Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hải Phòng: Vụ bắt cóc con tin và hơn 2 giờ sống trong sợ hãi

12/04/2010 5 phút đọc Lam Khê
Tối 10-4, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an tham gia giải cứu con tin của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hồi hộp,
Hải Phòng:  Vụ bắt cóc con tin và hơn 2 giờ sống trong sợ hãi

Tối 10-4, hàng trăm người dân cùng lực lượng công an tham gia giải cứu con tin của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hồi hộp, căng thẳng, lo lắng từng phút trước sự hung hãn điên cuồng của Đỗ Hữu Hạnh, kẻ đang gí dao lê vào cổ con tin...

 

Bị thương bởi vết đâm oan nghiệt của gã bắt cóc, con tin rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ...

 

Ngôi nhà nơi Hạnh khống chế con tin


Hơn hai giờ sống trong sợ hãi

 

Sáng 11-4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), chưa hết hoảng sợ, cậu học sinh lớp 9 trường THCS Ngũ Lão Đoàn Văn Đông (15 tuổi, ở thôn Mỹ Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) kể lại:

 

Hơn 19 giờ tối, sau giờ học thêm trên đường về nhà, Đông chở bạn học bằng xe đạp; cùng đi có hai anh chị cùng thôn. Đến đoạn đường qua thôn Khuông Lư (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) bất ngờ một thanh niên từ phía trong nhà lao ra đường, tay lăm lăm dao lê xông vào đạp đổ xe, đánh Đông, rồi dùng dao lê đâm luôn vào lưng.

 

Nhiều người dân thấy vậy liền can ngăn, thanh niên này thấy vậy gí dao lê vào cổ Đông, lôi Đông vào trong nhà cố thủ.

 

Vào nhà, gã thanh niên lôi tuột Đông lên tầng 2 rồi đánh, đe dọa Đông. Hắn bắt Đông điện thoại về nói bố mẹ mang tiền đến chuộc để hắn có tiền đi mua heroin...

 

Lúc này, lực lượng công an huyện Thủy Nguyên được người dân gọi điện cấp báo có mặt khá đông, lên phương án động viên kẻ bắt cóc và giải cứu con tin đang bị đe dọa tính mạng từng phút.

 

Lực lượng công an phục kích bốn phía, sẵn sàng chờ lệnh giải cứu nạn nhân. Hai giờ đấu trí căng thẳng, được gia đình, họ hàng động viên, gã thanh niên vẫn cố thủ và tỏ ra hung hãn hơn, tuyên bố ai vào cứu sẽ đâm chết con tin và không một phút rời dao lê khỏi cổ nạn nhân.

 

Giờ phút quyết định, khi gã bắt cóc  lơ đễnh ngay trong phòng khách gia đình, mẹ đẻ gã đã tước được con dao lê và lực lượng CA giải cứu kịp thời bắt gọn hung thủ đưa về trụ sở CA huyện Thủy Nguyên.

 

Lúc này, quá hoảng loạn và mệt mỏi, nạn nhân Đoàn Văn Đông gục ngất ngay ở sân nhà hung thủ, liền được gia đình đưa đi nhập viện cấp cứu khâu các vết thương bị hung thủ đâm.

 

Anh Đoàn Văn Phương (37 tuổi, bố đẻ của Đông) kể lại: Ngay sau khi Đông bị bắt cóc giữa đường và bị hung thủ đâm rồi gí dao lê vào cổ đe dọa và lôi vào trong nhà cố thủ, anh Phương được bạn học đi cùng Đông báo, liền có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án.

 

Nạn nhân Đông


Kẻ bắt cóc là ai?

 

Anh ta là Đỗ Hữu Hạnh (18 tuổi, ở thôn Khuông Lư, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên).

 

Trưa 11-4, tiếp PV Tiền Phong ngay tại nhà riêng và cũng là nơi xảy ra vụ án mà Hạnh đã bắt giữ con tin Đông rồi cố thủ trong nhà, chị Cao Thị Hợi (51 tuổi, mẹ đẻ của Hạnh) buồn rầu cho biết, Hạnh là con lớn trong gia đình có hai anh em trai. Em trai Hạnh 15 tuổi vẫn còn đi học.

 

Cách đây hai năm, 16 tuổi đang học lớp 10, Hạnh bỏ học ở nhà, thường cùng đám bạn xấu đánh lộn nhau. Chị Hợi hiện làm cán bộ trạm y tế xã Ngũ Lão, chồng chị hiện công tác tại Cty Than Vàng Danh (ở huyện Uông Bí, Quảng Ninh).

 

Chị Hợi kể, ngày 10-4, gia đình có đám cưới nên chiều hôm đó Hạnh có uống bia. Thường ngày, Hạnh không uống được bia rượu, chỉ uống chút bia là say. Chiều hôm đó (10-4), Hạnh uống bia say làm càn nên đã để xảy ra chuyện đau lòng đó.

 

Chị Hợi không biết Hạnh đã lấy và giấu con dao lê đó ở đâu mà chỉ thấy Hạnh cầm dao lê chạy ra đường đánh Đông, rồi lôi về nhà nhốt lên phòng riêng ở tầng 2, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của mẹ và những người họ hàng khác. Theo chị Hợi, bình thường Hạnh là một đứa con có tính cục, mải chơi, hồi đi học hay tham gia đánh nhau.

 

Đoàn Văn Đông bị một vết đâm rộng cỡ 3 cm ở lưng, còn trên hai vai có vết dao để lại. Đông hiện đang được chữa trị.

 

Lam Khê (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu