Đường đi của 20 bánh heroin
Đó là A Cường (Đài Loan), người sẽ tiếp nhận 20 bánh heroin do Vong Oudom Douangchanh và Khamseng Vichitvongsa vận chuyển từ Lào vào VN. Theo kế hoạch, A Cường sẽ giao số heroin này cho một nhóm người Đài Loan để đem đi tiêu thụ tại lãnh thổ này. Cầm đầu băng nhóm này là “ông trùm” của một tổ chức hoạt động bí mật ở Thái Lan. Tổ chức này thâu nạp những tên tội phạm nguy hiểm trên thế giới. Chúng có tổ chức chặt chẽ, quy mô và nguy hiểm tương đương với “Hội Tam Hoàng” đang hoạt động tại Hồng Kông. Chúng lấy ma túy từ vùng Tam giác vàng rồi đem qua Lào, Thái Lan và dùng một nước khác làm địa bàn trung chuyển để đem ra nơi thứ 3 tiêu thụ mà nhiều nhất là Đài Loan.
![]() |
| Heroin để trong vách xe ô tô |
Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng C17, Trưởng ban chuyên án cho biết, tháng 8.2009, chúng vào VN để nắm tình hình. Nhận được tin báo, C17 phối hợp với lực lượng chuyên ngành các nước tiến hành xác minh, điều tra từng đường đi nước bước và phương thức hoạt động cũng như thủ đoạn của bọn chúng. Qua đó phát hiện chúng đã nhiều lần vào VN và đến các tỉnh như Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng... để “tiền trạm” và kiểm tra địa hình. Chúng luôn giao hàng bằng ô tô, bỏ ma túy trong lốp xe, vách xe và hàng hóa. Chúng có nhiều vũ khí và sẵn sàng bắn trả “một mất một còn” nếu bị phát hiện.
Nhận được tin báo
Ngày 2.4, C17 nhận được tin báo, nhóm đối tượng trên đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào vào Đà Nẵng và dự kiến giao hàng tại Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 5.4, Ban chuyên án tổ chức triển khai kế hoạch đấu tranh. Tuy nhiên, đặc điểm của băng nhóm này là không bao giờ tiết lộ về phương tiện vận chuyển cho đến khi xuất hiện tại nơi giao hàng. Vì thế, lực lượng cảnh sát VN vẫn không xác định được chúng sẽ đi xe gì, biển số như thế nào nên việc phối hợp với CSGT để kiểm tra hành chính là không khả thi.
Ban chuyên án đưa ra 2 phương án: Thứ nhất, Đội chống buôn lậu của Bộ đội biên phòng và của Tổng cục Hải quan được trang bị 2 xe, khi xác định được xe của đối tượng, xe của hải quan chặn đầu và xe biên phòng khóa đuôi, xung quanh sẽ có 3 xe bao vây tạo thành một vòng tròn khép kín. Phương án 2 là: Nếu như bọn chúng “bứt phá” tháo chạy khỏi vòng tròn, các chốt trinh sát sẽ dùng bàn chông đặt giữa đường để phá lốp xe. Tại hiện trường được trang bị nhiều máy quay phim để biết đồng bọn hỗ trợ của chúng là ai, đồng thời, có một lực lượng làm nhiệm vụ cảnh giới ở vòng trong.
19 giờ 30 phút ngày 8.4, có hai người nước ngoài xuất hiện tại Ninh Thuận. Cả hai đến khách sạn Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam và đăng ký ở tại phòng B01. Chúng vẫy tay chào và cười nói rất thân thiện với những người xung quanh. Chúng đi ra, đi vào nhiều lần, rồi nhờ nhân viên khách sạn đi mua 4 lon bia và đem về phòng uống.
Cuộc truy đuổi nghẹt thở
21 giờ 30 phút cùng ngày, hai người đi ô tô mang biển số kiểm soát Lào chạy ra quốc lộ 1A. Lập tức xe của lực lượng Hải quan lao ra chặn ngang đầu. Thấy xe của biên phòng chưa chạy tới, đại tá Lê Thanh Liêm lao ra, nắm cửa trước xe kéo mạnh. Nhưng cửa xe khóa quá chặt, không thể mở. Chúng liền đánh tay lái qua bên phải, lách qua đầu xe hải quan và chạy ra hướng quốc lộ đi về Phan Rang. Chốt trinh sát hai bên đường nổ súng. Một viên đạn của súng K59 bay tới cửa xe, ngay chỗ tài xế ngồi nhưng vì cự ly quá gần, không thủng cửa. Trong tích tắc, 2 đối tượng đã lao vun vút ngoài đường quốc lộ. Một cuộc truy đuổi bắt đầu. Chúng vừa chạy, vừa vứt xuống đường những thứ như giấy tờ, quần áo...
