Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vỡ nợ dây chuyền, nhiều nông dân nguy cơ mất nhà

28/03/2010 7 phút đọc Tổng hợp: Thái Sơn - Thành Chung
Hơn hai tháng qua, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên lúc nào cũng xao xác chuyện đòi nợ. Láng
Vỡ nợ dây chuyền, nhiều nông dân nguy cơ mất nhà
Hơn hai tháng qua, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên lúc nào cũng xao xác chuyện đòi nợ. Láng giềng, anh em ruột thịt, thông gia trở thành con nợ của nhau.
 
Căn nhà của vợ chồng anh Dương Đức Anh và chị Lương Thị Hiền đang rao bán - Ảnh: Thái Sơn

Quả đắng lãi suất 9%

 

Sự việc bắt đầu khi ngày cận Tết Nguyên đán Canh Dần, Lê Thị Hằng ở thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa đến công an xã trình báo việc mất khả năng trả nợ với các khoản vay tổng cộng lên tới hàng chục tỉ đồng. Đồng thời, Hằng cũng đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng khi bị hàng chục người đến xiết nợ. Lúc này, hàng chục hộ dân xã Trung Hòa và nhiều xã, huyện lân cận mới giật nảy mình khi biết tất cả đều nằm trong đường dây tín dụng “đen”.

 

Trong căn nhà hai tầng còn mới nhưng đồ đạc trống hoác, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và chị Đào Thị Hà rầu rĩ kể, là người cùng thôn nên khi thấy Hằng sang nhà vay tiền làm ăn trả lãi cao nên anh chị đã vay nóng nhiều người khác cùng thôn để có 165 triệu đồng và 1,2 cây vàng đưa cho Hằng. “Khi vay, Hằng nói sẽ trả sau vài hôm nhưng cứ khất hết ngày này sang ngày khác không trả. Vợ chồng tôi giờ suốt ngày bị người ta đòi nợ. Đồ đạc bán hết rồi, còn căn nhà cũng phải bán trả nợ, nhưng người ta trả thấp quá”, anh Thành nói.

 

Anh Dương Đức Anh, cũng ở thôn Trung Hòa đưa cho chúng tôi xem một số giấy tờ viết tay vay tiền ký tên người vay là Lê Thị Hằng cho biết, trong lúc anh đang nằm viện, không rõ Hằng đã tỉ tê thế nào mà vợ anh, chị Lương Thị Hiền đã đi vay nợ lãi suất cao của 12 người khác với tổng số tiền lên trên 740 triệu đồng đưa cho Hằng. Nhiều lần đến đòi nhưng Hằng không trả, trong khi đó, gia đình anh phải trả tiền lãi lên tới hàng trăm triệu đồng cho các chủ nợ. Anh cũng đang rao bán nhà để trả tiền gốc cho các chủ nợ.

 

Bà Dương Thị Hoa, hàng xóm liền kề với Hằng vừa kể vừa đấm ngực vì uất ức, không biết ma xui quỷ khiến gì mà từ tháng 8.2009, bà đã nhiều lần đi vay của anh em họ hàng ruột thịt để đưa cho Hằng tổng cộng là 1,1 tỉ đồng. Cũng vì tin tưởng nên bà Hoa không bắt Hằng viết giấy vay nợ. Giờ Hằng không trả nợ, bà Hoa lúc nào cũng như người mất hồn vì không biết kiếm đâu ra tiền trả nợ người thân. Tội nghiệp nhất là chị Nguyễn Thị Xoan, chồng mất sớm một mình nuôi 3 con nhỏ, chị đang đi gánh gạch thuê cũng vay mượn đưa cho Hằng 136 triệu đồng giờ không đòi được, “nhà thì nằm trong xó bán không ai mua”.

