc “lên đồng”.
Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cần nỗ lực hơn trong việc dẹp bỏ hiện tượng “thánh nhập chữa bệnh” này.
Đại Nghĩa - TQ (TT&VH)