![]() |
| Khẩu súng đối tượng dùng để chống trả |
Thời điểm này, người và xe cộ lưu thông trên đường rất đông nên Ban chuyên án không thể dùng súng bắn vào lốp xe của đối tượng. Chạy khoảng 10 km, xe của lực lượng truy đuổi kịp và húc vào đuôi xe đối tượng. Tuy nhiên vì chúng đi xe đời mới, sử dụng nhiên liệu bằng dầu, khi nóng máy, xe chạy càng nhanh nên đã vượt lên xa khỏi xe của cảnh sát.
Nhưng vài phút sau, xe truy đuổi cũng bám sát kịp, định vượt lên trước nhưng tên tài xế xe này rất tinh ranh, hắn đánh tay lái sang trái, sang phải liên tục khiến xe cảnh sát không thể nào lao lên. Cứ thế, cuộc truy đuổi trên quãng đường 40 km, 3 lần xe của cảnh sát tiếp cận để phóng lên và 2 lần húc vào đuôi xe đối tượng nhưng không thể khống chế được.
![]() |
| Khám xét xe - Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp |
Trong tình hình ấy, Trưởng ban chuyên án gọi điện yêu cầu lực lượng Công an Ninh Thuận chốt chặn ở hai 2 trạm, hướng ra Hà Nội và đường đi Đà Lạt. Thấy phía trước xuất hiện những bóng đèn sáng xanh xoay tròn, biết là có công an, xe đối tượng lập tức rẽ vào con đường nhỏ. Chạy được một đoạn thì gặp cây cầu gỗ, xe ô tô không thể qua, xung quanh là núi đồi, nương rẫy. Lúc này một cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ tại địa bàn, thấy có người bung cửa xe tháo chạy rất khả nghi liền đuổi theo, ôm được một người lại. Người này lập tức chĩa súng vào đầu cảnh sát khu vực, yêu cầu buông ra, nếu không sẽ bắn. Lúc này lực lượng cảnh sát đã đuổi kịp. Thấy tình hình đã đi quá xa so với phương án đề ra, Công an tỉnh Ninh Thuận điều động lực lượng 113, Cảnh sát cơ động, cảnh khuyển lập tức đuổi theo. Cảnh khuyển được dẫn đi đầu. Tới một cái hồ thì mất dấu vết. Cảnh khuyển sủa inh ỏi và chạy lòng vòng quanh hồ. Nghĩ đối tượng đã vứt tang vật xuống nước nên cảnh sát đặc nhiệm lặn xuống mò tìm. Tuy nhiên tìm mãi cũng không thấy gì.
Lúc này, giám định viên được điều tới hiện trường khám xét xe và tại phòng B01 khách sạn Cà Ná, trinh sát thu được 2 hộ chiếu, một bao đựng súng, một viên đạn. Đêm đó, toàn bộ Công an tỉnh Ninh Thuận và Ban chuyên án thức trắng ở rẫy ngô...
Tiêu diệt
11 giờ ngày 9.4, một người dân phát hiện đối tượng Lào đang lẩn trốn trong rẫy liền báo công an. Khi bị bao vây, đối tượng đã bắn vào lực lượng truy bắt. Và kết quả đối tượng này đã bị tiêu diệt như Thanh Niên đã thông tin. Tên hắn là Khamseng Vichitvongs, sinh ngày 10.3.1958, còn đối tượng đang lẩn trốn là tài xế lái xe mang biển số 3889, tên là Vong Oudom Douangchanh, sinh năm 1979. Cả hai đều mang quốc tịch Lào.
Đại tá Lê Thanh Liêm cho biết, đây là chuyên án có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát VN và cảnh sát các nước. Hiện Cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc để truy quét tổ chức buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Trong quá trình phá án phải thông qua thông dịch viên nên gặp không ít khó khăn, tuy nhiên đây là sự phối hợp hoàn hảo giữa Cảnh sát VN và cảnh sát các nước. Theo nhận định, chuyên án này mới chỉ là “món khai vị”. Trong thời gian tới, Cảnh sát VN sẽ phải vất vả hơn nữa để chống lại bọn tội phạm nguy hiểm này.
| Hôm qua, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án này. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chuyên án và Công an Ninh Thuận, Thiếu tướng khen ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Công an Ninh Thuận trong công tác phối hợp chặt chẽ với Ban chuyên án thuộc C17. “Chúng ta tích cực tìm được đối tượng đưa ma túy vào VN và tổ chức phá án là một thành công rất lớn. Việc tổ chức phối hợp thực hiện chuyên án bước đầu đã gặt hái kết quả tương đối tốt, tiêu diệt được tên tội phạm ma túy có vũ khí, thu giữ hơn 6 kg heroin”, thiếu tướng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ một số điểm chưa hoàn hảo trong quá trình tổ chức thực hiện chuyên án này, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục truy tìm tên tội phạm đang lẩn trốn và nhanh chóng củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Thiện Nhân - Vũ Lê |
Bảo Thiên (Thanh niên)