 

Theo ông Đỗ Trọng Hoạch, Trưởng công an xã Trung Hòa, Lê Thị Hằng đã vay tiền của trên chục người dân tại xã Trung Hòa, người ít nhất khoảng 50-70 triệu đồng, người nhiều nhất lên tới trên 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, những người này lại vay của nhiều người khác là anh em hoặc họ hàng lấy tiền đưa cho Hằng. Ngoài ra, qua nắm sơ bộ cho thấy Hằng còn vay nợ người khác ở các xã Tân Lập (huyện Yên Mỹ), Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang), những người này lại tiếp tục vay qua người khác tạo thành một đường dây huy động vốn. Theo khai báo của những người cho vay, thì đến nay số tiền đã lên tới khoảng 60 tỉ đồng. Tuy nhiên thể hiện trên giấy tờ biên nhận chỉ khoảng trên 20 tỉ đồng.

 

Cũng theo Công an xã Trung Hòa, sở dĩ Hằng được nhiều người dân tin tưởng trao tiền là do khi vay Hằng hứa trả lãi cao, tương đương lãi suất 9%/tháng (cao gấp 9 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng). Khi đi vay, Hằng thường rỉ tai với chủ nợ là “thân quen nên mới trả lãi cao” nên nhiều người âm thầm đi vay người khác nhưng không cho ai biết vì sợ “mất mối làm ăn”.

 

Ông Hoạch cho biết thêm, đa số những người cho Hằng vay tiền là nông dân nghèo, khi Hằng mất khả năng trả nợ đã tạo nên hiệu ứng vỡ nợ dây chuyền, nhiều hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ bán nhà, đồ đạc lấy tiền trả nợ. Từ sau tết đến nay, hàng chục hộ gia đình không thiết tha đến chuyện làm ăn mà chỉ nghĩ cách đi đòi nợ và trả nợ.

 

“Chúa chổm” 8x

 

Lê Thị Hằng, SN 1984, có chồng và hai con, từng tốt nghiệp trung cấp tài chính kế toán, trước đây làm việc cho một công ty buôn bán ô tô cũ, sau đó nghỉ việc ở nhà. Hằng khá xinh xắn, có biệt tài thuyết khách, chưa có tiền án tiền sự. Hiện Hằng đang ở nhà bố đẻ vì chồng Hằng đã bỏ đi đâu không ai rõ. Bản thân Hằng cũng bị mẹ chồng, em dâu tố cáo vì đã vay những khoản tiền lớn nhưng không chịu trả.

 

Theo tố cáo của các chủ nợ, việc Hằng vay mượn họ không phải để làm ăn mà là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khi vay tiền, Hằng thường đưa cho họ xem một quyển sổ tiết kiệm của Ngân hàng NN-PTNT huyện Yên Mỹ có ghi số tiền gửi gần 14 tỉ đồng và hứa sẽ rút tiền tiết kiệm trả ngay khi đến hạn. Tuy nhiên, quyển sổ này là giả. Đồng thời, chỉ trong năm 2009, gia đình Hằng, gồm anh em, bố đẻ xây 4 ngôi nhà cao tầng, mua ô tô nên nhiều người nghĩ Hằng là “đại gia” và cứ thế đưa hàng trăm triệu cho Hằng mà không cần phải có tài sản thế chấp hoặc các chứng từ đảm bảo.

 

Theo Công an xã Trung Hòa, khi ra xã trình báo, Hằng cho biết, số tiền vay được đã đem đầu tư tại Hà Nội, tuy nhiên Hằng không cung cấp được những người nào đã được Hằng cho vay. Hiện nhiều người đang đặt ra nghi ngờ, một phần tiền vay mượn có được “đầu tư” cho anh em xây nhà?

 

Một số người dân phản ảnh, hiện nay, dù đang nợ một khoản tiền lớn và không có khả năng trả nhưng Hằng vẫn ngày ngày mặc quần soóc đi dạo. Trong khi đó, các chủ nợ của Hằng thì è cổ ra chạy vạy, thậm chí bán nhà để trả nợ.

 

Trao đổi với Thanh Niên chiều qua, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng công an huyện Yên Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do Hằng đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng) nên không thể bắt giam.

 

“Vụ việc đang trong quá trình điều tra và cơ quan chức năng sẽ áp dụng nhiều biện pháp để Hằng không thể bỏ trốn cũng như xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Vụ việc cũng là bài học lớn cho nhiều người dân về sự mất cảnh giác, lóa mắt vì lãi suất cao mà không tính đến hậu quả”, ông Vinh cho biết. 

 

Thái Sơn - Thành Chung (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu